Mới chỉ những ngày đầu năm 2025, mà Hà Nội đã “ngạo nghễ” đứng đầu thế giới về xếp hạng ô nhiễm không khí với chỉ số AQI báo động vượt mức trên 400. Còn TP.HCM cũng có ngày xếp thứ 5 thế giới về mức độ ô nhiễm không khí với chỉ số AQI có ngày trên 200, mức có hại cho sức khoẻ.
Rất hiếm khi TP.HCM lại ô nhiễm như vậy, nhưng rõ ràng nguyên nhân trên là do tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông trong những ngày qua gây ra, sau khi Nghị định 168 được áp dụng và hệ thống đèn giao thông bị lỗi ở nhiều nơi trong thành phố.
Thực tế đã có rất nhiều người từ miền Bắc, từ Hà Nội di cư vào Nam, vào TP.HCM sinh sống để “tị nạn ô nhiễm không khí”. Nhưng nay cả TP.HCM cũng bị ô nhiễm như này thì chạy đi đâu? Có thể bạn nói không quan tâm đến chính trị, nhưng chính trị thì luôn quan tâm đến bạn. Mọi nguyên nhân đều do con người, do chính sách, do quản lý mà ra, đó là chính trị.
Không phải ai cũng có tiền cho con cái đi du học rồi tìm cách định cư nước ngoài, hay bỏ tiền ra mua quốc tịch, như một số quan chức hiện nay. Chúng ta cứ chạy trốn mãi hay sao? Tại sao không làm cho nơi mình sinh sống trở nên tốt đẹp hơn, đáng sống hơn, bớt ô nhiễm hơn?
Không cần bạn phải làm những điều đao to búa lớn, chỉ cần bạn, chúng ta cùng lên tiếng, đứng ra bảo vệ môi trường, lên tiếng yêu cầu bỏ Nghị Định 168 đi trước đã, thì mới mong thành phố mới bớt ô nhiễm không khí được.
Gia Minh