
Tình Yêu nam nữ không đơn thuần là sự hòa hợp giữa hai con người, mà là sự hòa hợp giữa hai dòng năng lượng Tính nam và Tính nữ. Khi người nam và người nữ yêu nhau, họ không chỉ kết nối về mặt cảm xúc, mà còn kích hoạt một cuộc cách mạng bên trong mỗi người: Tính nam trong người nam trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng mềm mại hơn. Tính nữ trong người nữ trở nên dịu dàng hơn, nhưng cũng tự tin hơn.
Khi bạn yêu một người, bạn đang được mời gọi để nhìn sâu vào tâm hồn mình, để thấy được cả những phần sáng lẫn những phần tối. Khi bạn chấp nhận tất cả những gì bạn thấy, bạn sẽ nhận ra Tình Yêu không phải là một điểm đến, Tình Yêu là một hành trình hành trình dẫn bạn trở về với chính mình. Trong Tình Yêu, không có đúng, sai, không có quy luật hay công thức, chỉ có sự hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng ánh mắt.
Khi bạn sống với Tình Yêu như thế, bạn không chỉ yêu một người, mà còn yêu cả Vũ trụ. Bởi bạn nhận ra, Tình Yêu không phải là thứ bạn sở hữu, mà bạn là Tình Yêu.
P/s: Một cuốn sách rất hay của bậc thầy tâm linh Osho diễn giải về tình yêu, dành cho nhưng ai đã, đang và chưa biết cách yêu. Bạn có thể đặt cuốn "Yêu - Being Love" qua link dưới đây. Cảm ơn bạn.
VietBF@sưu tập