HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Breaking News | Tin Mới
Nỗi sợ bị lãng quên của người độc thân New Tab ↗
 
Trung QuốcSống giữa Bắc Kinh 22 triệu dân, Wang Zheng, 54 tuổi, vẫn phải lên mạng thuê người lạ đến bệnh viện đóng giả thân nhân để đủ điều kiện làm phẫu thuật.

Là chuyên gia truyền thông và sống ở thủ đô hơn nửa đời người, nhưng bà Wang thú nhận khó xây dựng các mối quan hệ bền chặt. "Tôi sợ bị xã hội lãng quên, sợ mất tiếng nói và trở nên vô hình", người phụ nữ 54 tuổi nói.

Nỗi sợ của Wang trở nên hữu hình sau một tai nạn ba năm trước. Bà ngã trong nhà, phải lê người trên sàn ra đến cửa để dùng hệ thống liên lạc gọi bảo vệ. Từ đó, bà nhận ra rủi ro sinh tử của việc sống một mình.

Tại bệnh viện ở Trung Quốc, quy định bắt buộc các thủ thuật gây mê toàn thân phải có người đi cùng ký giấy chấp thuận. Người này vừa là nhân chứng pháp lý, vừa là đầu mối liên hệ khẩn cấp. Chữ ký của chính bệnh nhân không được chấp nhận.

Quy định này trở thành rào cản lớn với những người độc thân như Wang. Bà từng nhiều lần chật vật xoay xở khi cần nội soi hay phẫu thuật. Có lần, người anh họ đến muộn khiến bà phải chờ đợi trong mệt mỏi sau 24 giờ nhịn ăn. Lần khác, khi làm sinh thiết tuyến giáp, Wang phải lên Taobao thuê một người lạ với giá 200 nhân dân tệ (khoảng 700.000 đồng). Người này thực chất chỉ có nhiệm vụ ngồi trông đồ đạc trong lúc bà làm thủ thuật.


Ảnh minh họa: Sixth Tone

Wang là một trong 125 triệu người đang sống một mình tại Trung Quốc. Trên mạng xã hội, cộng đồng này chia sẻ cuộc sống tự do nhưng cũng đầy ắp nỗi lo âu chung: chết mà không ai hay biết.

Đánh trúng tâm lý này, hồi tháng 1, ứng dụng có tên Sileme (Bạn đã chết chưa?) bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tải về tại Trung Quốc.

Cơ chế của ứng dụng là nếu người dùng không bấm nút xác nhận sự tồn tại của mình trong khung giờ quy định, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cầu cứu đến các liên hệ khẩn cấp. Dữ liệu cho thấy gần 90% người dùng là phụ nữ độc thân 25-35 tuổi tại các đô thị lớn.

Trên các diễn đàn, nỗi sợ bị lãng quên hiện lên qua những chi tiết nhỏ nhặt như một mùa đông thiếu áo ấm, bữa tối ăn một mình, hay cảm giác không có ai để báo tin khi ốm nặng. Dưới mỗi bài viết là hàng trăm bình luận "tôi cũng vậy" - một cách để họ xác nhận sự tồn tại của nhau.

"Nhiều người sống một mình do hoàn cảnh chứ không phải lựa chọn", Wang nói. Người trẻ độc thân vì đi làm xa, trong khi người trung niên và cao tuổi thường do ly hôn hoặc mất bạn đời.

Cha của Wang, 89 tuổi, đang sống một mình tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Dù bà Wang thường xuyên đi về thăm nom và thuê người giúp việc nấu ăn buổi sáng, phần lớn thời gian ông vẫn lủi thủi một mình. Căn nhà bề bộn vì ông không còn đủ sức dọn dẹp hay tự chăm sóc bản thân. "Với người già đơn thân, mọi sinh hoạt thường ngày đều trở thành thử thách", bà nói.

Tại Trung Quốc, các giải pháp công nghệ và xã hội đang hướng tới việc giảm thiểu rủi ro hơn là xóa bỏ sự cô đơn. Ở ngoại ô Thượng Hải, hệ thống theo dõi thông minh giúp phát hiện tình trạng "im lặng bất thường" của người già để ban quản lý kịp thời can thiệp.

Tuy nhiên, với Wang và hàng triệu người độc thân khác, điều họ tìm kiếm không hẳn là sự chăm sóc 24/7. Họ cần một "điểm neo" tinh thần - cảm giác an tâm rằng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, họ sẽ không bị bỏ quên đến mức mục rữa trong chính căn nhà của mình.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 367 Views | Feb 13, 2026 - 10:30 AM - by troopy
Bi kịch từ lòng ghen tuông: Vợ thuê đồng nghiệp chế bom "ám sát" nhân tình của chồng ngay trên phố New Tab ↗
 
Không dừng lại ở việc đánh ghen thông thường, người vợ này đã lập ra một kế hoạch ám sát tinh vi khi thuê đồng nghiệp chế tạo bom tự chế, bí mật gắn thiết bị định vị và kích nổ ngay trên đường phố đông đúc.

Vụ việc bắt đầu vào sáng ngày 24/12/2025, khi cảnh sát tại đồn Don Hua Lor, Thái Lan, nhận được tin báo về một vụ nổ kinh hoàng trên đường phố. Theo lời kể của nạn nhân, một thiết bị lạ đã rơi ra từ gầm xe của cô và phát nổ ngay sau đó, tạo ra tiếng động lớn cùng nhiều tia lửa điện. Ngay lập tức, lực lượng chức năng phối hợp với đội xử lý vật liệu nổ (EOD) đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa và thu thập chứng cứ.

Qua kiểm tra, các sĩ quan xác định đây là một thiết bị nổ tự chế (IED) được chứa trong bốn chai thủy tinh, tuy nhiên may mắn là chỉ có một chai phát nổ. Các nhà điều tra cho biết thiết bị này vốn được gắn vào bình xăng của xe và được thiết kế để kích hoạt từ xa. Do thiết bị không phát nổ hoàn toàn nên chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho phương tiện và nạn nhân may mắn không bị thương tích về người.

Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, đến ngày 25/2, cảnh sát đã xác định danh tính và bắt giữ 3 nghi phạm bao gồm Kasama (38 tuổi), Somkid (34 tuổi) và Thinnawat (34 tuổi) tại các tỉnh Chon Buri và Rayong. Tại hiện trường và nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ 20 vật dụng liên quan đến vụ án, trong đó có một bộ điều khiển từ xa được cho là dùng để kích nổ, một chiếc xe tang vật cùng nhiều thiết bị khác.

Tại cơ quan điều tra, Kasama thú nhận rằng sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô ta tin rằng nạn nhân chính là tình nhân của chồng mình nên đã nảy sinh ý định trả thù. Kasama thuê hai đồng nghiệp nam là Somkid và Thinnawat để hỗ trợ thực hiện kế hoạch. Theo lời khai, Kasama đã chỉ đạo Thinnawat bí mật lắp đặt thiết bị theo dõi trên xe của nạn nhân để nắm bắt lịch trình. Sau đó, Kasama và Somkid cùng nhau học cách chế tạo thiết bị nổ tự chế thông qua các video trên YouTube rồi sử dụng một chiếc xe thuê gắn biển số giả để đi gắn bom vào xe của đối phương.


Tang vật công an thu giữ.
Hiện tại, cả ba nghi phạm đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng. Nhóm này bị truy tố về tội âm mưu giết người theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự. Bên cạnh đó, các đối tượng còn bị buộc tội gây ra vụ nổ gây nguy hiểm cho người khác hoặc tài sản theo Điều 211 với mức phạt tù lên đến 7 năm. Ngoài ra, tội danh tàng trữ trái phép thiết bị nổ theo Luật Vũ khí và Chất nổ cũng có thể khiến các nghi phạm phải đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm và các khoản phạt tiền liên quan.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 367 Views | Mar 03, 2026 - 9:25 AM - by PinaColada
CHỮ “GIÁ NHƯ” GIỮA MỘT MÁI NHÀ New Tab ↗
 
