Quote:
Originally Posted by laughster
Ah OK, ý của bạn là về việc người trên đây chửi ông Trump, nên phê bình một cách lịch sự phải không? Điều (nói năng lịch sự) đó tôi đồng ý, nhưng có vài điều cần hỏi lại.
1/ Sao bạn lại nghĩ tôi là người liberal? Đó chỉ vì tôi không thích ông Trump? Assumption đó hoàn toàn sai lệch. Trong quá khứ tôi đã từng bầu cho cả bên DC và CH. Tôi không ưa cả 2 người : Trump và Hillary Clinton... vậy chắc có nghĩa là tôi không thích nước Mỹ à?
2/ Bạn hô hào nói năng lịch sự nhưng sao bạn lại chửi những người comment hay post bài không như ý bạn? Hay tại bạn nghĩ họ không là người Mỹ da trắng nên không cần phải tế nhị và lịch sự với họ?
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1195291
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1185685
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1195302
Còn nữa, có nhiều người chửi tục tĩu ông Obama và bà Clinton nhưng sao tôi chưa hề thấy bạn vào khuyên bảo họ?
Mấy cái comment chửi bới và hăm dọa này nọ là của family guy, không phải của tôi, nên tôi để bạn ấy trả lời. Bút chiến trên đây giữa bạn và family guy, tôi không theo phe nào hết. Tôi chỉ thấy buồn cười khi thấy những posts trước của bạn rất ư là hung hăng, vô lể, và kém tế nhị, nhưng sau khi gặp người dử dằn hơn thì bạn lại trở nên lịch sự (để dành phần phải về cho bạn). Hành động đó tôi thấy có cái gì không trung thực. Đó là lý do tôi trưng ra những bằng chứng.
PS: Good luck in filing a criminal report against family guy. For it to be valid, there has to be a credible sense of threat or danger. How does family guy know who you are and where you live? Since he doesn't have that information, how can he possibly pose a threat to you? 
|
Có phần này Anh không đồng ý ...
Tôi chỉ thấy buồn cười khi thấy những posts trước của bạn rất ư là hung hăng, vô lể, và kém tế nhị, nhưng sau khi gặp người dử dằn hơn thì bạn lại trở nên lịch sự (để dành phần phải về cho bạn). Hành động đó tôi thấy có cái gì không trung thực. Đó là lý do tôi trưng ra những bằng chứng.
Vấn đề không phải trả đũa ở đây , chúng ta đều là những con người bình thường sẽ có những lúc sai lầm , bốc đồng hoặc nóng nảy mất đi kiên nhẫn , Bản thân của mình đôi khi cũng TỪNG PHẠM vào vấn đề này những sai lầm đó ai không mắc phải . Hãy chừa những sai lầm cho người một lối đi biết đâu trong cuộc đời một ngày nào đó mình cũng cần một người nào khác tha thứ cho mình .
Nhiều khi anh post những ý kiến làm mich lòng trong sự tức giận ghét bỏ khiến anh bị tổn thương nhiều hơn đối tượng thù ghét