Đánh ghen không còn là câu chuyện quá xa lạ với cộng đồng người Việt. Nhiều ý kiến trái chiều cũng đi ra từ những câu chuyện như thế này. Tối qua, người dân Hà Nội được chứng kiến màn đánh ghen khó đỡ khi cả gia đình cùng chặn xe chồng và cô bồ nhí.
Đêm qua (22/7), trên một trang diễn đàn lớn vừa đăng tải thông tin về vụ đánh ghen xảy ra ngay giữa phố Lạc Trung (Hà Nội) gây xôn xao cộng đồng mạng.
Khác với nhiều vụ đánh ghen bình thường, vụ đánh ghen lần này thương tích lại thuộc về người vợ khi người vợ đã bị rơi vào thế yếu vì không những không được chồng bênh mà còn bị chồng đánh lạc hướng để giúp bồ chạy trốn.
Bất chấp trời mưa, người phụ nữ đã chặn xe ôtô của chồng lại khi phát hiện ông này đang đi cùng nhân tình
Cụ thể, khi phát hiện chồng mình đang ngồi cùng nhân tình trên chiếc xe ôtô, người vợ đã chất chấp trời mưa ôm con đứng chặn ngay trước đầu xe ôtô của chồng gào khóc mặc cho có rất đông người hiếu kì xung quanh. Người chồng khi ấy không những không hối lỗi mà còn mở cửa xe đánh lạc hướng vợ, giúp cho nhân tình ngồi ghế sau chạy thoát thân trên một chiếc xe máy đã chờ sẵn ở đó.
Không thể đuổi theo 'bồ nhí' của chồng do bị nhiều người can ngăn, người vợ khóc lóc trong vô vọng sau đó ngất luôn tại chỗ và được đưa đi viện cấp cứu. Ngay lúc ấy công an cũng tới giải tán đám đông và vụ đánh ghen kết thúc tại đó.
Chỉ sau 3 giờ xuất hiện trên mạng xã hội, vụ việc trên đã nhận được hàng chục nghìn lượt like cùng hàng trăm, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử của người chồng và thương cảm cho người vợ trong vụ việc này.
Người chồng trong vụ việc
Vụ việc gây náo động cả con phố
Liên hệ với H - người chứng kiến toàn bộ sự việc, kể lại: 'Mình đi mua đồ ăn về tới đầu ngõ thì gặp vụ đánh ghen này. Chị vợ khoảng tầm 40 tuổi đi cùng cả mấy đứa con, 2 cô con gái, 1 cậu con trai, cô con gái lớn nhất khoảng tầm 20 tuổi. Lúc trời chưa mưa đứa con trai nhỏ khoảng hơn 1 tuổi còn ngồi trên nắp đầu xe, mấy cô con gái và chị vợ thì đứng gào khóc đòi những người trong xe xuống giải quyết, chị vợ còn nói là biết chồng cặp bồ từ lâu nhưng hôm nay mới bắt được tận tay. Cô con gái lớn thì bảo 'bố và cô kia xuống giải quyết đi, con xấu hổ vì bố lắm rồi'.
Sự việc cứ kéo dài như thế tầm 15 tới 20 phút cho tới khi người chồng che cho cô bồ lên taxi chạy trốn thì người vợ khóc ngất đi vì đòi đuổi theo. Hầu hết mọi người và công an ở đó đều không cho người vợ đuổi theo cô nhân tình, cô con gái lớn cũng ôm mẹ lại không cho mẹ chạy đi vì sợ va vào ôtô do trên đường vẫn có xe đang di chuyển. Sự việc xảy ra lúc đó cũng có sự xuất hiện của một số họ hàng nhà đôi vợ chồng này.''
H. cho biết, cô nhân tình khoảng gần 30 tuổi, tóc xoăn màu nâu và có dáng người bình thường. H. cũng kể thêm, người chồng khi bước xuống xe đã đấm thẳng vào mặt một bạn nữ đứng cạnh đó đang quay clip và thậm chí còn giật điện thoại định ném vỡ điện thoại bạn này và hét lên 'mày không thấy gia đình tao đang khổ lắm à'.
Chúng tôi cũng đã liên hệ với cô con gái trong sự việc trên, tuy nhiên cô cho hay không muốn mọi chuyện bị lan tỏa rộng rãi nên không muốn nói thêm gì.
VietBF © Sưu Tầm