Mỗi lần điện thoại báo giá vàng tăng thêm vài trăm nghìn một lượng, anh Hùng lại im lặng lâu hơn thường ngày, còn chị Mai thì khẽ thở dài, tiếng thở dài không lớn nhưng đủ làm không khí trong phòng khách chùng xuống như một đám mây mỏng vừa lướt qua mái nhà.
Bảy năm trước, cũng chính trong căn phòng ấy, hai vợ chồng đã ngồi với nhau rất lâu để quyết định bán đi hai trăm lượng vàng – toàn bộ số tích cóp của bao năm buôn bán tằn tiện, mỗi lượng vàng là một mùa mưa nắng ngoài chợ, là những buổi dậy sớm khi thành phố còn chưa kịp sáng, là những năm tháng không dám tiêu pha để dành cho một tương lai mà họ tin sẽ vững chắc hơn.
Ngày mang vàng đi bán, giá chỉ hơn ba mươi triệu một lượng, tổng cộng hơn sáu tỷ rưỡi, đủ để mua một căn nhà mặt tiền trong khu dân cư đang lên, có sân nhỏ phía trước, có phòng riêng cho hai đứa con, có chỗ để xe không còn phải gửi nhờ hàng xóm.
Chị Mai lúc ấy còn chần chừ.
“Hay mình giữ lại một nửa anh nhé,” chị nói, tay xoay xoay chiếc nhẫn cưới, “vàng vẫn là vàng, đất thì lúc lên lúc xuống.”
Anh Hùng cười, giọng chắc nịch:
“Có nhà trước đã em ạ. Con cái cần chỗ ổn định. Vàng để trong két không sinh ra tiếng cười.”
Chị im lặng. Người phụ nữ nào khi bước vào hôn nhân cũng học cách tin vào sự quyết đoán của chồng, và cũng học cách tự thuyết phục mình rằng điều gì vì gia đình thì đều là điều nên làm.
Ngày ký giấy tờ, hai vợ chồng nắm tay nhau bước ra khỏi phòng công chứng, lòng nhẹ như vừa đặt xuống một gánh nặng. Họ tin mình vừa đi một bước khôn ngoan. Bạn bè chúc mừng. Họ hàng khen tính toán hợp lý. Không ai nói đến chữ “nếu”.
Bảy năm trôi qua, giá vàng bắt đầu tăng nhanh hơn mọi dự đoán. Từ bốn mươi, năm mươi, rồi bảy mươi, tám mươi triệu một lượng. Mỗi lần bản tin tài chính buổi sáng hiện lên con số mới, chị Mai lại khẽ nói:
“Anh có xem chưa?”
Anh Hùng giả vờ bận rộn.
Hai trăm lượng vàng ngày ấy, nếu còn giữ, giờ đã gần thành ba mươi tỷ. Một con số đủ khiến bất cứ ai phải chùng lòng.
Nhà đất cũng tăng, nhưng không đáng kể. Con đường trước nhà vẫn vậy. Căn nhà vẫn vậy. Những vết sơn bắt đầu cần sửa lại. Những bữa cơm vẫn diễn ra mỗi tối, nhưng thỉnh thoảng trong lời nói đã có thêm một chút nặng nề.
“Ngày đó anh nghe em…” – chị buột miệng một lần.
“Lúc đó ai mà biết được!” – anh đáp lại, giọng không lớn nhưng đủ sắc.
Chữ “giá như” bắt đầu có chỗ ngồi riêng trong căn nhà ấy.
Nó len vào giữa những cuộc trò chuyện, ngồi xuống bên bàn ăn, đứng cạnh cửa sổ mỗi khi bảng giá vàng nhảy lên. Không ai cố ý làm tổn thương ai, nhưng mỗi người đều thấy mình đúng một phần và tiếc một phần.
Một tối, sau khi hai đứa con đã ngủ, chị Mai ngồi trước hiên nhà, nhìn ánh đèn đường hắt xuống mặt sân.
“Anh có bao giờ nghĩ… mình sai không?”
Anh Hùng im lặng rất lâu.
“Anh chỉ nghĩ… lúc đó mình làm điều tốt nhất mình có thể.”
Chị không nói thêm.
Bởi sự thật là không ai trong họ có khả năng nhìn thấy tương lai. Nếu ngày ấy giá vàng giảm, có lẽ câu chuyện đã khác. Nếu đất tăng gấp ba, gấp bốn, có lẽ họ đã tự hào kể lại quyết định của mình như một bước đi sáng suốt.
Cuộc đời không vận hành theo những phép tính ngược.
Nhưng điều đáng suy nghĩ không phải là vàng đã tăng bao nhiêu, mà là liệu có đáng để những con số ấy làm rạn nứt một mái nhà vốn được xây nên từ tình yêu và sự tin tưởng.
Bởi ngày bán vàng, họ không chỉ bán kim loại quý.
Họ mua sự ổn định.
Họ mua tiếng cười của con trẻ có phòng riêng.
Họ mua những năm tháng không phải lo chuyển nhà mỗi khi chủ trọ tăng giá.
Có thể họ đã bỏ lỡ một cơ hội sinh lời lớn.
Nhưng liệu có ai chắc rằng giữ vàng thì bảy năm qua họ đã bình yên hơn?
Một buổi chiều nọ, anh H nhìn hai đứa con ngồi học trong căn phòng sáng đèn, rồi quay sang vợ, khẽ nói:
“Em này, vàng có thể lên xuống. Nhưng mấy năm con cái lớn lên trong nhà của mình… chắc cũng không vô giá trị đâu.”
Chị Mai nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
Con số trên màn hình điện thoại vẫn nhảy múa mỗi ngày. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chị chợt nhận ra rằng điều khiến mình mệt mỏi không phải là số tiền đã mất, mà là cảm giác trách móc lặp đi lặp lại.
Nếu mỗi quyết định trong đời đều có thể nhìn thấy trước tương lai, thì con người đã không cần đến chữ “niềm tin”.
Vậy nên câu hỏi không còn là bán vàng đúng hay sai, mà là hôm nay, giữa một mái nhà vẫn còn đủ đầy tiếng nói cười, ta muốn giữ điều gì hơn: lợi nhuận tối đa… hay sự bình yên dài lâu?
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn giữ vàng hay giữ mái nhà?
Bạn nghĩ điều gì quan trọng hơn trong một gia đình: cơ hội làm giàu… hay sự đồng thuận khi cùng nhau quyết định?
Liệu có nên trách nhau vì một lựa chọn mà tại thời điểm ấy, cả hai đều tin là tốt nhất?
Bởi cuối cùng, trong mọi cuộc đầu tư, có một thứ luôn khó định giá nhất – đó là sự an yên trong lòng người.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 367 Views | Feb 26, 2026 - 11:28 AM - by troopy
KIÊN NHẪN New Tab ↗
 

Chồng nói với vợ:
- "Hôm nay là một ngày đẹp trời."
Ngày hôm sau, anh lại nói:
- "Hôm nay là một ngày đẹp trời."
Rồi ngày kế tiếp, anh lại lặp lại:
- "Hôm nay là một ngày đẹp trời."
Cuối cùng, sau một tuần, người vợ không chịu nổi nữa và hỏi chồng:
- "Anh đã nói 'Hôm nay là một ngày đẹp trời' mỗi ngày từ tuần trước! Em phát chán rồi. Chuyện gì vậy?"
Chồng:
- "Tuần trước, khi chúng ta cãi nhau, em nói: 'Một ngày đẹp trời nào đó em sẽ bỏ anh.' Anh chỉ muốn nhắc em thôi."
P/S: đừng có đùa với anh nhé, anh kiên nhẫn đợi ngày đó xảy ra,

VietBF@sưu tập
0 Replies | 367 Views | Feb 24, 2026 - 9:29 AM - by troopy
Chỉ trong một nốt nhạc, bạch tuộc khổng lồ hạ cá mập New Tab ↗
 
Hàng loạt cá nhám gai tại thủy cung Seattle, Mỹ bất ngờ biến mất chỉ còn lại phần xác không nguyên vẹn. Camera giám sát sau đó hé lộ thủ phạm là một con bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương với đòn tấn công chớp nhoáng.


Ảnh cắt từ clip.

Sự việc gây kinh ngạc được ghi lại tại thủy cung Seattle, Mỹ khi nhiều con cá mập thuộc loại cá nhám gai liên tục biến mất một cách khó hiểu.

Ban đầu, các nhân viên phát hiện trong bể chỉ còn lại phần xác không nguyên vẹn của cá mập. Trước tình trạng này, họ quyết định lắp đặt camera giám sát để tìm ra nguyên nhân.

Kết quả ghi hình cho thấy thủ phạm không ai khác chính là một con bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương sống chung trong khu vực nuôi nhốt. Khi phát hiện cá mập bơi tới gần, con bạch tuộc lập tức tung đòn tấn công.

Nó dùng các xúc tu khỏe mạnh giật mạnh con mồi, vật ngửa khiến cá mập mất phương hướng và nhanh chóng tê liệt. Chỉ trong chớp mắt, con mồi đã bị khống chế hoàn toàn.

Sau khi hạ gục cá mập, bạch tuộc ăn ngấu nghiến. Khi đã no bụng, nó vứt lại phần xác không nguyên vẹn rồi tiếp tục di chuyển trong bể.

Cảnh tượng cho thấy khả năng săn mồi đáng kinh ngạc của bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương, loài sinh vật biển nổi tiếng với sức mạnh xúc tu và chiến thuật tấn công bất ngờ.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 367 Views | Feb 24, 2026 - 4:09 AM - by pizza
Ảnh Trương Kỷ Trung cùng vợ trẻ tại Đà Nẵng New Tab ↗
 
Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình đạo diễn nổi tiếng Trương Kỷ Trung tới Đà Nẵng nghỉ dưỡng từ 15/2 đến 23/2.
Theo tờ QQ, đạo diễn Trương Kỷ Trung cùng gia đình tới Đà Nẵng nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Nam đạo diễn được bắt gặp tại một quán ăn. Ông xuất hiện với mái tóc bạc và vóc dáng cao lớn, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh hải quân kết hợp quần đùi đen.

Bên cạnh ông là bà xã Đỗ Tinh Lâm mặc áo dài màu hồng, đeo túi xách đen trên vai. Cô không trang điểm, để mặt mộc, ánh mắt cùng lúc hướng về 4 đứa con.

Theo truyền thông Trung Quốc, chuyến du lịch Việt Nam lần này đã được gia đình Trương Kỷ Trung lên kế hoạch từ rất lâu. Họ có kỳ nghỉ từ 15/2 đến 23/2.

Trương Kỷ Trung là đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc với nhiều bộ phim kiếm hiệp huyền thoại, chẳng hạn Dương gia tướng, Tam quốc diễn nghĩa, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên Long bát bộ, Thần điêu lữ hiệp, Lộc Đỉnh ký, Tây Du Ký, Lộc Đỉnh Ký… Do đó, nhiều năm không làm phim nhưng Trương Kỷ Trung vẫn rất được quan tâm, chú ý.

Trương Kỷ Trung và vợ cũ Phàn Hinh Mạn ly hôn năm 2016. Trước đó, họ có nhiều năm mâu thuẫn, đặc biệt Phàn Hinh Mạn từng tố cáo đạo diễn nhiều lần ngoại tình.

