Sau vụ bác sĩ bị buộc tội bôi nhọ, xúc phạm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trên facebook. Những yêu cầu bà Tiến từ chức tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng. Mới đây xuất hiện thông tin bà Tiến đang có nguy cơ mất chức Bộ trưởng.
Tin không kiểm chứng cho biết: Đang có một chiến dịch ngầm để đẩy Nguyễn Thị Kim Tiến bay ra khỏi chức Bộ Trưởng Bộ Y Tế. Đây có vẻ là một nỗ lực cuối cùng, không mệt mỏi đến từ nội bộ ngành. Thành công hay không, chờ thêm một thời gian ngắn nữa sẽ rõ.
Kể lại:
2013, trong khi 4 trẻ sơ sinh cùng tử vong sau khi được tiêm vắc xin ngừa viêm gan B tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và Bình Thuận thì Tiến lại bận tham dự lễ khởi công xây dựng Nhà tháp chuông tại huyện Gio Linh cách đó vài chục km.
Lần đầu tiên, một làn sóng của cư dân mạng kêu gọi Tiến từ chức nổ ra rầm rộ. Lần đầu tiên, một facebook fanpage kêu gọi từ chức được lập ra và nhanh chóng đạt hơn một trăm ngàn lượt thích (like, theo dõi). Thời điểm đó, mỗi post của page thu hút hàng chục ngàn lượt like, hàng ngàn lượt chia sẻ. Trong bối cảnh 2013 chưa phải là năm bùng nổ fb ở VN thì con số đó thực sự là rất lớn. Trang đó, giờ vẫn còn, ở đây, chờ đợi: Bộ trưởng Bộ Y tế hãy từ chức.
Tháng 4/2016, Tiến tiếp tục được làm Bộ trưởng Y tế - một chức danh lãnh đạo ngành duy nhất không phải là Ủy viên TƯ đảng cộng sản.
2017, xảy ra vụ thuốc ung thư giả Hùng Thủ lĩnh (H-Capita) và lộ hàng loạt các bê bối khác, Kim Tiến vẫn bình yên đi soi... lăng quăng.
...
Rồi đến vụ 5 triệu của Hoàng Công Truyện, giọt nước tràn ly?
Nhiều người bảo: Chắc gì Tiến đã biết chuyện Truyện "nói xấu" mình, mà là do bên dưới "nâng bi" Tiến nên mới làm quá lên như vậy.
Ai nghĩ thế, tức là không nắm được hết câu chuyện. Mà không nắm được hết câu chuyện thì làm sao đánh giá đúng Tiến được.
Vầy nè: Ngày 14/7/2017 Truyện vào fb cá nhân của Tiến, chia sẻ (share) lại một stt khoe hình trước dinh thự Thủ tướng Hà Lan của Tiến ngày hôm trước, rồi viết: "Mụ ni về nghỉ là vừa để các GS có kinh nghiệm chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang 1 bước tiến mới. Chỉ 1 việc an ninh bệnh viện mà k tham mưu nổi CP can thiệp mà làm bộ trưởng. Bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ của y bác sĩ tuyến cơ sở".
Ngay lập tức, Tiến có chỉ đạo vào cuộc xử lý.
Sáng Thứ Bảy, 15/7, Nguyễn Xuân Trường - Chánh văn phòng Bộ Y tế ra quân ký công văn gửi Sở Y tế Thừa Thiên Huế yêu cầu xác minh và báo cáo lại Bộ trước 25/7 (công văn số 4009/BYT-VPB1)
Sáng Thứ Hai, 17/7, bộ sậu Sở Y tế họp khẩn, lập đoàn kiểm tra, gồm: tiến sĩ Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc Sở; Trưởng phòng Tổ chức Nguyễn Đắc Ngọc; Thạc sĩ Trần Đình Oanh – Chánh thanh tra; Chánh Văn phòng Hoàng Văn Đức. Nhóm này bưng một cái bô thật to rồi đi ngay về huyện Phong Điền. Tại huyện, tất cả các Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phong Điền cùng cá nhân ông Hoàng Công Truyện đã có buổi làm việc xung quanh đoạn stt trên. Tất nhiên, Sở 4T và Công an cũng không thể vắng mặt.
Sau 2 ngày, 19/7, đã có kết quả: Sở 4T phạt 5 triệu theo Luật Báo chí (haha) sau khi CA và các Sở kia làm cho Truyện sợ vãi cả đái. Ngày 15/8 thì Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền ban hành quyết định kỷ luật Truyện ở mức khiển trách - đồng nghĩa Truyện bay luôn chức Phó trưởng khoa hồi sức cấp cú.
Cái thư xin lỗi của "em" Truyện ký ngày 15/7 chả tác dụng mẹ, hehe.
Sự việc tự dưng tưởng chẳng có gì, các con giời trong ngành Y cứ thế mà rét như cầy như cún thì không hiểu sao cuối tháng 10 lại um hết cả mẻ trên mạng xã hội. Làm cho anh Tuấn 4T đang núp kỹ vụ AVG-MobiFone cũng phải lên tiếng. Anh Truyện sẽ được trả lại 5 triệu, phục chức. Coi như không hề hấn gì. Nhớ đi uống rượu tiếp cho máu, nhé cựu chiến binh. Nhớ thắp nhang cho liệt sĩ nữa. Gớm, thiêng thiêng là.
Đấy sự việc cái vụ đấy nó là thế. Giờ ngồi chờ xem chị Tiến có bị bay chức không.