VBF-Cái chết bất ngờ của ông Bá Thanh đã qua từ lâu xong đó vẫn là niềm tiếc thương vô hạn của người dân dành cho 1 người quan tốt như ông. Bằng tình cảm của mình người dân nơi đây đã cho xây dựng 1 khu tưởng niệm vô cùng khang trang và đẹp đẽ.Dù chưa khánh thành, khu lăng mộ và nhà lưu niệm ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng Ban Nội chính TƯ được gia đình đầu tư xây dựng gần 1 năm nay tại khu nghĩa trang gia tộc ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng luôn mở cửa.Bất chấp mưa rét, nhiều người dân và các đoàn khách từ các tỉnh thành khi đi qua Đà Nẵng thường tìm đến khu lăng mộ ông Bá Thanh để thắp nén hương tưởng nhớ.
Ông Nguyễn Bá Thanh được người dân yêu quý, kính trọng vì ông Bá Thanh "nói và làm. Làm đến nơi đến chốn, không sợ va chạm”. "Bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 100 người từ khắp mọi miền đất nước và bà con địa phương đến viếng, thắp hương", theo ông Huỳnh Xí, người trông coi khu nhà lưu niệm.Được biết, TP Đà Nẵng có tâm nguyện đầu tư xây dựng khu lưu niệm này để tướng nhớ những công lao đóng góp của ông Bá Thanh nhưng gia đình ông từ chối và tự xây dựng theo tâm nguyện của gia đình.