Một phụ nữ thật gan to khi dám sanh em bé một mình trong rừng. Người phụ nữ có những biểu hiện sắp sinh nên cô nhanh chóng tự đỡ đẻ cho mình. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Amber Pangborn, 35 tuổi, cư dân Oroville, quận Butte, California, chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ một thân một mình sinh con trong rừng, chống chọi với ong và muỗi trước khi đốt được lửa kêu cứu.
Photo Courtesy:
http://www.kcra.com/
Dan Viet Bolsa.com - Ba ngày mắc kẹt gần rừng quốc gia Plumas National Forest bắt đầu từ tối thứ tư tuần trước khi người phụ nữ gần đến ngày sinh nở có những cơn đau thắt. Cô biết dấu hiệu sắp sanh, nên quyết định tự mình lái xe theo đường tắt về nhà bố mẹ ở Paradise nhờ giúp.
Khi đang ở trên đường French Creek Road, đường bên trong xa lộ 70, thì xe hết xăng, điện thoại cũng không có sóng.
Đến 5h sáng thứ năm thì cô chuyển dạ, một mình sinh bé Marissa.
4 trái táo và một ít nước trong xe giúp cô sinh tồn trong những ngày tiếp theo, nhưng nhau thai em bé đã hút muỗi và ong bu lại khiến cô vất vả chống chọi với chúng.
“Tôi cố gắng bảo vệ Marissa khỏi bị chúng đốt, nhưng tôi thì bị đốt,” Pangborn kể lại.
Vào thứ bảy, sau ba ngày ông trời thử thách, cô quyết định đốt lửa với hy vọng có ai đó sẽ để ý, nhưng mọi việc diễn ra không như dự tính.
“Toàn bộ sườn núi bắt lửa, và tôi nhìn vào Marissa nói: Mẹ nghĩ mẹ đốt rừng rồi con à,” Pangborn nhớ mình đã nói với con gái sơ sinh như vậy.
Chỉ vài giờ sau, nhân viên Lâm nghiệp phát hiện ra ngọn lửa, và trực thăng của Cal Fire tìm thấy hai mẹ con. Cả hai lập tức được đưa vào bệnh viện Oroville. Đến chủ nhật thì bé Marissa được chuyển sang bệnh viện trường UC Davis ở Sacramento.
“Tôi chỉ biết khóc,” Pangborn kể. “Tôi quá hạnh phúc vì đã nghĩ rằng hai mẹ con sẽ chết.”
Dự kiến, hai mẹ con sẽ sớm được đoàn tụ.
Hương Giang (Tổng hợp)