Sự thịnh nộ của công chúng Mỹ vẫn sôi sùng sục.
Vào ngày 19 Tháng Tư, phong trào “50501” (“50 protests, 50 states, one day”) lại bùng nổ khắp các thành phố lớn nhỏ trên toàn quốc, cuồng nhiệt và dữ dội, đồng thanh lên án những gì họ coi là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ, như một biểu ngữ viết: “Nền Dân Chủ đang chết trong bóng đêm”…
Như cuộc biểu tình ngày 5 Tháng Tư, những người tham gia cuộc biểu tình ngày 19 Tháng Tư cũng cầm vô số biểu ngữ khác nhau với nội dung và hình ảnh sáng tạo nhưng cùng một ý tưởng: Bày tỏ sự phẫn nộ với những gì chính quyền Donald Trump đang làm và những gì tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc Tesla và là người đứng đầu Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE) của chính quyền Trump, đang phá hoại. Họ đồng lòng nói rằng họ không thể ngồi yên và không thể không lên tiếng để giành lại nền dân chủ đang bị tấn công hằng ngày hằng giờ.
Khắp nước Mỹ, ít nhất có 700 cuộc biểu tình vào ngày 19 Tháng Tư – đúng ngày kỷ niệm 250 năm Cuộc Chiến Cách Mạng Mỹ. Tại New York City, đoàn người biểu tình tuần hành từ Thư Viện Công Cộng New York đến Central Park, đi ngang Trump Tower.
Tại Lexington (Kentucky), đoàn người biểu tình hét vang “No Kings”… Philadelphia, Cincinnati, North Dakota, Alabama…, đều chứng kiến các cuộc biểu tình.
Riêng tại Washington, DC, cuộc biểu tình phản đối Trump-Musk được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm: “Tháp Bút Chì” (Washington Monument), bên ngoài khu tư dinh của Phó Tổng Thống JD Vance trong khuôn viên Đài Quan Sát Hải Quân Hoa Kỳ, và Lafayette Square.
Các cuộc xuống đường của người Mỹ tất nhiên xuất phát từ sự phẫn nộ của họ. Chẳng ai “xúi giục” ai; và tất nhiên chẳng tổ chức nào “trả tiền” để dân Mỹ xuống đường biểu tình. Điều này cần nói rõ, bởi vì có không ít tín đồ MAGA loan tin nhảm nhí rằng cuộc biểu tình với hơn 5 triệu người vào ngày 5 Tháng Tư là được trả tiền!