VBF-Đúng là quả thật đang ngưỡng mộ với cái tô hủ tiếu to nhất Vn này. Nhưng mà quả thật rất đáng buồn là nó đã bị...đổ đi. Câu chuyện bệnh thành tích lại được gợi lại, quả thật đáng tiếc khi mà có biết bao nhiêu người nghèo không có gì mà ăn.Đây chính là bộ mặt thật của các thứ gọi là kỷ lục, toàn là thứ hình thức và không có chút giá trị nào. Những kẻ háo danh và hợm của mới làm trò này thôi.
Sau nhiều giờ nấu 60 lít nước súp để cho vào tô có đường kính khoảng 150 cm và sâu 70 cm, tô hủ tiếu đã hoàn thành trông rất đẹp mắt.Theo kế hoạch của đơn vị thực hiện, tô hủ tiếu này có thể phục vụ miễn phí cho khoảng 1.000 người ăn. Tuy nhiên, do thời gian trưng bày kéo dài nhiều giờ nên sợi hủ tiếu trong tô đã…nở trương ra, nước súp không còn nóng nên khách đến tham quan được chiêu đãi bằng những tô hủ tiếu mới bình thường. Nhiều người tỏ ra không hài lòng trước sự lãng phí này. Bởi lẽ, kinh phí để thực hiện tô hủ tiếu được xác lập kỷ lục Việt Nam này khoảng 25 triệu đồng. Phơi nắng cả ngày nên tô hủ tiếu bị hỏng là đương nhiên
vk
Nước thì nghèo mà thằng Trường Sơn nào cũng khoái chơi trội, chơi nổi. Phải nhứt mới chịu, nhì cũng ko, cuôí cùng thành nhứt cư hết, đi theo Nguyễn Bá Thanh.
Nước thì nghèo mà thằng Trường Sơn nào cũng khoái chơi trội, chơi nổi. Phải nhứt mới chịu, nhì cũng ko, cuôí cùng thành nhứt cư hết, đi theo Nguyễn Bá Thanh.
Đúng đó!
Mấy con khỉ trường sơn lúc nào cũng muốn nhứt thế giới đó, Mỹ thứ nhì!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.