Các bản tin trên báo Việt Nam về vụ nữ sinh viên 22 tuổi, mất tích ở Sài Gòn rồi được tìm thấy ở Quảng Châu, Trung Quốc, không làm rõ được chi tiết vì sao cô này bỗng nhiên lưu lạc qua biên giới Việt-Trung.
Cô Lìu Ngọc Hằng, sinh viên năm cuối trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, quê Đồng Nai, được gia đình báo mất tích ít nhất từ hôm 26 Tháng Giêng, tức 27 Tết.
Một ngày trước, cô Hằng gọi điện thoại báo gia đình rằng mình sắp về nghỉ Tết Ất Tỵ 2025.
Tuy nhiên, sau đó, cô lại gọi về nói dự định ở lại Sài Gòn tìm việc làm xuyên Tết. Gia đình cô cho rằng cuộc gọi này “bất thường” vì chưa nói dứt câu thì con gái họ cúp máy.
Người thân của cô Hằng sau đó nhiều lần tìm cách gọi lại nhưng bất thành.
Họ càng thêm lo ngại khi các danh khoản Zalo, Facebook của cô Hằng không hoạt động.
Tìm đến ký túc xá của Đại Học Kinh Tế TP.HCM, gia đình được biết cô Hằng đã rời khỏi nơi này từ hôm 21 Tháng Giêng và không rõ đi đâu.
Do vậy, gia đình cô Hằng đã báo Công An Đồng Nai và Công An TP.HCM, cũng như cầu cứu cộng đồng mạng giúp tìm ra manh mối của con gái.
Đến hôm 8 Tháng Hai, Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, báo tin với gia đình là đã tìm thấy cô Hằng tại đây.
Giới chức sứ quán đã tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cho nữ sinh viên về Việt Nam.
Dự kiến cô Hằng về đến phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn vào sáng 9 Tháng Hai.
Việc các báo trong nước đưa tin úp mở về vụ mất tích của cô Lìu Ngọc Hằng khiến cộng đồng mạng dấy lên suy đoán rằng cô này bị lừa “việc nhẹ, lương cao,” rồi bị bán sang Trung Quốc làm vợ đàn ông bản xứ.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh liên tiếp có nhiều cảnh báo tại Việt Nam về việc lừa đảo “tuyển dụng đi làm ở ngoại quốc với mức lương hấp dẫn” rồi bán các nạn nhân sang Cambodia, Myanmar hoặc Philippines, làm trong các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc cầm đầu.