Trên một chuyến xe buýt ở TP Moga thuộc bang Punjab - Ấn Độ, hai mẹ con người phụ nữ 38 tuổi, con gái mới 14 tuổi bị một nhóm đàn ông xông vào quấy rối hội đồng. Họ không được ai cứu giúp mà còn bị đẩy xuống đường. Kết quả là con thì thiệt mạng còn mẹ thì ngất xỉu.
“Không một ai chịu giúp đỡ. Bọn chúng đẩy con gái tôi ra khỏi xe buýt trước rồi đến lượt tôi” - người mẹ 38 tuổi kể lại hôm 30-4.
Ba người, trong đó có nhân viên bán vé xe buýt, bị bắt giữ. Hai mẹ con đón xe buýt vào tối 29-4. Không lâu sau khi yên vị trên xe, cả hai thấy mình bị nửa tá đàn ông bao vây, sờ mó. Trong số đó có nhân viên bán vé xe buýt.
Theo tường thuật của kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ), thấy con gái bị quấy rối, người mẹ cố gắng ngăn cản và bị tấn công trong khi những người còn lại trên xe buýt chỉ trơ mắt nhìn. Người mẹ chạy đến chỗ tài xế, xin anh ta dừng xe buýt nhưng ông này phớt lờ và lái nhanh hơn. Sau khoảng 20 phút, hai mẹ con bị ném khỏi xe buýt.
Xe buýt nói trên thuộc về một công ty do gia đình của Thủ hiến bang Punjab Parkash Singh Badal điều hành. Ông Badal nói ông không dính líu gì đến chuyện kinh doanh của gia đình. “Bi kịch đã xảy ra và chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ xe buýt nào” – ông Badal phát biểu. Tuy nhiên, một số quan chức ở bang Punjab yêu cầu điều tra rõ vụ việc.
VietBF © Sưu tập