
Cách đây nhiều năm rồi, có cô thí sinh hoa hậu nào đó nói rằng đức tính tốt đẹp nhất của người phụ nữ là hy sinh.
Hy sinh vốn là một hành động cao cả, nhưng nó không nên bị coi là nghĩa vụ của một giới tính. Nếu hy sinh là đức tính tốt, thì cả phụ nữ lẫn nam giới đều phải biết hy sinh.
Hy sinh là tốt, như vậy nếu bạn chọn không hy sinh, bạn chọn giữ lấy quyền lợi chính đáng của riêng mình, thì điều đó cũng là bình thường, không có gì phải xấu hổ. Chỉ có những kẻ lấy chữ “hy sinh” gán lên đầu người khác, ép người khác phải hy sinh để vụ lợi cho chính mình, đấy mới là những kẻ hèn nhát.
Để có được hạnh phúc, sẽ có lúc bạn phải đủ dũng cảm để nói “không”. Lùi 1 bước trời cao biển rộng, nhưng nếu lùi 2 bước có thể là vực thẳm chết người. Bạn có thể thỏa hiệp, có thể nhường nhịn, có thể hy sinh, nhưng phải biết định ra giới hạn của riêng mình, bởi đối phương tham lam sẽ không ngừng lợi dụng khả năng bất khả phòng vệ của người coi đức hy sinh là lẽ sống duy nhất.
Từ bỏ cơ hội được đi du học để chăm sóc cha mẹ ốm đau, đó là hy sinh.
Nhưng dang dở việc học hành để dồn tiền cho em trai làm đám cưới linh đình, thì đó là hy sinh vô nghĩa.
Nghỉ công việc yêu thích để có nhiều thời gian kết nối với con cái, đó cũng là hy sinh, và có khi còn là một sự đầu tư ý nghĩa.
Nhưng không dám theo đuổi sự nghiệp chỉ để nhận lại một cái gật đầu thuận ý của gia đình nhà chồng, thì bạn đã đánh mất quá nhiều.
Hãy chỉ chọn hy sinh, khi bạn từ bỏ cái bạn muốn để đổi lấy cái người khác cần. Đừng bỏ cái bạn cần chỉ để chiều chuộng ý muốn của bất kỳ ai.
VietBF@sưu tập