Một trợ lý cấp cao của Nhà Trắng đang nuôi mối hận thù với Elon Musk đang bị đổ một phần lỗi cho việc châm ngòi cho cuộc chiến giữa Tổng thống Donald Trump với CEO của Tesla.
Sergio Gor, giám đốc nhân sự của Nhà Trắng, đã thúc giục Trump hủy bỏ đề cử của mình cho người bạn cá nhân của Musk là Jared Isaacman làm giám đốc NASA, gây ra rạn nứt giữa tổng thống và người đàn ông giàu nhất thế giới nổ ra trước công chúng vào thứ năm, tờ New York Post đưa tin.
"Anh chàng NASA là giọt nước tràn ly", một nguồn tin của Nhà Trắng nói với tờ Post, cho rằng Gor muốn "chôn dao vào lưng [Musk]".
Bốn nguồn tin bên trong hoặc gần gũi với Nhà Trắng nói với hãng tin này rằng Gor, 38 tuổi, đã nuôi mối hận thù với Musk, 53 tuổi, kể từ khi tỷ phú này "làm nhục" ông trước Nội các Trump vì không hành động đủ nhanh trong việc bổ nhiệm nhân sự cho chính quyền.
“Sergio đã tức giận vì Elon mắng mỏ anh ta tại cuộc họp và nói rằng anh ta sẽ ‘bắt anh ta’”, một nguồn tin khác cho biết. “[Việc rút đề cử Isaacman] tương đương với vụ ám sát Franz Ferdinand thời hiện đại. Chắc chắn, Sergio đã bị lột da đầu, nhưng POTUS đã nhận được gì?”
Theo ba nguồn tin, Gor được cho là đã phát triển sự không thích cá nhân sâu sắc đối với Musk khi ông trùm công nghệ vẫn còn có mối quan hệ thân thiện với Trump, và vui vẻ ăn mừng sự sụt giảm tài sản của Musk khi cổ phiếu Tesla lao dốc, theo như ba nguồn tin.
“Ông ấy sẽ đi khắp nơi để chỉ ra giá cổ phiếu Tesla đang giảm và cười về điều đó”, một nguồn tin từ Nhà Trắng nói với tờ Post. Hãng tin này cho biết Gor phủ nhận việc vui mừng trước sự sụt giảm của cổ phiếu Tesla hoặc từng tìm cách trả thù Musk.
Cựu chiến lược gia của Trump, Steve Bannon đã ủng hộ Gor, nói rằng mối bất hòa giữa Trump và Musk đã âm ỉ trong nhiều tháng qua về các vấn đề như sự phản đối của Musk đối với chiến lược thuế quan của Trump.
“Elon có vấn đề gì với Sergio không?” Bannon, một đối thủ lâu năm của Musk, nói với tờ Post. “Đúng vậy, thực tế là chúng ta không tuyển đủ người—đoán xem—những người theo chủ nghĩa tự do cấp tiến chết tiệt của đảng Dân chủ.”
Ông lập luận rằng Trump tham gia vào cuộc cãi vã cay đắng này vì ông “bực bội” vì Musk không tiết kiệm được đáng kể tiền tại DOGE và báo cáo về việc ông sử dụng ma túy.
Tuy nhiên, Trump và Musk đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhau trong buổi chia tay thân mật vào thứ Sáu tuần trước, sau khi Musk kết thúc nhiệm kỳ cố vấn đặc biệt. Phải đến khi Trump rút lại đề cử của Isaacman ngay sau khi Musk—người ủng hộ tài chính lớn nhất của ông vào năm 2024—rời Nhà Trắng, thì tỷ phú này mới đưa ra một cuộc tấn công dữ dội vào “Dự luật lớn, đẹp” được tổng thống trân trọng, gọi đó là “sự ghê tởm kinh tởm” trong một bài đăng trên X vào thứ Ba.
Chính quyền Trump đã trích dẫn các khoản quyên góp trước đây của Isaacman cho đảng Dân chủ là lý do khiến Trump hủy bỏ đề cử của mình chỉ vài ngày trước khi Thượng viện phê chuẩn. Nhưng Isaacman, một tỷ phú khác trong thế giới Trump, đã đặt câu hỏi về lời giải thích đó, lưu ý rằng các khoản quyên góp của ông từ lâu đã được công chúng biết đến.
Isaacman cho biết trên podcast All-In hôm thứ Tư rằng: “Tôi không trách một cố vấn có ảnh hưởng nào đó đến và nói rằng, ‘Này, đây là sự thật, và tôi nghĩ chúng ta nên giết gã này’”. “Và tổng thống phải đưa ra quyết định và tiếp tục.”
Hiện tại, có vẻ như chính quyền vẫn trung thành với Gor. Tờ Post cho biết Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung gọi Gor là “một thành viên quan trọng của nhóm và ông ấy đã giúp Tổng thống Trump thành lập một chính quyền không ai sánh bằng”.
Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng suy đoán rằng Gor có thể trở thành người chịu tội và giúp hàn gắn mối quan hệ Trump-Musk—nếu Musk có thể thuyết phục được rằng tổng thống chỉ đang bị Gor “lừa”.