Ảnh chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam dở thôi rồi
Năm 2015, Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng chào mừng 40 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước. Ý thức hơn về việc treo pano hưởng ứng ngày trọng đại của quốc gia dường như chưa được chú tâm cho lắm. Quả thực, làm gì thì làm, hưởng ứng gì thì hưởng ứng cũng phải cho nó có văn hóa.
Trên các tuyến phố của của thủ đô của một nước mà có những hình ảnh không thể chấp nhận được? Sự "lạ" nằm chủ yếu ở hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài trắng, tay phải cầm bó hoa hướng dương, tay trái giơ cao. Không khó để người xem nhận thấy đây là hình ảnh được cắt ghép rất cẩu thả bởi bàn tay phải của người phụ nữ và bó hoa hướng dương "chẳng ăn nhập gì với nhau".
Kỳ quặc hơn nữa, cánh tay trái đang giơ lên cao dường như đã được "mượn" của người khác lắp vào bởi nó hoàn toàn khác so với hình ảnh của cánh tay phải, đồng thời người xem cũng dễ dàng phát hiện ra rằng cánh tay trái này được "mọc" ra từ... cổ của người phụ nữ in trên tấm pano.
Hãy thử phân tích một vài điểm về tấm hình này.
Bàn tay trái đưa lên nhưng hình ảnh thì nhạt nhòe. Như vậy có thể giải thích là một chân trời hảo huyền. Tự do, ấm no và hạnh phúc trong suốt 40 năm qua chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật.
Còn bó Hoa Hướng Dương không soi thẳng vào cờ máu mà lại xoay ngược chiều thì có nghĩa là. Mặt Trời mãi mãi sẽ không soi sáng lá cờ màu này, mà đang soi sáng một con đường khác để người dân thấy lối mà đi.
40 năm không là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hãy tỉnh giấc mơ kinh hoàng đi những con người còn đang chìm sâu trong "Thiên Đường Mù" của CSVN.
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
mieng thi noi hoa hop,hoa giai ...... trong khi lam thi nhu c.....dung la giong luoi vc
lam nhu vay lam sao kha duoc....sao khong hoc Hoa Ky ,sau noi chien thi xoa bo het ,chung tay xay dung dat nuoc.............. ngu den do bo tay luon
Hoa kia còn phải quay mặt tránh
Thì bảo làm sao em dám nhìn
Lá cờ tủi nhục...đẫm đầy máu
Máu của dân oan...máu đồng bào
Bốn mươi năm chẳn...đầy hờn oán
Biết đến bao giờ....hận mới nguôi.
Bọn chó đẻ Cộng Sản là thế các bạn ạ. Lấy ví dụ từ thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, và 1 lũ chó đẻ dồng bọn của thằng Hồ: thằng Lê Duẩn, thằng chó chết Võ Nguyên Giáp, thằng răng vổ Phạm Văn Đồng, thằng Trường Chinh v..v.. có thằng nào có học không? Chính quyền của bọn chó chết Cộng Sản bây giờ là 1 lũ thất học, ngu xuẩn với bằng cấp giả, thì những panô này không có gì là lạ cả.
Việtnam sau 40 năm, với lũ cầm quyền ngu xuẩn này, sẽ có khá lên không? Xin nói ngay, không thể khá được.
Đồng bào Việtnam: Nam cũng như Bắc, hãy cam đảm đứng lên, lật đổ cái chế độ thối nát này đi. Tôi biết sự căm thù của đồng bào Vietnam khá cao rồi, chỉ cần 1, vài nơi đứng dậy đấu tranh. Tôi tin chắc các bạn sẽ thành công. Cố đi các bạn.
Đả đảo bọn chó chết Cộng Sản.
Đả đảo thằng Hồ Chí Minh.
Tổ cha thằng Nguyễn Tấn Dũng.
Hoan Hô Việt Nam Cộng Hoà.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.