Bị lừa đó là ngôn từ khắp chốn thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng. Nhiều người đã uất ức đau khổ trong tuyệt vọng khi biết nhà cầm quyền độc tài đã lừa họ. Sau 40 năm thống nhất Việt Nam vẫn là nước nghèo đói nhất thế giới. Mặc dù bề ngoài các thành phố tràn đầy hình ảnh nhà cao cửa rộng của một loạt các quan chức tham nhũng vơ vét thì sau đó là hàng chục triệu dân đói nghèo.
Sau đây là một số hình ảnh người Việt Cộng uất ức phản đối chế độ độc đảng.
[YOUTUBEVIDEO]Ky4yolujnQE[/YOUTUBEVIDEO]
Còn những thanh niên cũa các trường đại học ngày xưa đâu ? CHẾT HẾT rồi sao ? Lập bè, lập đãng PHẢN ĐỐI MỸ, CHỐNG PHÁ CHẾ ĐỘ VNCH. Giờ đang làm gì ? hay là đã bị CỘNG SÃN VỨT BÕ như những TẤM VÃI RÁCH không cần nữa. Đúng là 1 lũ ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SÃN CHÓ CHẾT.
The Following 2 Users Say Thank You to th3imit8tor For This Useful Post:
Thật ra bọn Việt cộng biết mình bị lừa từ 1954 khi tập kết ra bắc, trí thức, bác sỉ, kỹ sư, nhà giáo, lảnh đạo kháng chiến, đều bị bỏ xó ngoài bắc, chúng chỉ xài vài thằng nịnh nhót tuyệt đối như Lê đưc Anh...bọn này sau vượt trường sơn về lại nói láo tiếp tục với dân Nam vì ... sỉ diện. Bọn còn lại miền Nam thì biết bị lừa như Nguyễn thị Định ở bến tre... (đọc phát biểu tiếng Việt không được), Trinh công sơn, Huỳnh tấn Mẩm, Lê hiếu Đằng ...cũng tự biết thế nhưng cũng cứ hy vọng có theo CS thì công nhiều hay ít đều có thưởng, sau này sẻ được ghi ơn cho làm bộ trưởng.
Xem Vượt trường sơn của Xuân Vũ thì thấy VC bị lừa như thế nào.
The Following 2 Users Say Thank You to huynguyensinh For This Useful Post:
Có phải chiêu trò chính trị dụ dỗ việt kiều hồi tâm chuyển ý, xóa bỏ hận thù, quay về nuôi việt cộng ???
Không loại trừ khả năng những người biểu tình này là việt cộng trá hình để thi hành kế hoạch nham hiểm của chúng! nếu thật sự là dân đen thì đã bị chính quyền việt cộng đàn áp, giết chết mất xác rồi ! Hãy nhìn những cuộc phản đối trung cộng vụ hoàng trường sa trước đây, dân bị thủ tiêu đến nay không nghe tin tức gì của họ.
The Following User Says Thank You to mumble For This Useful Post:
Ừ , mấy ông chống cộng chơi tựa đề giỰt tít ghê quá " Sau 40 năm nhiều người Việt Cộng mới biết bị lừa ".....cũng gân giống câu này " Sau 40 năm Mỹ bắt tay lại với cộng sản tập trận thăm viếng nhau ầm âm VNCH mớI biết mình đã bị lừa "......
The Following User Says Thank You to kuti For This Useful Post:
Tội nghiệp cho người dân. Rồi cũng chỉ có những người lầm đường lạc lối mới hiểu rõ CSVN là như thế nào. Tuy nhiên, phần đông còn lại đều là những kẻ đã bị nhồi sọ trong cái nôi XHCN.
Dân trong nước đã trở nên vô cảm, và lạnh lùng trước nỗi khổ đau của người khác. Lý do duy nhất là vì họ sợ ảnh hưởng đến bản thân. Người dân trở nên nhu nhược, hèn hạ và ích kỷ hơn bao giờ hết. Họ thà chấp nhận với cuộc sống không biết ngày mai còn hơn là hy sinh hôm nay. Và đây cũng chính là cái ổ khóa lòng chưa mở ra được của toàn dân miền Nam.
