TT Trump đã nã 59 quả Tomahawk vào căn cứ không quân nhằm cảnh cáo chính quyền độc tài Syria Assad. Bộ máy sát nhân Assad đã dùng khí Sarin để tàn sát hàng trăm người trong đó có rất nhiều trẻ em, những người được coi là theo chủ nghĩa tự do, bất đồng chính kiến.

Hàng loạt người chết do hít khí độc Sarin được thả bởi không quân Assad.
Anh Dũng Taylor chia sẻ như sau:
"Những ai sống với tư duy ai chết mặc bay tiền thầy bỏ túi và luôn vô tâm với những sự bất hạnh của nhân loại đang xảy ra chung quanh chúng ta hãy nhìn vào lịch sử sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho tương lai. Những gì đang xảy ra ở Syria cho thấy con người ngày càng độc ác với nhau.

Chúng ta cứ gieo tội ác, Đức sinh thành tạo hóa ra chúng ta phía trên đang theo dõi và phán xét chúng ta, sẽ có ngày chúng ta sẽ bị tính sổ nếu chúng ta không sớm thức tỉnh. Những kẻ khát vọng thì cho rằng muốn làm chuyện lớn phải hy sinh cho dù là sinh linh của những đứa trẻ vô tội.
Người Việt chúng ta đang lo sợ mối đe dọa Trung Quốc, họ là người ngoài, độc ác với chúng ta cũng bình thường nhưng người chung dòng máu mà còn độc ác, triệt để và tiêu diệt nhau thì cần gì đến người ngoài?
Phát xít Đức đã giết trên sáu triệu người dân Do Thái tại Ba Lan trong thời đệ chiến thứ nhì. Martin Niemöller, Mục Sư kim nhà văn người Đức, lúc đầu đã ủng hộ Hitler, nhưng khi ông nhìn thấu được mục tiêu độc ác của Hitler là diệt chủng người Do Thái thì chính ông cũng trở thành nạn nhân của Hitler và thế là không còn ai lên tiếng cho công đạo nữa.
Suy nghĩ này của ông rất giống văn hóa của phần lớn người Việt của mình, không liên quan đến tôi... tôi lên tiếng làm gì? Bài thơ để đời của ông còn mãi khắc ghi trên tượng đá tại đài tưởng niệm người dân Do Thái tại Boston.
---------------------------------------
Trước nhất họ đến đây để tiêu diệt Cộng Sản, tôi không lên tiếng vì tôi không phải là "Cộng Sản".
Sau đó họ tiêu diệt người Do Thái, tôi cũng không lên tiếng vì tôi không phải là người "Do Thái".
Sau đó họ tiêu diệt đến những công đoàn, tôi vẫn không lên tiếng vì tôi không phải là thành viên của "Công Đoàn".
Hết công đoàn rồi họ tiêu diệt luôn Thiên Chúa giáo, tôi cũng im lặng vì tôi là Tin Lành.
Và cuối cùng họ đến để diệt tôi, và đến lúc đó không còn ai để lên tiếng nữa.
- Martin Niemöller - Lutheran Pastor.

-----------------------------------
Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình - Nguyễn Bĩnh Khiêm, Cụ trạng trình."
Người ngoài độc ác với mình thì cũng đành nhưng chính người mình, cùng dòng máu mà còn triệt để, tiêu diệt nhau thì cần gì đến người ngoài?
Nguồn: Dũng Taylor