TTòa Án Thành Phố Hà Nội công bố phán quyết vụ án Đại Ninh với bản án tù treo dành cho bị cáo Mai Tiến Dũng.
Bị cáo Dũng, người đang được tại ngoại và “bị rối loạn tiền đình,” nói trước tòa: “Tôi yếu lắm rồi, xin được hưởng khoan hồng!”
Bị cáo Dũng được Viện Kiểm Sát đề nghị mức án 24-30 tháng tù treo, nên Hội Đồng Xét Xử phiên tòa sẽ tuyên theo mức này.
Trong những ngày diễn ra phiên xử, bị cáo Mai Tiến Dũng được đặc quyền ngồi khi khai báo và vắng mặt khi các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đáng lưu ý, bị cáo Mai Tiến Dũng còn được ưu ái chỉ lộ mặt trong phòng xử, còn những lúc đến và rời tòa, ông này được hai người dìu và cầm túi che mặt.
Cũng theo bản tin của VNExpress, khi đề cập về khoản 200 triệu đồng ($7,895) mà bị cáo Dũng nhận hối lộ từ “đại gia” Nguyễn Cao Trí, Luật Sư Trần Nam Long, người bào chữa cho bị cáo Dũng, nói thân chủ “quý mến, trân trọng” những đóng góp to lớn của ông Trí trong việc phòng chống COVID-19.
Bên cạnh đó, bị cáo Dũng “muốn trợ giúp doanh nghiệp [của bị cáo Trí] trong hoàn cảnh khó khăn chung.”
“[Bị cáo] Trí để lại một phong bì dán kín, nói ‘có chút quà gửi anh’ rồi ra về ngay. Ông Dũng đã từ chối ngay nhưng Trí vẫn để trên bàn lẫn nhiều hồ sơ tài liệu và nhanh chóng rời văn phòng,” Luật Sư Long nói.
Tiếp đó, bị cáo Dũng được cho là “bận họp gấp, không mở phong bì, không biết bên trong có 200 triệu đồng.”
“Thân chủ tôi hoàn toàn không biết mục đích thật sự của việc này [phê duyệt đơn của bị cáo Trí chuyển đến Thanh Tra Chính Phủ] là để giúp dự án không bị thu hồi, giúp một số người hưởng lợi,” Luật Sư Long nói thêm.
Ngoài ra, Luật Sư Trần Nam Long khẳng định trong vụ án Đại Ninh, do bị cáo Mai Tiến Dũng “chỉ gây thiệt hại về mặt uy tín lòng dân với đảng, nhà nước, chứ không gây thiệt hại về tài sản” nên ông này “xứng đáng có mức án nhẹ.”