Năm 2017, "ông trùm phim kiếm hiệp" kết hôn với bạn gái kém ông 31 tuổi là Đỗ Tinh Lâm. Đỗ Tinh Lâm trước khi đến với Trương Kỷ Trung đã có một con riêng.

Mạng xã hội Trung Quốc thường xuyên lan truyền tin đồn Trương Kỷ Trung sở hữu khối tài sản trị giá 30 tỷ NDT. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2025, ông đã phủ nhận thông tin này.

Ông nói: "Tôi chỉ là một đạo diễn bình thường. Tôi sống cuộc sống tươm tất, nhưng còn lâu mới trở nên siêu giàu có". Theo truyền thông Trung Quốc, để nuôi 4 đứa con, gia đình Trương Kỷ Trung chịu áp lực lớn về kinh tế. Thậm chí, vợ ông Đỗ Tinh Lâm đã chuyển sang kinh doanh thương mại điện tử trực tuyến. Trương Kỷ Trung cũng nhiều lần tham gia livestream bán hàng để hỗ trợ vợ.

Năm 2024, vợ chồng đạo diễn được cho là đã kiếm được 230 triệu NDT từ việc phát trực tiếp. Tuy nhiên, 7 công ty dưới tên ông Trương Kỷ Trung đã chịu lỗ 3,8 triệu NDT mỗi năm, thậm chí ông còn phải thế chấp nhà cửa để duy trì hoạt động.

Tranh chấp giữa Trương Kỷ Trung và vợ cũ cũng chưa chấm dứt. Cuối 2024, Tòa án Bắc Kinh yêu cầu Trương Kỷ Trung xin lỗi và bồi thường cho vợ cũ là Phàn Hinh Mạn. Lý do là Trương Kỷ Trung đã công bố thỏa thuận ly hôn giữa 2 người lên mạng xã hội.

Thỏa thuận bao gồm ngày sinh và địa chỉ của nguyên đơn Phàn Hinh Mạn, cũng như kết quả phân chia tài sản, quyền nuôi con. Tòa án phán quyết Trương Kỷ Trung xin lỗi Phàn Hinh Mạn và bồi thường thiệt hại tinh thần cho cô 20.000 NDT, phí công chứng 998 NDT và phí luật sư 5.000 NDT.
0 Replies | 367 Views | Feb 24, 2026 - 2:04 AM - by Romano
Ba tháng chuẩn bị cướp ngân hàng 'như phim hành động' của giang hồ nhiều tiền án New Tab ↗
 
Phạm Anh Tài, tức Tài "Đen", người đang bị truy nã nhiều năm, từng liên quan vụ nổ súng chết người, đã lên kế hoạch cướp ngân hàng với mức độ chuẩn bị hiếm thấy.

Tài "Đen" 36 tuổi, là giang hồ cộm cán bị truy nã từ 2018 khi cùng đàn em dùng súng AK bắn chết 2 người ở quán bar. Hôm 5/2, anh ta và Lê Văn Ân, 33 tuổi, đã bị bắt giữ sau 18 ngày xông vào Phòng giao dịch Trà Bá - ngân hàng Vietcombank, tỉnh Gia Lai, cướp đi gần 1,9 tỷ đồng.

Thuyết phục đồng phạm phá lời nguyền 'cướp ngân hàng khó thoát'

Đại tá Lê Khắc Sơn, Cục phó Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết khoảng tháng 10/2025, Tài "đen" gọi Ân đến để gạ cùng tham gia phi vụ cướp ngân hàng. Khi Ân bày tỏ quan ngại về việc "cướp ngân hàng ở Việt Nam khó thoát", Tài liền trấn an: "Yên tâm, đã có kế hoạch chi tiết rồi".

Ân đồng ý, về phòng trọ ở cùng Tài. Những ngày tháng sau đó, hai người cùng khảo sát thực địa và chuẩn bị công cụ gây án. Đầu tiên, chúng vạch ra cung đường trốn chạy mà Tài đánh giá là "cực kỳ hoàn hảo". Để chốt được phương án, hai người đi lại hàng trăm lần ở các tuyến đường khác nhau, thuộc từng ngõ ngách, "từng ổ gà".

Có cung đường, Tài "đen" mới chọn ngân hàng để gây án và thời điểm có lượng tiền giao dịch lớn nhất. Cuối cùng, Phòng giao dịch Trà Bá trên đường Trường Chinh (TP Pleiku, Gia Lai) được lựa chọn. Từ tuyến đường, thời điểm, phương tiện, công cụ, trang phục đều được chúng lên kịch bản tỉ mỉ từng chi tiết.


Chiếc xe gây án được giấu dưới hố sâu. Ảnh: Công an cung cấp

Chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát 'không kẽ hở'

Khoảng đầu năm 2025, Tài dùng giấy tờ giả để mua chiếc xe máy Exciter màu đen tại cửa hàng ở thành phố Pleiku cũ. Trước ngày gây án, hai người mang xe ra khu vực vắng người để sơn thành màu vàng. Sơn xong, chúng lại dán xe chuyển về màu đen nguyên bản để đi lại nhằm tránh sự chú ý.

Ngoài ra, Tài cử Ân xuống phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, lấy trộm một biển kiểm soát xe máy loại 5 số, cùng đời với chiếc Exciter để lắp vào. Mục đích là để khi di chuyển trên đường không bị cảnh sát giao thông phát hiện.

Đêm 18/1, hai người mang chiếc Exciter giấu tại khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng, cách ngân hàng chừng 5 km. Đây là khu vực vắng người, cách xa khu dân cư. Cũng tại đây, Tài giao cho Ân đào một hố sâu để chôn xe sau khi đi cướp về.

Ân phải mất đúng 2 đêm dài để đào hố. Đất đào được hắn không hất ngay sang bên cạnh như phản xạ bình thường mà cho gọn vào từng bao tải, vác ra giải khắp đồi thông cho lẫn với đất cũ và lá thông. "Ân khai làm như vậy bởi nếu hất sang bên cạnh sẽ lộ ra phần đất mới, rất dễ bị phát hiện", đại tá Sơn kể.

Tài và Ân tính toán, nếu dùng xe Exciter đi lại thường xuyên sẽ dễ bị chú ý nên đã mua thêm hai chiếc xe máy không giấy tờ khác loại Wave Alpha và Dream cũ. Cả hai lột bỏ toàn bộ vỏ xe, để lại mỗi bộ khung.

Sáng 19/1, Tài và Ân mỗi người chạy một xe, gùi đồ nghề đằng sau lưng để giả làm người đồng bào đi làm nương rẫy. Chúng đi từ nhà trọ của Tài đến khu vực đồi thông rồi giấu hai xe "cà tàng" vào bụi cây.

Tại đây, hai người lôi xe Exciter giấu trước đó ra và lột bỏ nylon màu đen để lộ ra xe màu vàng. Ăn cơm, nghỉ trưa xong, cả hai thay quần áo, mặc đồ xe ôm công nghệ, đi giày, đeo găng tay để "thay đổi toàn bộ đặc điểm nhận dạng".

Hơn 15h30, hai người mang theo súng, chạy xe máy Exciter màu vàng đến phòng giao dịch Trà Bá. Khoảng 15h52, Tài và Ân xông vào ngân hàng uy hiếp nhân viên và khách đến giao dịch, yêu cầu giao tiền. Trong khoảng 60 giây, hai nghi phạm cướp được gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng chở nhau rời khỏi hiện trường.

Nhiều lớp phương tiện, nhiều bước xóa dấu vết

Cướp được tiền, chúng quay lại khu vực đồi thông, đẩy xe Exciter vào hố đã đào và lấy tấm ván chuẩn bị sẵn đậy lên. "Cả hai khai nếu chôn xe sẽ mất nhiều thời gian và lại để lộ phần đất mới, dễ bị phát hiện. Vì thế sau khi đậy tấm ván, chỉ cần phủ lá cây thông lên là hoàn hảo", đại tá Sơn kể.

Xong xuôi, hai người lôi xe "cà tàng" ra di chuyển đến khu vực bắc Biển Hồ. Sau chừng 15 phút thì đến nơi nhưng đợi đến khi trời sẩm tối, chúng mới cởi bỏ quần áo, găng tay cùng một số vật dụng khác chất đống vào đốt, hất tro xuống hồ. Tài khai nếu đốt lúc trời sáng sẽ dễ bị phát hiện do lộ cột khói đen.

Với hai xe máy, chúng khiêng ra gần giữa để dìm xuống đáy hồ cho đỡ bị nổi lên. Tài và Ân sau đó cởi bỏ quần áo, nhét tiền vào balô chuyên dụng rồi bơi khoảng 200 mét qua hồ. Ở bên kia bờ sông, chúng đã cất sẵn một xe máy Airblade, trong cốp có bộ quần áo khác. Lấy quần áo mới ra thay, hai người chở nhau bằng xe Airblade về nhà trọ của Tài ngủ, cất tiền.

Suốt quá trình di chuyển, chúng chọn cung đường ven vắng người, không có camera giám sát và thường là xuyên qua rừng. Đi đến đâu, hai người xóa sạch dấu vết đến đó để tránh bị cảnh sát truy vết.

Tiền cướp được, chúng không tiêu ngay trên địa bàn mà vào TP HCM để mua hai cây vàng và về Bình Dương để bán. Nhưng thấy mua vàng bị lỗ 20-30 triệu đồng nên hai người quyết định quay lại phòng trọ chia tiền. Tài và Ân chia tay nhau khi mỗi người cầm gần 900 triệu đồng.

