Quote:
Long xin học nghành kế toán ngân hàng, thời gian họ là 2 năm, vì Long đã tốt nghiệp cấp 3. ...
|
Láo toét, học nghề nhà Bank ở Đức là 3 năm, phải tốt nghiệp Gymnasium loại cao mới được nhận
Quote:
Với văn bằng tốt nghiệp " rất giỏi" Long đuợc ngân Hàng Deutsche Bank mời làm việc, những tháng đâu, Long chưa có nhiều kinh nghiệm, vì thế Long hết sức chịu khó học hỏi ở nhưng Đồng nghiệp.
Ngoài công việc tại Ngân hàng, cuối tuần Long con làm thêm tại một nhà Hàng Trung Quốc, để có thêm chút tiền gởi về cho mẹ và các chị. Mơ uớc của Long, mẹ và chị một ngày nào đó không còn phải đi bán bún Riêu nữa. Công việc của Long ở nhà nhà chỉ đứng ở quầy rót nuớc và trực điện thoại. Ông bà chủ tra cho Long rất là hậu, gần 800 DM một tháng. Với số tiên làm thêm này, Long sẽ gởi về hàng tháng cho mẹ và các chị, con tiền đi làm tại ngân hàng, sau khi trừ tiền nhà, tiền điên và ăn uống, Long để vào sổ tiết kiệm, đến khi nào được 20.000 DM, sẽ gởi về cho mẹ sửa lại căn nhà cũ, đây là những ước mơ của Long, nhưng Long nghĩ rằng nó sẽ trở thành hiện thực: Đã mấy chuc năm rồi Long chưa một lần về thăm mẹ và các chị: Long hy vong hè tới sẽ về Việt Nam thăm mẹ...
|
Láo ơi là láo, có công ăn việc làm ở nhà Bank là lương khá và đủ sống rồi - mà đâu còn thời gian để đi làm thêm, 800 DM là lương thằng đang học nghề, như vậy nó học không đỗ rồi mới đi làm nhà hàng kiếm thêm 800 DM, kể chuyện có nói sạo thì cũng phải biết che, chưa kể người ta đã biết loại không biết gì xã hội Đức cả. Thằng bạn thời trẻ cùng ở cùng nhà và chia chung gái Đức với tôi cũng được Cap Anamur vớt, học hết Gynasium, rồi học và làm ở Volksbank, lạ quái gì. Ngày đó bọn tỵ nạn từ Đông Đức chưa được phép đi làm, còn "ông" Long mà đương làm ở Deutsche Bank thì ôm 10 con Việt tỵ nạn cùng một lúc chứ không phải chỉ có con Dung nào đó đâu mà nghĩ đến chuyện cưới xin. Ngày đó cứ chạy xe Bê-Em-Về (tên tiếng Đức gọi BMW) vào trại tỵ nạn mà nhét gái lên xe, Bắc Kỳ, Trung hay Nam Bộ đủ cả - gái đánh cả cụm đâu cần biết cộng sản hay con nòi