Một bức tượng bí ẩn khác đã xuất hiện tại National Mall trước Điện Capitol Hoa Kỳ.
Một người xem của DC News Now đã chia sẻ những bức ảnh về bức tượng được phát hiện vào thứ Ba, với hình ảnh ngón tay cái bằng vàng lớn đang nghiền nát đầu Tượng Nữ thần Tự do, cùng với những câu trích dẫn được cho là của nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.
Màn trình diễn này diễn ra chỉ vài tháng sau khi một bức tượng "phân đồng khổng lồ" xuất hiện tại National Mall để "vinh danh" những người tham gia cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, tiếp theo là những bức tượng phân nhỏ và bưu thiếp.
"Người được kính trọng nhất, đáng sợ nhất là Donald Trump", một trụ cột có dòng chữ được cho là của Orbán (Tổng thống độc tài của Hungary).
Câu trích dẫn này ám chỉ đến phản ứng của Tổng thống Donald Trump đối với cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc tranh luận tổng thống vào tháng 9 năm 2024, trong đó Harris đã nói, "Các nhà lãnh đạo thế giới đang cười nhạo Donald Trump".
"Này, Viktor Orbán đã nói thế. Ông ấy nói 'người được kính trọng nhất, đáng sợ nhất là Donald Trump'", Trump đã bác bỏ vào thời điểm đó.
Một câu trích dẫn khác, được khắc dưới dòng chữ "Nhà độc tài chấp thuận", nói rằng, "Tổng thống Trump là một người đàn ông rất thông minh và tài năng", ám chỉ đến những bình luận của Putin trong một cuộc họp báo thường niên năm 2015.
Cục Công viên Quốc gia đã chia sẻ giấy phép của bức tượng với DC News Now, nơi cho biết buổi trưng bày sẽ kéo dài đến 5 giờ chiều ngày 22 tháng 6.
Theo giấy phép, những người tổ chức đã đưa ra lý do sau đây đằng sau mục đích của bức tượng:
"Cuộc diễu hành quân sự vào ngày 14/6 sẽ có hình ảnh tương tự như các chế độ độc tài, áp bức, tức là
Triều Tiên, Nga và Trung Quốc, diễu hành qua DC. Bức tượng này sẽ thu hút sự chú ý đến hình ảnh đó
bằng cách liên kết các truyền thống của người Mỹ với tự do với việc thực sự ca ngợi những kiểu nhà lãnh đạo áp bức
này đã dành cho Donald Trump."
Vào ngày 14 tháng 6, một cuộc diễu hành quân sự đã diễn ra trên các đường phố của Quận để kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Hoa Kỳ, một ngày trùng với sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống Trump và Ngày Quốc kỳ.
Tính đến chiều thứ Ba, vẫn chưa rõ ai đã dựng bức tượng "ngón tay cái giơ lên" khổng lồ, vì giấy phép chỉ ghi người chịu trách nhiệm là "Trưng bày Tượng ngón tay cái giơ lên".