Từ đó, cả hai lẩn trốn như những ngày trước, gần như không liên lạc lại với nhau.

"Tài và Ân cực kỳ tự tin vì cho rằng kịch bản quá hoàn hảo, không có bất kỳ một kẽ hở nào. Tại hiện trường gây án và ngay cả chỗ đào hố cũng không để lại dấu vân tay", trinh sát Cục hình sự nói.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, làm Trưởng ban. Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự, là Phó trưởng ban thường trực.

Lần lượt, tối 4/2 và chiều 5/2, Ân và Tài bị bắt mà "không tốn một viên đạn". Khám xét nơi ở của Tài, công an thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tại chỗ ở của Ân, công an thu giữ một khẩu súng, nhiều đồ vật, tài liệu liên quan và 830 triệu đồng tiền mặt.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 367 Views | Feb 18, 2026 - 2:11 PM - by troopy
Chàng rể châu Phi yêu Tết Việt, mê 1 món trong mâm cơm Tết của người Ê Đê New Tab ↗
 
Với chàng rể châu Phi, Tết cổ truyền Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt, giúp mỗi người cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Háo hức đón Tết Việt

H Thin Byă (36 tuổi, người Ê Đê, quê Đắk Lắk) và Mozie Uchenna Clement (quốc tịch Nigeria) từng “gây bão” mạng xã hội bởi chuyện tình yêu xuyên biên giới kéo dài suốt 10 năm. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2023 chỉ sau vỏn vẹn 2 lần gặp gỡ ngoài đời.

Sau đám cưới, cặp đôi quyết định sống và làm việc tại Việt Nam. Mozie hạnh phúc khi được làm rể Đắk Lắk. Tuy nhiên, phần lớn thời gian anh sống và làm việc tại TPHCM, mỗi tháng, anh sẽ về Đắk Lắk một, hai lần thăm vợ con và gia đình vợ.


Vợ chồng Byă và Mozie chính thức về chung nhà sau 10 năm xa cách
Trước khi cưới Byă, Mozie từng có nhiều năm sống tại Trung Quốc nên đã biết về Tết cổ truyền. Tuy nhiên, cho đến khi làm rể Đắk Lắk, được tận hưởng Tết Việt trọn vẹn trong không khí gia đình đầm ấm, anh mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của dịp lễ đặc biệt này.

“Tết 2024 là lần đầu anh Mozie được đón Tết Việt, cũng là năm đầu tiên chúng tôi đón năm mới cùng nhau sau bao năm xa cách.

Tôi dẫn anh đi chợ Tết, dạy anh cách gói bánh tét. Anh làm mọi thứ với tâm trạng háo hức, vui vẻ. Có lẽ, đó là cái Tết chúng tôi nhớ và nhiều cảm xúc nhất”, Byă chia sẻ.

Byă cho hay, Tết của đồng bào Ê Đê cũng có những nghi thức truyền thống như: thăm mộ của người thân, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, làm cơm tất niên, cúng giao thừa, đi chúc Tết...


Vợ chồng Byă cùng ngắm pháo hoa đón chào năm mới dịp Tết 2025
Mozie tham gia tất cả những hoạt động đó với sự háo hức. Mỗi khi cùng vợ làm bất cứ việc gì, anh đều hỏi ý nghĩa phía sau. Và khi hiểu rõ ý nghĩa của từng phong tục, anh càng thêm trân trọng Tết.

“Tết nào anh ấy cũng phụ tôi dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Anh đặc biệt thích gói bánh tét. Nhà tôi thường nấu bánh qua đêm, anh sẵn sàng thức cùng bố tôi để châm nước, thêm củi cho bánh nhanh chín.

Việc ra mộ thắp hương cho người đã khuất vào sáng mùng 1 Tết cũng khiến anh tò mò. Tôi giải thích với anh, đây là cách thể hiện sự tưởng nhớ, kính trọng đến những người thân yêu đã qua đời. Anh nghe vậy thì rất xúc động”, Byă kể.

Mozie cũng rất xông xáo trong việc làm cơm cúng tất niên, giao thừa và vào buổi sáng các ngày mùng 1, 2, 3. Trước đây, việc chuẩn bị mâm cúng đa phần do mẹ Byă tự tay làm nhưng từ khi có Mozie, chàng rể châu Phi đã trở thành cánh tay đắc lực, hỗ trợ công việc này.

Byă tiết lộ, Mozie làm gà rất nhanh và đẹp. Anh không ngại cùng mẹ vợ chuẩn bị mâm cúng tỉ mỉ, chỉn chu để dâng lên gia tiên ngày cuối năm và đầu năm.

Mê 1 món trong mâm cơm Tết

Byă chia sẻ, mâm cơm Tết của đồng bào Ê Đê thường có những món như: thịt gà luộc, thịt kho tàu, thịt đông, canh bí đỏ, cà đắng và một số món ăn khác làm từ thịt heo.

Trong số đó, có 2 món chàng rể châu Phi cực thích là cà đắng giã và canh bí đỏ.

Cà đắng giã là đặc sản Tây Nguyên, nổi bật với vị đắng thanh, cay nồng và bùi béo. Cà đắng được ngâm muối cho bớt đắng, sau đó giã nhuyễn cùng ớt hiểm, củ nén hoặc hành tím, rau thơm, khô cá... tạo thành hỗn hợp sệt, ăn cùng cơm nóng rất ngon.

Khi mới thử, Mozie có chút “dè chừng” với vị đắng và cay của món này. Tuy nhiên, khi ăn một vài lần, anh lại “mê không lối thoát” với món ăn mang hương vị đặc trưng của Tây Nguyên.

“Ngoài ra, anh ấy còn thích ăn cà đắng kho cá, canh cà đắng... Riêng món canh bí đỏ do mẹ vợ nấu, anh ấy phải nói là ‘cực mê’ vì thấy lạ miệng và quá ngon.

Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Anh ấy thường nói vui ‘mẹ là nhất’”, Byă cười chia sẻ.

Tết Nguyên đán 2026 sẽ là cái Tết đặc biệt hơn với vợ chồng Byă khi có thêm cậu con trai 1 tuổi. Cặp đôi không có dự định đi đâu xa bởi với họ, Tết trọn vẹn nhất chính là khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, cùng trang hoàng nhà cửa, gói bánh tét, làm mâm cúng và phá cỗ.

“Chồng tôi vẫn hay nói, Tết Việt giống như lễ Giáng sinh ở quê hương của anh ấy, mọi người đều háo hức vì được quây quần bên người thân.

Anh ấy luôn thấy may mắn vì ở một nơi cách quê hương hàng chục nghìn cây số vẫn cảm nhận được hơi ấm gia đình”, Byă bày tỏ.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 367 Views | Feb 14, 2026 - 7:34 AM - by PinaColada
Điều tra nghi án em rể ném vật liệu nổ vào nhà anh vợ làm 10 người nhập viện New Tab ↗
 
Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra nghi án em rể ném vật liệu nổ vào nhà anh vợ vào chiều tối mùng 2 Tết, khiến 10 người nhập viện cấp cứu.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, khoảng 18h45 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), tại gia đình ông Lê Thế Hưng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế trên địa bàn.


Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các biện pháp nắm tình hình, kịp thời trấn an dư luận, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, chỉ trong khoảng thời gian ngắn điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, em rể ông Lê Thế Hưng; trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) là kẻ bị tình nghi liên quan vụ án.

Nghi can được phát hiện chết trong tư tế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát, thuộc tổ dân phố Bắc Hải (phường Nghi Sơn).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án giết người để thực hiện điều tra theo quy định. Hiện các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết liên quan.

Sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra xử lý vụ án, Thiếu tướng Tô Anh Dũng cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung cao nhất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để kịp thời cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 366 Views | Feb 19, 2026 - 2:46 AM - by goodidea
Lan Phương bị viêm phổi New Tab ↗
 
Cô cho biết cô bị viêm phổi gần một tháng nay nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Dù được bác sĩ khuyên nên nhập viện để nghỉ ngơi và theo dõi kỹ hơn

Vào ngày 29 Tết, Lan Phương cho biết cô bị viêm phổi gần một tháng nay nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Dù được bác sĩ khuyên nên nhập viện để nghỉ ngơi và theo dõi kỹ hơn, Lan Phương đã từ chối vì muốn ở nhà chăm sóc hai con nhỏ.

Cô chia sẻ: "Ngày cuối năm, Phương bị viêm phổi gần 1 tháng rồi chưa hết. Bác sĩ nói Phương nên nhập viện để nghỉ ngơi, theo dõi nhưng Phương từ chối để về với 2 bé. Bởi thế những ngày cuối năm chỉ để chăm 2 con, nghỉ ngơi và làm việc ở nhà nhẹ nhàng. Đến hôm nay 3 mẹ con mới cùng nhau đi mua sắm 1 chút".


Trước đó vào đầu tháng 2, Lan Phương từng tiết lộ bản thân ít xuất hiện trên mạng xã hội vì gần như toàn bộ thời gian đều dành cho hai con. Nữ diễn viên lựa chọn tự tay chăm sóc con từ A đến Z, không thuê bảo mẫu. Theo cô, điều này giúp ba mẹ con trở nên gắn bó, quấn quýt với nhau hơn bao giờ hết.


Lan Phương cho hay: "Hôm nay tôi nhận tin: David kháng cáo lên toà phúc thẩm. Từ phiên sơ thẩm đến nay đã 22 ngày. Trong thời gian đó, tôi từng hỏi liệu anh ấy có định kháng cáo không và không nhận được một câu trả lời nào. Việc kéo dài thời gian để gây áp lực tâm lý lên tôi đã ít nhiều thành công. Trước mắt lại là một chặng đường dài: những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi trong chính mình để hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con, và làm công việc mình yêu thích.