Lớp tuổi già thì ôm hận mà ra đi. Lớp trẻ thì chỉ có một số nhỏ hấp thụ được nền giáo dục trong gia đình, và có tầm hiểu biết kha khá nhưng lại bất lực và vô điều kiện. Phần lớn lớp trẻ còn lại thì hoàn toàn không lo chuyện gì khác ngoài chuyện ôm một...giấc mơ. Tiếc rằng giấc mơ một ngày mai hoang đường sẽ không bao giờ tới khi mà bản thân của họ cưu mang tư tưởng CS vô bổ.
Tuổi trẻ luôn là rường cột của nước nhà, nhưng tuổi trẻ không có bầu nhiệt huyết và kém hiểu biết về tình trạng nước nhà thì đều là phế nhân. Đã là phế nhân thì chỉ còn ăn mày hoặc là ăn trộm....ăn cướp.
Buồn thay cho "Việt Nam Tôi Đâu"
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
có vài mống vậy đả đảo được ai. Cần đám thụn anh hùng bàn phím về giúp sức thì họa may gieo được chút gió hehehehehe
VC cặt gì cũng anh hùng, mẹ anh hùng giờ nằm cầm bằng liệt sĩ khóc than màn trời chiếu đất, mấy anh hùng dỏm lê văn tám cháy phỏng toàn thân còn chạy vài chục mét, anh hùng lái máy bay Phạm tuân lên mây tắt máy...nằm chờ địt...
Hiện tại, anh hùng BB còn được phong chức "quý tộc" vì đời đời nhớ ơn bô...
lâu lâu chữi tổ tiên nhà nó nó vẫn vui...con bà mày cully thun...hehehehe
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
có vài mống vậy đả đảo được ai. Cần đám thụn anh hùng bàn phím về giúp sức thì họa may gieo được chút gió hehehehehe
Bọn thụn vẹm khỉ thì để cho những kẻ nuôi khỉ lâu nay dạy chúng nó .Còn anh hùng bàn phím thì nhiệm vụ là đập vào mõm bọn thun 5B bưng bô bàn phím chú à ...hahahaha...:hafpp y:
Quote:
Originally Posted by kuti
Ừ , mấy ông chống cộng chơi tựa đề giỰt tít ghê quá " Sau 40 năm nhiều người Việt Cộng mới biết bị lừa ".....cũng gân giống câu này " Sau 40 năm Mỹ bắt tay lại với cộng sản tập trận thăm viếng nhau ầm âm VNCH mớI biết mình đã bị lừa "......
Chú có biết ông chống cộng nào chơi tựa đề này không vậy ?Không biết đừng nói lung tung .
Chú phải nói là sau 40 năm lũ vẹm khỉ mới biết tụi quỷ Nga không khác gì chó Chệt ,bọn ôm chân Nga Chệt nay biết bị lừa ,nên quay sang ăn xin theo Mỹ ....
The Following 2 Users Say Thank You to hungnam For This Useful Post:
Có phải chiêu trò chính trị dụ dỗ việt kiều hồi tâm chuyển ý, xóa bỏ hận thù, quay về nuôi việt cộng ???
Không loại trừ khả năng những người biểu tình này là việt cộng trá hình để thi hành kế hoạch nham hiểm của chúng! nếu thật sự là dân đen thì đã bị chính quyền việt cộng đàn áp, giết chết mất xác rồi ! Hãy nhìn những cuộc phản đối trung cộng vụ hoàng trường sa trước đây, dân bị thủ tiêu đến nay không nghe tin tức gì của họ.
:haf ppy:
Dám lắm àh, coi chừng là dụng chiêu của việt cộng đó???
Và nếu đây là cuộc biểu tình của người dân đang sống trong đất nước xã hội chủ nghĩa, thì dể gì những thằng côn an để yên cho những bà mẹ VN đứng đó la làng la xóm lâu như vậy???
Hình như là những người biểu tình này cũng đã từng là mẹ việt nam nuôi dấu cán bộ việt cộng dưới hầm cầu xí, và cũng đã từng ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản...
Sau 40 năm nhiều người Việt Cộng mới biết bị lừa Hay nói cho đúng là...sau 40 năm....người việt cộng vẩn ngu muội,vẩn để bị lừa gạt....nhất là đám BB...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.