Một tin buồn ập đến một gia đình người Mỹ khi người lính này bị thiệt mạng ở Niger. Tổng thống Trump đã gửi lời chia buồn tới vợ của người lính này nhưng cô nói Tổng thống Trump "khiến bà khóc nhiều hơn" vì cách nói chuyện của ông.
"Vâng, tổng thống nói ông biết anh ấy nhập ngũ vì điều gì, nhưng điều đó vẫn gây tổn thương... Ông ấy khiến tôi khóc. Tôi rất tức giận vì giọng điệu và cách nói của ông ấy", AFP dẫn lời Myeshia Johnson, vợ của trung sĩ La David Johnson, nói trong chương trình Good Morning America của ABC hôm nay.
Myeshia Johnson
Johnson là một trong số 4 lính Mỹ thiệt mạng trong một đợt phục kích của phiến quân ở Niger hôm 4/10. Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thiết lập sự hiện diện tại quốc gia này. Thi thể Johnson được đưa về quê nhà ở Miami hôm 17/10.
Theo Myeshia, Tổng thống Donald Trump "không nhớ tên" chồng cô. Điều đó khiến cô "thấy tổn thương nhất" bởi chồng cô "chiến đấu vì đất nước, liều mạng vì đất nước" nhưng lại không được nhớ đến.
Tôi thấy thất vọng và khóc nhiều hơn vì "chồng tôi là một người lính tuyệt vời", Myeshia nói.
Tổng thống Trump nhanh chóng có phản hồi trên Twitter. "Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tôn trọng với vợ của trung sĩ La David Johnson, và nhắc đến tên cậu ấy ngay từ đầu, không hề do dự", ông viết.
Therealtz © VietBF