Dù cố không nghĩ đến, cơ thể vẫn sẽ căng ra vì lo âu. Các con… vẫn bị đặt vào giữa. Và đó là điều khiến tôi day dứt nhất. Nhưng không sao, tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình".

Vừa qua khi xuất hiện trong chương trình The Khang Show, diễn viên Lan Phương đã có những chia sẻ đầy xúc động xoay quanh biến cố hôn nhân. Cô tiết lộ về những tháng ngày trầm cảm sau sinh đi kèm cảm giác cô đơn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Lan Phương cho biết, thời gian sau sinh là giai đoạn cô trải qua trầm cảm, tiết lộ tâm trạng bản thân hay thay đổi thất thường, buồn bã, dễ khóc vì những chuyện rất nhỏ nhặt.

Cô bày tỏ: "Phương là người rất thích được chia sẻ, đặc biệt là chia sẻ với người thân của mình. Nếu như những ai mà làm việc với Phương trước đây thì mọi người cũng biết thật ra Phương khá là khép kín, Phương cũng không phải là người chia sẻ nhiều nhưng Phương lại có nhu cầu chia sẻ rất lớn với người thân của mình.

Với chồng Phương thì đương nhiên rồi, Phương luôn luôn muốn chia sẻ với anh ấy mọi thứ, 7 năm mọi thứ này kia Phương luôn luôn chia sẻ. Thế nhưng mà đôi khi mỗi người trong quá trình 7 năm thì ban đầu 2 người có thể hiểu nhau ở mức độ này nhưng theo thời gian thì mỗi người sẽ phát triển về tư duy, về quan điểm, về nhiều thứ dần dần có thể đơn giản sẽ khác nhau. Dần dần cái việc chia sẻ của Phương, anh ấy có nghe nhưng Phương không cảm nhận được cái nghe đó là cái đồng cảm thật sự hay có thể hiểu thật sự những gì mà Phương đã trải qua"
0 Replies | 366 Views | Feb 17, 2026 - 11:15 PM - by pizza
NGÀI NHẦM RỒI New Tab ↗
 

*Một du khách nước ngoài vào cửa hàng bán chim chỉ vào một con chim rất đẹp và hỏi giá.
- 500 USD.
- Sao đắt vậy?
- Ồ con này hót rất hay biết trò chuyện đơn giản bằng 5 thứ tiếng khác nhau.
- Tuyệt vời. Còn con kia có tài cán gì và giá bao nhiêu? - Du khách chỉ vào chú chim khác và hỏi.
- Con ấy 2.000 USD. Nó không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn biết cộng trừ nhân chia rất nhanh.
Du khách chỉ vào một chú chim lụ khụ, xấu xí trong cái lồng rất đẹp treo trên cao, và hỏi:
- Con chim này chắc giá rẻ? Tôi sẽ mua con này.
Chủ cửa hàng mỉm cười:
- Ngài nhầm rồi. Con này giá 10.000 USD đấy.
Khách trợn tròn mắt:
- Cái gì? Thế thì nó phải là nhà thông thái thực sự?
Nó giỏi ngoại ngữ?
Nó có bằng tiến sỹ?
Nó là đỉnh cao trí tuệ?
- Không, nó chẳng biết gì, chẳng là gì, không học hành gì, chẳng biết gì hết...
- Vậy tại sao đắt vậy?
- Vì nó là Sếp lãnh đạo của mấy con kia.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 366 Views | Feb 17, 2026 - 3:23 AM - by goodidea
Thuyết khuyến sinh và AI: Vì sao Elon Musk muốn những người làm công nghệ phải... đông con? New Tab ↗
 
Trong thế giới công nghệ, nơi những dòng code khô khan đang dần học cách giao tiếp như con người, một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra không phải về thuật toán, mà về việc ai mới là người đủ tư cách định hình tâm hồn cho AI.

Tâm điểm của làn sóng dư luận chính là màn đối đầu trực diện giữa tỷ phú Elon Musk và Amanda Askell, nữ triết gia người Scotland đang nắm giữ trọng trách "thổi hồn" đạo đức cho chatbot Claude của Anthropic.

Thuyết khuyến sinh

Tại Anthropic, Amanda Askell không chỉ là một nhân viên bình thường. Công việc của cô mang tính sống còn đối với sự phát triển bền vững của Claude: gieo vào AI một nhân cách và thiết lập các rào cản đạo đức.

Nói cách khác, Askell đang dạy cho AI cách để trở nên "ngầu" nhưng vẫn "tốt". Cô sử dụng nền tảng triết học sâu sắc để đảm bảo rằng những câu trả lời của chatbot không chỉ chính xác về mặt thông tin mà còn phù hợp về mặt chuẩn mực xã hội.

Trong một hồ sơ được tờ The Wall Street Journal đăng tải, Askell hiện lên như một kiến trúc sư về tư duy. Tuy nhiên, chính hồ sơ này đã vô tình kích hoạt sự phản đối từ Elon Musk, người vốn luôn tự coi mình là "vị cứu tinh" của nhân loại trước hiểm họa AI.

Tỷ phú nhà Tesla, cha đẻ của chatbot Grok với phong cách nổi loạn, đã không ngần ngại công kích Askell ngay trên nền tảng X.

"Những người không có con cái thì thiếu đi sự cam kết mật thiết với tương lai," Musk viết.

Đây là một phát ngôn mang đậm tư tưởng "Pronatalism" (thuyết khuyến sinh), một phong trào đang cực kỳ thịnh hành trong giới tinh hoa Silicon Valley, nơi họ tin rằng việc duy trì nòi giống là trách nhiệm đạo đức hàng đầu để bảo vệ nền văn minh.

Với Elon Musk người đã có 14 đứa con, việc đầu tư cho tương lai phải được bảo chứng bằng sự kết nối huyết thống. Ông cho rằng nếu không có những đứa trẻ mang dòng máu của mình tồn tại ở thế hệ sau, một cá nhân sẽ khó có thể tận tâm hết mức trong việc xây dựng một hệ thống đạo đức dài hạn cho AI.

Thay vì bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi cá nhân, Amanda Askell đã đáp trả bằng sự điềm tĩnh và tư duy triết học sắc sảo vốn có. Theo trích dẫn từ bài viết của cô trên X, Askell cho rằng cam kết với tương lai phụ thuộc vào việc bạn quan tâm đến "con người nói chung" hay chỉ quan tâm đến "người thân thuộc".

"Tôi thực sự có ý định sinh con, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có sự gắn bó mật thiết với tương lai vì tôi quan tâm sâu sắc đến sự thịnh vượng của con người, ngay cả khi họ không cùng huyết thống với mình," Askell phản pháo.

Cô thừa nhận việc có con mang lại một cảm giác đầu tư cho tương lai theo cách sâu sắc và mới mẻ, nhưng đó không phải là con đường duy nhất để một người có trách nhiệm với cộng đồng.

Sự kiện này càng trở nên thú vị hơn khi Askell tự nhận định về vị thế "độc bản" của mình trong giới công nghệ: "Tôi quá cánh hữu đối với phe tả và quá cánh tả đối với phe hữu. Tôi quá yêu thích nhân văn đối với giới công nghệ và quá đam mê công nghệ đối với giới nhân văn."

Câu nói này của cô chính là lời giải cho sự phân cực hiện nay. Trong một kỷ nguyên mà mọi thứ đều bị đẩy về các thái cực, việc giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nhân văn phổ quát như Askell lại trở thành "điểm yếu" trong mắt những kẻ cực đoan nhưng lại là "điểm tựa" cho một AI an toàn.

Theo Business Insier (BI), cuộc tranh luận giữa Musk và Askell thực chất là sự xung đột giữa hai mô hình quản trị AI. Một bên là Grok của Musk, phản chiếu sự trực diện và đôi khi cực đoan của chính chủ nhân còn một bên là Claude của Anthropic, hướng tới sự an toàn, chuẩn mực và tinh tế.

Đối với các doanh nghiệp và những người làm công nghệ, câu chuyện này đặt ra một câu hỏi hóc búa: Chúng ta muốn AI phản chiếu cái tôi cá nhân của những nhà tài phiệt, hay chúng ta muốn nó được xây dựng trên những giá trị đạo đức phổ quát mà các triết gia như Askell đang theo đuổi?

Tính minh bạch và đa dạng trong tư duy chính là chìa khóa. Nếu AI chỉ được nhào nặn bởi những người có cùng một thế giới quan, chúng ta sẽ tạo ra một bộ não nhân tạo phiến diện. Sự "không thuộc về phe nào" của Amanda Askell có lẽ lại chính là rào cản tốt nhất để giữ cho trí tuệ nhân tạo không đi chệch khỏi quỹ đạo của nhân tính.

*Nguồn: WSJ, BI
0 Replies | 366 Views | Feb 16, 2026 - 2:09 PM - by therealrtz
'Người đàn bà đẹp điện ảnh VN' cưới chồng phó đạo diễn, vì 'cảnh nóng' rạn nứt, U70 quyết độc thân dù con gái tìm bạn trai cho New Tab ↗
 


'Người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam' cưới chồng phó đạo diễn từng trải qua cuộc hôn nhân rạn nứt một phần vì những vai diễn có "cảnh nóng" và hiện tại chọn cuộc sống bình yên, dù được con gái âm thầm tìm bạn trai, sau khi được mệnh danh là “người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam”, NSND Minh Châu sở hữu sự nghiệp rực rỡ nhưng đời tư lại có nhiều nỗi niềm.

