View Single Post
Old 06-03-2024   #3
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 37,096
Thanks: 30,904
Thanked 21,954 Times in 10,178 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 827 Post(s)
Rep Power: 87
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Cố danh ca Lệ Thu, người được mệnh danh là có giọng ca “vàng mười”, được đông đảo khán giả mến mộ qua các tình khúc buồn và các tác phẩm âm nhạc tiền chiến. Suốt 77 năm cuộc đời, bản hòa ca Lệ Thu mang đầy đủ những nốt thăng, nốt trầm – nốt thăng rực rỡ cho sự nghiệp và nốt trầm chua chát cho cuộc đời chuân truyên của nữ ca sĩ.
Lệ Thu sinh năm 1943 tại Hải Phòng với tên thật là Bùi Thị Oanh. Bà là con của vợ hai nên tuổi thơ chịu nhiều thiệt thòi. Do mâu thuẫn với vợ cả, năm 1953, mẹ Lệ Thu đã mang con “Nam tiến” để bắt đầu cuộc sống mới.
Năm 1959, khi còn đang là học sinh trung học, Lệ Thu đã cùng bạn bè đến phòng trà Bồng Lai nghe nhạc. Tại đây, bà có cơ hội bước lên sân khấu nhờ sự khuyến khích của những người bạn đồng trang lứa. Với nhạc phẩm “Dang dở”, cô nữ sinh đã khiến ông chủ phòng trà “phải lòng” giọng hát của mình và ngỏ lời mời hợp tác. Kể từ đó, bà bắt đầu tự nghiệp ca hát. Một thời gian sau đó, Lệ Thu cũng từ bỏ việc học để tập trung theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.
Tuy vậy, cái tên mang ý nghĩa “nước mắt mùa thu” ấy lại gắn liền với bà như một định mệnh. Giọng ca của bà luôn khiến khán giả cảm nhận như có nỗi đau chất chứa và đong đầy cảm xúc. Tên tuổi của Lệ Thu từng gắn bó với các tuyệt phẩm tình buồn liên quan đến mùa thu như “Mùa thu chết”, “Thu hát cho người”, “Nước mắt mùa thu”. Đặc biệt, Ca khúc “Nước mắt mùa thu” là ca khúc được cố nhạc sĩ Phạm Duy viết riêng tặng bà vì ông đồng cảm với cuộc đời của nữ danh ca.
Không chỉ trong sự nghiệp âm nhạc, nghệ danh “Lệ Thu” dường như cũng phản ánh đời tư truân chuyên với những mối tình không trọn vẹn của nữ danh ca.
Mặc dù sự nghiệp ca hát vô cùng thuận lợi và thành công nhưng chuyện tình cảm của Lệ Thu không mấy hạnh phúc. Nữ danh ca từng có ba lần đỗ vỡ trong hôn nhân.
Ở lần đầu tiên lên xe hoa, cuộc hôn nhân của Lệ Thu nhanh chóng đổ vỡ vì cuộc sống vợ chồng không hòa hợp. Lệ Thu bước vào hôn nhân khi nữ ca sĩ còn rất ngây thơ và trong sáng. Do vậy, nữ ca sĩ và chồng không tìm được tiếng nói chung trong đời sống hôn nhân, khiến người chồng cảm thấy thất vọng.
Năm 1963, bà đi bước nữa với một Việt kiều người Pháp sau một năm tìm hiểu. Mặc dù nữ ca sĩ và chồng chung sống với nhau bảy năm và có với nhau hai người con gái nhưng sau này, bà mới biết chồng từng có vợ con ở trời Tây. Bản tính lăng nhăng của chồng cũng khiến bà rất đau khổ trong suốt cuộc hôn nhân này. Vì vậy, nữ ca sĩ đã quyết định chấm dứt mọi chuyện vì không chịu nổi tính “đào hoa” của chồng.
Năm 1974, Lệ Thu sánh đôi cùng người bạn đời mới là một nhà báo. Cả hai đã có một con gái. Tuy vậy, Lệ Thu đã phát hiện chồng có những mối quan hệ “ngoài luồng” khác và chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài được 10 năm của mình trong nỗi đau đớn khôn nguôi.
Trải qua nhiều cay đắng trong chuyện tình cảm nhưng Lệ Thu tiết lộ bà vẫn trân quý và giữ mối quan hệ tốt đẹp như “bạn bè” đối với những người cũ bởi bà đã “rộng lòng” tha thứ cho họ.
Cuộc đời Lệ Thu là một bản hòa âm với những nốt thăng tươi sáng cho sự nghiệp của bà và những nốt trầm chua chát cho những cuộc hôn nhân dang dở của nữ ca sĩ. Đầu năm 2021, bản hòa âm của Lệ Thu đã dừng lại mãi mãi. Cộng đồng mộ điệu âm nhạc chứng kiến sự mất mát to lớn khi Lệ Thu qua đời sau thời gian chống chọi với Covid-19. Dù vậy, Lệ Thu vẫn sống trong tâm trí khán giả Việt Nam với giọng ca để đời đầy nỗi da diết và khắc khoải một thời.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08655 seconds with 10 queries