Cô N., một nữ thương gia thành công trong thương trường Houston, gọi điện thoại cho THỜI BÁO biết 8 giờ tối thứ Sáu 21/2 cô bị cướp đập kính xe trong lúc cô đang đổ xăng tại cây xăng Shell trên đường Beechnut và Xa Lộ Ṿng Đai 8.
Cô mô tả là quanh cô có cả chục người cùng đổ xăng; cô kỹ lưỡng khóa cửa xe lại rồi mới xuống xe đổ xăng. Một chiếc xe khác đến đậu ngay trước mũi xe cô, trong lúc tên cướp đập cửa kính trước, phía bên phải, đưa tay vào lấy cái bóp cô để trên ghế trước, rồi nhảy lên chiếc xe đậu cản mũi xe cô.
Cô N. nói, “Tôi đă bị cướp một lần nên có ư đề pḥng, nhưng mọi chuyện xảy ra không đầy một phút, tôi không tài nào phản ứng kịp”. Thật ra, cô không thể nào chống lại bọn cướp, v́ trên chiếc xe đón tên cướp thoát thân c̣n có hai tên đồng lơa, có thể cả ba đều có súng.
Cô N. mất khoảng $200 tiền mặt, một cái bóp Thanel trị giá gần ngàn bạc, một cái phôn tay mà cô rất cần v́ chứa đựng nhiều dữ kiện về thương vụ và khách hàng, và credit card. Cô mượn điện thoại của cây xăng gọi cancel credit card ngay sau khi mất bóp, nhưng bọn hung thủ đă dùng card đổ $51 tiền xăng, và mua hàng tại Walmart và một tiệm khác, mỗi chỗ khoảng $500, nhưng cả hai tiệm đều từ chối không nhận tấm card mà họ nghi ngờ.
Sau khi gọi ngân hàng, cô N. gọi cảnh sát, chờ 40 phút, cảnh sát không đến, cô gọi nữa, và 25 phút sau cảnh sát đến ghi nhận sự việc.
Tốt nghiệp đại học, cô N. nói tiếng Anh rất lưu loát; cô hỏi anh cảnh sát về một chi tiết và được anh ta bảo, “Đừng cắt lời tôi. Trả lời câu tôi hỏi”.
Cô than phiền thái độ “cảnh sát nạt dân” và không tin tưởng là họ sẽ giúp cô lấy lại được cái điện thoại mà cô rất cần. Cô yêu cầu THỜI BÁO nhắn với quư bà, quư cô nên dùng cái bóp buộc trước bụng.
“Không thẩm mỹ, nhưng không sợ bị cướp,” cô N. nói.
TB