
Khổ Tâm của đời đều bắt nguồn từ 3 chữ: Không.Cam.Tâm
Làm sao cam tâm cho đặng khi mình một lòng còn người ta thay lòng, mình dốc lòng còn người ta…lòng vòng. Khổ Tâm bởi ta Không Cam Tâm. Càng không thể cam tâm khi ta nhìn con mình, không lẽ vì ta không hạnh phúc mà để con phải sống trong một gia đình khuyết?
Rốt cuộc, phụ nữ cứ mãi khổ tâm vì chồng, vì hôn nhân vốn là bởi 3 chữ: KHÔNG CAM TÂM. Là bởi phụ nữ luôn nặng lòng với hôn nhân, nặng lòng với chồng. Nhưng thử hỏi, nếu không nặng lòng thì hôn nhân đó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Người ta chỉ nhẹ nhõm lòng khi coi nhẹ hôn nhân này, coi nhẹ cái người chồng kia. Chỉ là đàn ông mãi chẳng hiểu, chẳng trân quý sự nặng lòng của vợ mình, coi trọng hôn nhân, muốn chăm chút cho hai chữ Gia Đình. Đàn ông ạ, một khi nặng quá họ buông thì chả còn gì cả nữa đâu…
Vậy, anh bảo chúng tôi phải làm sao để thôi khổ tâm vì chồng vì hôn nhân đây? Hay anh viết 1 bài đánh thức những người chồng giùm chúng tôi đi! Giá mà đàn ông chịu đọc, chịu nghĩ thì tôi… chẳng cần phải viết đâu, họ sẽ tự biết họ nên làm gì để người vợ của họ được hạnh phúc. Là những người chồng ấy, họ chỉ biết bản thân họ. Là họ coi việc có vợ hay không chả ảnh hưởng gì đến hạnh phúc đời họ. Cuộc đời của họ còn nhiều thứ họ quan tâm hơn là vợ họ.
Tôi nói vậy, phụ nữ có đau lòng không? Khi biết rằng mình chẳng có tí giá trị gì với chồng của mình. Thậm chí, họ chỉ cưới mình về để làm cái việc họ không tự làm được: Đẻ con cho họ. Nên nếu có đau lòng, làm ơn, hãy hỏi lại chính mình: Mình có giá trị thế nào với cuộc đời anh ta?
Rốt cuộc, đừng khổ tâm nữa mà làm gì. Cam tâm đi để thôi đau khổ. Cam tâm mình chỉ là kẻ đẻ thuê. Cam tâm mình chả có giá trị gì trong mắt anh ta. Cam tâm rằng không có mình anh ta có những người phụ nữ khác thôi. Còn bằng nếu KHÔNG CAM TÂM, hãy làm cho mình trở nên giá trị hơn thôi chứ đừng chỉ KHỔ TÂM nữa. Rằng nếu anh không biết trân trọng tôi, anh sẽ mất tôi. Rằng nếu anh không cần tôi, tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ không vì anh, kẻ không để tâm đến vợ, mà phải khổ tâm cả.
Tôi muốn nói với những người phụ nữ đang khổ tâm ngoài kia như thế! Là không có anh ta, bạn vẫn không vì thế mà thành đồ bỏ, đồ thừa. Bạn vẫn có những giá trị và đừng đánh mất đi giá trị của mình. Tối nay, từ 20h đến 21h, tôi với chị Vĩnh Quyên sẽ trực tiếp đợi bạn ở số điện thoại này: 08.27.365.365. Nhớ nhé!
VietBF@ sưu tập