Biểu tượng nhan sắc với sự nghiệp lẫy lừng


NSND Minh Châu (sinh năm 1956 tại Thái Nguyên) từ lâu đã được xem là “biểu tượng nhan sắc” của màn ảnh Việt nhờ đôi mắt to tròn, đường nét thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Bà ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Cô gái trên sông, Người đàn bà nghịch cát, Bến không chồng, Nếp nhà, Bí thư tỉnh ủy…

NSND Minh Châu thời trẻ

Tài năng diễn xuất của bà được khẳng định qua nhiều giải thưởng danh giá. Năm 1988, bà giành Bông Sen Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Nguyệt trong Cô gái trên sông. 12 năm sau, bà tiếp tục nhận giải thưởng này với vai Liên trong Người đàn bà nghịch cát. Ngoài ra, bà còn đoạt Cánh diều vàng năm 2010 (vai bà Thường trong Bí thư Tỉnh ủy), Huy chương Vì sự nghiệp điện ảnh. Gần đây nhất, tháng 5/2024, bà được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Las Palmas (Tây Ban Nha) với phim Cu li không bao giờ khóc.

Bên cạnh nghệ thuật, ít ai biết NSND Minh Châu từng kinh doanh bất động sản để giảm áp lực tài chính, từ đó có thể chuyên tâm theo đuổi đam mê diễn xuất.

Cuộc hôn nhân rạn nứt và áp lực từ những "cảnh nóng"

Dù sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hôn nhân của "người đàn bà đẹp" lại không mấy trọn vẹn. Năm 1981, bà kết hôn với kiến trúc sư Kiều Tuấn, người mà bà luôn ngưỡng mộ bởi sự thông minh, tài năng. Vì tình yêu và muốn chia sẻ đam mê với vợ, ông thậm chí đã theo học thêm chuyên ngành đạo diễn. Cả hai có với nhau một cô con gái tên là Kiều Linh.
Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh từ chính công việc của bà. Thời đó, những vai diễn có cảnh nhạy cảm khiến diễn viên rất e dè. Với NSND Minh Châu, áp lực càng lớn hơn khi chồng bà chính là phó đạo diễn của phim Cô gái trên sông, trực tiếp chứng kiến vợ đóng cảnh nhạy cảm.

Vốn sống truyền thống, ông không thích vợ để lộ thân thể trên màn ảnh. Dù không nói ra, nhưng sự im lặng và ánh mắt của ông khiến bà hiểu rõ sự không hài lòng. Thậm chí, khi làm phim Dòng sông vàng, ông từng nhờ diễn viên nam đóng thế đôi chân trong một cảnh nhạy cảm để vợ không phải lộ cơ thể.

Mỗi lần thực hiện các phân đoạn này, bà luôn cảm thấy áp lực, áy náy và có lỗi với chồng nên thường nhường nhịn ông trong đời sống thường ngày. Nhắc lại quãng thời gian đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Nhiều khi sự im lặng còn khủng khiếp hơn là lời nói ra. Nhìn vào mắt ông, tôi có thể hiểu được ông nghĩ gì”.

Biến cố và nghĩa tình sau ly thân

Đỉnh điểm của rạn nứt xảy ra khi bà hoàn thành phim Cỏ Lau của đạo diễn Vương Đức. Trở về nhà, bà phát hiện ổ khóa cổng đã bị thay. Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, nữ nghệ sĩ quyết định dắt theo con gái Kiều Linh (khi ấy mới 7 tuổi) rời đi.
Tuy nhiên, NSND Minh Châu khẳng định vợ chồng bà chỉ ly thân, không ly hôn vì nghĩ cho con. “Chúng tôi ly thân không phải do ghen tuông vì vai diễn trong phim đâu, mà do rất nhiều thứ từ cuộc sống đời thường cộng lại. Cuộc sống vợ chồng luôn nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn khiến cho tình yêu bị bào mòn. Có những khoảnh khắc, nếu chúng ta không giữ được thì hạnh phúc sẽ vụt mất. Nhưng vì nghĩ cho con, chúng tôi không ra tòa ly dị mà chỉ ly thân”, bà bộc bạch.

Sau 10 năm sống ly thân, chồng bà qua đời, nên trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng. Đáng chú ý, dù đã không còn chung sống, NSND Minh Châu vẫn đứng ra trả nợ thay chồng. Bà cho biết: "Tôi trả nợ thay chồng vì nghĩ cho con. Nhiều người nói tôi không có trách nhiệm phải làm việc đó nhưng tôi không muốn 'bạn ấy' phải mang tiếng".

U70 lẻ bóng dù con gái tìm người mai mối

Hiện tại, ở tuổi U70, NSND Minh Châu chọn cuộc sống độc thân. Con gái bà là Kiều Linh hiện sống ở Mỹ, luôn mong mẹ tìm được hạnh phúc mới. Thỉnh thoảng, cô gọi điện về giới thiệu người này, người kia với hy vọng mẹ có cuộc sống yên ấm.

Thực tế, sau những trắc trở, bà từng được nhiều người theo đuổi và cũng có phút xao động. Tuy nhiên, bà ý thức được công việc đặc thù khó toàn tâm cho gia đình, sợ làm người khác thiệt thòi và sợ phải đối diện với sự đổ vỡ thêm lần nữa.
“Tôi rất sợ một lúc nào đó, người đàn ông của mình không thể chịu đựng được cuộc sống bên cạnh tôi nữa. Khi đó tôi lại phải đối diện với sự đổ vỡ, lại đau khổ, lại phải làm lại từ đầu”, bà tâm sự.

Bên cạnh đó, việc sống một mình quá lâu cũng khiến bà trở nên khó tính hơn. Bà chia sẻ thẳng thắn: "Ở một mình lâu nên tôi cũng thấy mình khó tính ra. Tôi sợ 2 người khó tính mà ở với nhau thì không ổn. Ở tuổi này, tìm được tri kỷ rất khó, hoặc có người hợp với mình, làm mình rung động thì họ có vợ rồi. Khi thấy có 'tín hiệu' ai đó thích mình, tôi 'phá' ngay. Ở tuổi này, tôi chỉ mong có sức khỏe, bình yên".
0 Replies | 366 Views | Feb 24, 2026 - 7:14 PM - by vuitoichat
CHÁU VẪN XIN CƯỚI Ạ ... New Tab ↗
 

Một chàng trai đến nhà bạn gái và nói với ông bố cô gái :
"...Thưa bác, cháu yêu cô Lan nhà bác, và xin đuợc mang cha mẹ cháu đến để xin cưới cô ấy vào tuần tới ạ..."
Ông bố vợ tuơng lai :
"... Thế cậu đã gặp và nói chuyện với nhà tôi chưa?..."
Chàng trai :
"...Dạ chưa, nhưng cho dù có gặp bác gái rồi, cháu cũng nhất định chỉ cuới cô Lan thôi ạ..."

VietBF@sưu tập
0 Replies | 366 Views | Feb 26, 2026 - 2:30 AM - by goodidea
Mỹ - Israel không kích Iran: Iran đáp trả, phóng tên lửa dữ dội tới 4 căn cứ Mỹ ở Trung Đông New Tab ↗
 
Khoảnh khắc căn cứ Mỹ tại Bahrain bị trúng tên lửa Iran

Những địa điểm ở Iran bị tấn công

Theo thông tin từ truyền thông Iran, nhiều thành phố của nước này đã bị Mỹ và Israel tấn công vào sáng nay, chủ yếu ở khu vực trung tâm và phía tây bắc đất nước.

Dưới đây là những địa điểm được ghi nhận bị tấn công tính đến thời điểm hiện tại:

Iran xác nhận các mục tiêu bị tấn công ở vùng Vịnh

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin “4 căn cứ chính của Mỹ đồng thời bị tấn công dữ dội bằng tên lửa của IRGC”.

Theo hãng tin Fars, Iran đã nhắm vào các căn cứ sau:

- Căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar

- Căn cứ không quân Al-Salem ở Kuwait

- Căn cứ không quân Al-Dhafra ở UAE

- Trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain

Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên của Lực lượng Vũ trang Iran, nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước rằng bất kỳ căn cứ quân sự nào được sử dụng để hỗ trợ Mỹ và Israel trong việc tấn công Iran sẽ trở thành mục tiêu.

Iran tấn công đáp trả

Theo tuyên bố từ văn phòng quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), làn sóng tấn công đầu tiên đã được Tehran phát động để đáp trả các đợt không kích của Mỹ và Israel. Thông báo này được đưa ra sau các cuộc không kích vào khu vực trung tâm Tehran sáng 28/2.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng vũ trang sẽ đưa ra “cuộc phản công vũ bão” trước động thái tấn công của Mỹ và Israel.

Tuyên bố cũng kêu gọi người dân tránh tụ tập tại các trung tâm thương mại, đồng thời cho biết các trường học và đại học sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, trong khi ngân hàng vẫn mở cửa và các cơ quan chính phủ hoạt động với 50% công suất.

Phóng viên IRNA cho biết các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, nhiều vụ nổ xảy ra ở trung tâm và phía đông Tehran vào buổi trưa. Các cột khói bốc lên đồng thời với tiếng hỏa lực phòng không trên bầu trời Tehran.

Tổng thống Trump: Mỹ đã bắt đầu 'các hoạt động chiến đấu quy mô lớn ở Iran'

Tổng thống Donald Trump đã xác nhận cuộc tấn công trong một video được chia sẻ trên Truth Social, nói rằng, "Cách đây không lâu, quân đội Mỹ đã bắt đầu các hoạt động chiến đấu quy mô lớn ở Iran".

"Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa sắp xảy ra từ Iran", ông nói trong video được đăng tải lúc 2:30 sáng 28/2 (giờ miền Đông).

"Chính sách của Mỹ, đặc biệt là chính quyền của tôi, luôn là chế độ này (Iran) không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi xin nhắc lại, họ không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Quan chức Mỹ: Cuộc tấn công tập trung vào mục tiêu quân sự

Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc không kích hiện đang tập trung vào các mục tiêu quân sự, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết vì chiến dịch vẫn đang diễn ra. Người này khẳng định Mỹ đã triển khai các biện pháp để bảo vệ binh sĩ Mỹ trong khu vực trước khi hành động diễn ra.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee khuyến cáo công dân Mỹ ở Israel sẵn sàng hành động ngay khi có cảnh báo hoặc còi báo động vang lên.

“Chúng tôi khuyến khích toàn bộ nhân viên và gia đình của Đại sứ quán cũng như công dân Mỹ tại Israel chuẩn bị cho các cảnh báo và còi báo động từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Hãy ở gần nơi trú ẩn và hành động ngay lập tức khi nghe thấy cảnh báo hoặc còi báo động”, Đại sứ Huckabee viết trên X.

Truyền thông Iran đưa tin các vụ nổ ở trung tâm Tehran

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ ở hai địa điểm tại trung tâm Tehran vào sáng 28/2 theo giờ địa phương.

Mỹ và Israel tiến hành không kích nhằm vào Iran

Mỹ đang thực hiện các cuộc tấn công vào Iran, 3 quan chức Mỹ xác nhận với CNN. Một quan chức cho biết các cuộc tấn công đang diễn ra và mô tả đây là “không phải một cuộc tấn công nhỏ.”

Israel đóng cửa không phận sau khi tấn công Iran

Bộ Giao thông Israel cho biết nước này đã đóng cửa không phận vào sáng 28/2, sau khi tiến hành không kích Iran. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel yêu cầu người dân trên toàn quốc chỉ thực hiện các hoạt động thiết yếu sau cuộc tấn công.

Các hạn chế mới được công bố cấm tụ tập nơi công cộng, đi làm và đến trường. Ngoại lệ được áp dụng cho những lĩnh vực mà Israel gọi là “các ngành đặc biệt".

Israel ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Israel đã tiến hành cái gọi là “cuộc tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran vào sáng 28/2, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, đồng thời tình trạng khẩn cấp được ban bố trên toàn quốc.

Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dự đoán Iran sẽ trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Israel tấn công phủ đầu Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố, nước này đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran hôm 28/2.

“Nhà nước Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel,” Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố.

New York Times dẫn quan chức Mỹ cho biết, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran đang diễn ra. Trong khi đó, theo nguồn tin của Reuters, Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, không có mặt ở Tehran và đã được chuyển đến một địa điểm an toàn.

Động thái này diễn ra sau khi Israel và Mỹ nhiều lần cảnh báo tấn công nếu Iran thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Reuters nhận định, diễn biến này nhiều khả năng sẽ đẩy Trung Đông vào một cuộc đối đầu quân sự mới và càng làm suy giảm hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho tranh chấp hạt nhân lâu dài của Tehran với phương Tây.

Một quan chức quốc phòng Israel cho biết chiến dịch này đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước với sự phối hợp của Washington, và ngày khởi động đã được quyết định từ vài tuần trước.

Trước đó, Mỹ và Iran nối lại đàm phán hồi tháng 2 nhằm tìm cách giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ bằng con đường ngoại giao và tránh nguy cơ đối đầu quân sự có thể làm bất ổn khu vực.

Tuy nhiên, Israel khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran phải bao gồm việc tháo dỡ toàn bộ hạ tầng hạt nhân của Tehran, chứ không chỉ dừng lại ở việc ngừng quá trình làm giàu uranium, đồng thời vận động Washington đưa các hạn chế đối với chương trình tên lửa của Iran vào bàn đàm phán.

Iran cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng loại trừ việc gắn vấn đề này với tên lửa.

Tehran cũng tuyên bố sẽ tự vệ trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Nước này cảnh báo các quốc gia láng giềng đang có binh sĩ Mỹ đồn trú rằng Iran sẽ trả đũa các căn cứ Mỹ nếu Washington tấn công Iran.
1 Reply | 366 Views | Feb 28, 2026 - 1:54 PM - by Cupcake01
Học sinh kể thời khắc căng thẳng trong vụ xả súng ở trường học Canada New Tab ↗
 
Sau khi nghe báo động xả súng, Quist và các bạn học kê bàn ghế chặn cửa lớp, chờ đợi trong thấp thỏm trong lúc nghi phạm nổ súng ở tòa nhà đối diện.

Khoảng 13h30 ngày 10/2, Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) nhận được thông báo về một vụ xả súng đang xảy ra tại trường trung học Tumbler Ridge ở thị trấn cùng tên của tỉnh British Columbia.

Tumbler Ridge là thị trấn hẻo lánh với dân số khoảng 2.400 người, nằm ở vùng chân núi Rocky ở phía bắc British Columbia, cách thành phố Vancouver khoảng hơn 1.100 km về phía đông bắc.

Ngôi trường có khoảng 160-175 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, được xem là trái tim của thị trấn Tumbler Ridge. Cảnh sát có mặt tại trường khoảng 2 phút sau khi nhận được tin báo, theo David Eby, thủ hiến British Columbia.

Darian Quist, học sinh lớp 12, cho biết thời điểm đó, cậu đang trên đường đến lớp học về cơ khí và mọi việc trong trường không có gì khác thường. Nhưng đột nhiên, cậu nghe thấy một giáo viên hô lớn ở hành lang rằng trường đang bị phong tỏa vì có xả súng.


Darian Quist (trái) và mẹ là bà Shelley Quist trả lời phỏng vấn truyền thông. Ảnh: National

Theo mô tả, nghi phạm xả súng là một phụ nữ tóc nâu, mặc váy. Nhà trường đã kích hoạt chế độ phong tỏa, yêu cầu tất cả mọi người ở yên tại chỗ.

"Ban đầu, em không nghĩ là có biến, tưởng chỉ là yêu cầu giữ nguyên vị trí. Nhưng khi lướt tin tức, chúng em mới nhận ra có điều không ổn", Quist nói.

Cậu và các bạn học đã dùng bàn học để chặn cửa lớp, ngăn kẻ xả súng đột nhập, đồng thời tính đến các lối thoát khả thi khi chờ tình hình lắng xuống. "Không khí thực sự rất căng thẳng. Ai cũng lo lắng, cố động viên nhau", Quist kể lại.

Quist không nghe thấy tiếng súng, vì nghi phạm dường như hành động trên tầng hai của tòa nhà đối diện. Trong lúc chờ đợi, cậu nhận được những bức ảnh từ bạn bè, cho thấy máu chảy khắp nơi.

Một học sinh lớp 9 khác kể phải trốn trong tủ ở lớp cùng các bạn học, cho đến khi cảnh sát vũ trang đến và hộ tống học sinh ra ngoài.

Sau khi tiến vào trường, các sĩ quan phát hiện 7 người tử vong tại hiện trường, trong đó có nghi phạm, dường như đã tự sát. Một nạn nhân khác tử vong trên đường cấp cứu. Hai thi thể khác được tìm thấy ở một căn nhà gần trường, được xác định có liên quan đến vụ xả súng.

27 người khác bị thương, trong đó có hai người nguy kịch, biến thảm kịch này thành vụ xả súng trường học nghiêm trọng nhất ở Canada trong gần 40 năm, cũng là vụ nổ súng đẫm máu nhất kể từ năm 2020. Xả súng hàng loạt rất hiếm khi xảy ra tại Canada, quốc gia có luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn Mỹ.

Shelley, mẹ Quist, đang làm việc tại bệnh viện gần đó thì hay tin về vụ xả súng. Từ văn phòng, cô có thể nhìn thấy lực lượng cảnh sát bao quanh trường. Một đồng nghiệp đã phải ngăn cô chạy một mình tới trường tìm con trai.

Shelley sau đó gọi con, dặn cậu giữ điện thoại liên tục.

Lớp của Quist được cảnh sát hộ tống khỏi tòa nhà sau khoảng 2h30 phút chờ đợi. Shelley kể cô có thể nghe thấy tiếng cảnh sát "đạp cửa" lớp học. Cô lập tức rời nhà, đến trung tâm cộng đồng tìm con. "Tôi đã ôm thằng bé rất chặt".

Cảnh báo xả súng được dỡ lúc 17h46. Danh tính và động cơ của nghi phạm chưa được làm rõ. Cảnh sát đang điều tra khả năng có nghi phạm thứ hai liên quan. "Vụ xả súng diễn biến rất nhanh và phức tạp", Ken Floyd, chỉ huy cấp cao của RCMP, nói.

Trả lời truyền thông, Quist nói lúc mọi chuyện giờ mới bắt đầu "ngấm". "Mọi thứ còn quá mới, như viễn tưởng. Cảm giác như em đang ở một nơi trước đây chỉ thấy qua TV".

Thị trưởng Tumbler Ridge Darryl Krakowka nói cả cộng đồng đang chìm trong tang thương, cho biết ông đã khóc khi biết số người thiệt mạng.

"Tôi cầu nguyện và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của những nạn nhân trong hành động bạo lực kinh hoàng này", Thủ tướng Canada Mark Carney nói.

