
Hôm nay, 6/7, là sinh nhật lần thứ 90 của Đạt Lai Lạt Ma.
Trước đó một ngày, hôm 5/7, ông đã bày tỏ mong muốn sống thọ hơn 130 tuổi.
"Tôi vẫn hy vọng mình sống hơn 130 năm," Đạt Lai Lạt Ma nói với hàng trăm tín đồ từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại thị trấn đồi Dharamshala, miền bắc Ấn Độ.
Nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng đã chia sẻ mong muốn trên trong một buổi lễ cầu nguyện trường thọ do các tín đồ tổ chức, trước thềm sinh nhật lần thứ 90 của ông.
Đạt Lai Lạt Ma cũng đã trấn an dư luận về vấn đề kế vị bằng việc khẳng định sẽ tái sinh sau khi viên tịch.
Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, ông từng chia sẻ với Reuters rằng mình có thể sống đến 110 tuổi.
Dharamshala là nơi Đạt Lai Lạt Ma sống lưu vong kể từ khi trốn khỏi Tây Tạng vào năm 1959, sau một cuộc nổi dậy thất bại chống lại sự cai trị của Trung Quốc.
Bắc Kinh luôn coi Đạt Lai Lạt Ma là một phần tử ly khai và kiên quyết rằng các lãnh đạo của họ phải phê duyệt người kế vị ông và coi đó là một di sản từ thời phong kiến.
Tuy nhiên, Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần tuyên bố rằng mình sẽ tái sinh ở "thế giới tự do".
Tuần này, ông cũng nói rõ với các tín đồ rằng quyền lực duy nhất để công nhận hóa thân của mình hoàn toàn thuộc về tổ chức phi lợi nhuận của ông - Quỹ Gaden Phodrang Trust.
VietBF@ sưu tập