Nhân cơ hội được về thành phố Hoa Phượng – Hải Phòng cùng một vài người bạn. VBF đã có cơ hội tham gia một bữa ăn bao gồm nhiều nhân vật cốt cán. Một người bạn của VBF là con của một trong những người tham gia bữa tiệc mang nghĩa đại gia đúng kiểu người Việt.
Trước tiên vì chưa biết địa chỉ nhà nên chúng tôi được đón bằng xe hơi biển xanh, rất đẹp và sang trọng mà không phải bất cứ doanh nhân Việt Nam có đủ tiền mua.
(ảnh VBF)
Ngoài ra chủ nhân bữa tiệc còn một xe khác đỗ cùng bãi để xe, lý do chúng tôi biết vì chủ nhân bữa tiệc mở cửa xe lấy một số đồ đạc mang vào khu trang trại mời khách khứa.
(ảnh VBF)
Gọi là khu trang trại bởi xung quanh bao gồm ao, và nuôi nhiều động vật, vườn cây cảnh hoành tráng và một biệt thự tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Tầng một trông thoạt đầu chỉ giống một ngôi nhà khang trang tuy nhiên hãy theo VBF khám phá sự khác biệt hoàn toàn với các ngôi nhà của người dân Việt. Tại đây bất cứ quan khách nào cũng sẽ trầm trồ về độ chịu chơi của chủ nhân. Trước khi thăm quan chúng tôi được nhắc nhở " không sử dụng máy ảnh, điện thoại chụp hình" giống như quy định của các cơ quan an ninh.
Bức ảnh tầng một ngôi nhà và gồm một số người thân trong gia đình chủ nhân.
(Vì một số lý do VBF đã làm mờ ảnh)
Tầng 2 góc trái ngôi nhà là một kệ lớn bầy toàn bộ sưu tập các bình ngọc cổ cao cấp quý hiếm.Giá trị của những chiếc bình và bộ sưu tập này chủ nhân không tiết lộ nhưng tất cả khách quan đều biết, kể cả là hàng giả chúng cũng có giá trị khồng hề nhỏ, hơn nữa chúng lại là những chiếc bình có số má.
Và giữa gian là một bức tượng bằng ngọc lớn chủ nhà giới thiệu với cái tên khá mĩ miều mà hẳn những người như pv VBF lần đầu nghe chẳng thể nhớ nổi.
Sau khi thăm quan một vòng ngôi nhà, chúng tôi được trực tiếp xuống bếp xem chế biến các món ăn đắt tiền. Đặc biệt món ăn cực kỳ quý hiếm là một chú hổ con đang được ngâm nước để làm tan đá trước khi chế biến. Khác sự hào hứng của các quan khách tham gia bữa tiệc, VBF hoàn toàn sốc trước cảnh tượng được nhìn thấy.
(ảnh VBF)
Sau khi nhìn thấy những hình ảnh này, pv VBF đã xin phép rời bữa tiệc, một phần vì bận để chuẩn bị cho cuộc di chuyển của ngày hôm sau, một phần vì sốc bởi bản thân VBF là người rất yêu thương động vật và đã từng ăn chay trong thời gian dài nên cáo từ ra về.
Thiết nghĩ chúng ta còn phải phấn đấu dài mới có cơ hội hiểu hết sức mạnh của hai từ "quan chức".