Tỉnh British Columbia là nơi có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất ở Canada. Theo thống kê của chính phủ nước này, khoảng 16% người được khảo sát ở địa phương này cho biết họ đang sở hữu ít nhất một khẩu súng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 366 Views | Feb 11, 2026 - 11:30 AM - by troopy
Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng lao dốc New Tab ↗
 
Mỗi ounce vàng mất hơn 300 USD, trong khi chỉ số DJIA của chứng khoán Mỹ giảm trên 1.000 điểm.

Sau khi nhích nhẹ sáng 3/3, giá vàng thế giới giao ngay bắt đầu giảm mạnh từ chiều. Giá có thời điểm mất tới 320 USD buổi tối, xuống 5.000 USD một ounce. Chốt phiên, mỗi ounce vàng giảm 233 USD. Đến sáng 4/3, giá tăng nhẹ trở lại, hiện giao dịch tại 5.117 USD.

Thị trường đi xuống khi đôla Mỹ tăng giá. Dollar Index - đo sức mạnh của USD với 6 tiền tệ lớn - tăng 0,9% lên cao nhất một tháng. "Giá USD tăng mạnh, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng vậy. Đây là các rào cản lớn với vàng và bạc", Ross Norman - nhà phân tích độc lập cho biết trên Reuters.


Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên 3/3. Đồ thị: Kitco

Giá bạc giao ngay thế giới cũng có diễn biến tương tự. Sau khi xuống 79 USD một ounce tối 3/3, giá thu hẹp đà giảm, chốt phiên ở 82 USD. Hiện tại, mỗi ounce bạc giao dịch quanh 83 USD.

USD mạnh khiến vàng kém hấp dẫn, do kim loại quý đắt đỏ với người mua bằng các tiền tệ khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khiến vàng kém thu hút do không trả lãi.

Nguyên nhân khác khiến giá đi xuống là nhà đầu tư đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài hơn để theo dõi lạm phát.

Chiến sự khiến giá năng lượng tăng tốc, có nguy cơ thổi bùng lạm phát. Từ ngày 27/2, giá dầu thô thế giới đã tăng gần 15%. Chỉ riêng trong phiên 3/3, dầu Brent đắt thêm 4,7% lên 81 USD một thùng. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Theo công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi tại cuộc họp tháng 6 là 60%, tăng so với 45% trước khi xung đột xảy ra.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt cũng đang lao dốc. DJIA có thời điểm mất hơn 1.000 điểm, tương đương 2,1%. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng có lúc sụt gần 2%. Tuy nhiên, chốt phiên, mức giảm của cả 3 chỉ số này chỉ còn gần 1%.

Wall Street đi xuống khi nhà đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn dự kiến. Chiến sự ở khu vực này đã bước sang ngày thứ 4, đồng thời lan rộng ra nhiều quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xung đột có thể kéo dài hơn một tháng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 366 Views | Mar 04, 2026 - 4:31 AM - by troopy
20 triệu người Việt đang mắc cùng 1 căn bệnh: Chuyên gia cảnh báo 2 thực tế mà nhiều người bỏ qua, dễ bị liệt vào nhóm rủi ro cao New Tab ↗
 
Mặc dù tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều quốc gia khác, song tốc độ gia tăng tại Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Thông tin được nêu tại sự kiện hưởng ứng World Obesity Day diễn ra sáng 4/3 cho biết, béo phì hiện đã được công nhận là một bệnh lý mạn tính phức tạp, không chỉ đơn thuần liên quan đến yếu tố thẩm mỹ hay thói quen sinh hoạt.
Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở người Việt ngày càng trẻ hóa

Dữ liệu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em trong độ tuổi đi học đã tăng gấp đôi trong vòng một thập kỷ, từ 8,5% năm 2010 lên khoảng 19% vào năm 2020. Đáng chú ý, tỷ lệ béo phì ở thanh thiếu niên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt mức 50%, trong khi tại Hà Nội con số này cũng đã trên 41%.

Báo cáo World Obesity Atlas 2023 cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, béo phì có thể gây ra gánh nặng kinh tế rất lớn. Dự báo đến năm 2035, chi phí liên quan đến tình trạng này tại Việt Nam có thể lên tới 16,28 tỷ USD, tương đương khoảng 2% GDP quốc gia.

Trên phạm vi toàn cầu, báo cáo cũng dự báo rằng đến năm 2035, khoảng một nửa dân số thế giới có thể rơi vào tình trạng thừa cân hoặc béo phì.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu do Novo Nordisk phối hợp với Decision Lab thực hiện đã khảo sát 1.000 người trưởng thành tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ trong năm 2025 cho thấy: Mức độ nhận thức của người dân về béo phì đã tăng lên đáng kể, nhưng việc kiểm soát tình trạng béo phì vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
2 nguyên nhân chính dễ dẫn tới tình trạng béo phì, thừa cân

Một trong những nguyên nhân chính đến từ lối sống hiện đại, khi mức độ vận động giảm sút và thói quen ăn uống thiếu lành mạnh ngày càng phổ biến. Gần hai phần ba số người tham gia khảo sát cho biết họ dành hơn 6 giờ mỗi ngày để ngồi làm việc hoặc sử dụng các thiết bị điện tử. Đồng thời, hơn một phần ba thừa nhận thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn: nhóm thực phẩm thường chứa nhiều đường, muối, chất béo bão hòa và năng lượng “rỗng”.

Các số liệu cũng cho thấy chế độ ăn của người Việt đang vượt quá mức khuyến nghị về dinh dưỡng. Trung bình mỗi người tiêu thụ khoảng 8,1g muối và 46,5g đường tự do mỗi ngày, gần gấp đôi so với mức được World Health Organization (WHO) khuyến nghị để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng các sản phẩm thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn ngày càng phổ biến, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa và bệnh không lây nhiễm như thừa cân béo phì, đái tháo đường và bệnh tim mạch.

Không chỉ chế độ ăn uống, tình trạng ít vận động cũng là vấn đề đáng chú ý. Theo United Nations Population Fund (UNFPA), Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có tỷ lệ người dân ít vận động nhất thế giới. Nghiên cứu của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho thấy khoảng 30% người trưởng thành tại Việt Nam không đạt mức vận động thể lực cần thiết. Ngoài ra, các chỉ số về thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh thiếu niên Việt Nam cũng được đánh giá ở mức thấp so với các tiêu chuẩn quốc tế.
Để giảm cân an toàn mà hiệu quả, lưu ý ngay 6 thói quen sau

Giảm cân an toàn, hiệu quả và duy trì lâu dài chủ yếu phụ thuộc vào việc duy trì thói quen vận động thường xuyên cùng chế độ ăn uống hợp lý. Bên cạnh đó, một số thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể hỗ trợ đáng kể cho quá trình kiểm soát cân nặng.

Dưới đây là những cách phổ biến giúp giảm cân lành mạnh và bền vững:

1. Hạn chế tinh bột tinh chế và thực phẩm nhiều đường

Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc giảm cân. Một trong những phương pháp hiệu quả là cắt giảm lượng đường và các loại carbohydrate hấp thu nhanh. Vì vậy, nên hạn chế các món ăn vặt nhiều đường, thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt, khoai tây chiên hay bánh quy… Việc giảm nhóm thực phẩm này có thể giúp quá trình giảm cân diễn ra thuận lợi hơn.

2. Tăng cường rau xanh và trái cây trong khẩu phần ăn

Chế độ ăn giàu rau củ và trái cây không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn dễ duy trì hơn so với chế độ ăn quá ít calo. Thực phẩm có nguồn gốc thực vật chứa nhiều vitamin, khoáng chất và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Rau xanh và trái cây có hàm lượng chất xơ và nước cao, trong khi năng lượng thấp. Nhờ vậy, chúng giúp tạo cảm giác no lâu hơn mà không làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể.

3. Bổ sung đủ protein

Tăng lượng protein trong khẩu phần ăn có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế mất khối lượng cơ trong quá trình giảm cân. Việc tiêu thụ khoảng 25–30g protein mỗi bữa có thể hỗ trợ kiểm soát cơn đói và quản lý cân nặng tốt hơn.

Đối với phụ nữ trên 50 tuổi, nhu cầu protein thường cao hơn. Nhóm này cần khoảng 1–1,5g protein cho mỗi kg cân nặng mỗi ngày, trong khi mức khuyến nghị chung cho người trưởng thành là khoảng 0,8g/kg. Nguyên nhân là do sự suy giảm hormone estrogen sau tuổi trung niên có thể khiến khối lượng và sức mạnh cơ bắp giảm dần.

4. Uống đủ nước mỗi ngày

Uống nhiều nước có liên quan đến việc hỗ trợ giảm cân, ngay cả khi không thay đổi quá nhiều về chế độ ăn hoặc vận động. Nước giúp tăng cảm giác no, hạn chế cơn thèm đồ ngọt và tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo của cơ thể.

Mỗi người nên uống khoảng 2–2,5 lít nước mỗi ngày. Ngoài ra, uống một cốc nước trước bữa ăn cũng là cách đơn giản giúp giảm lượng thức ăn nạp vào.

5. Không bỏ bữa sáng

Nhiều người cho rằng bỏ bữa sáng có thể giúp giảm cân, nhưng các nghiên cứu lại cho thấy điều này có thể liên quan đến nguy cơ thừa cân hoặc béo phì. Những người không ăn sáng thường có xu hướng lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh hơn trong ngày và dễ thiếu hụt một số vi chất như vitamin D, canxi hay sắt.

Một bữa sáng hợp lý nên cân bằng các nhóm chất, bao gồm protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate để giúp ổn định đường huyết.

6. Tăng cường vận động trong sinh hoạt hằng ngày

Bên cạnh tập luyện thể thao, việc tăng các hoạt động thể chất trong đời sống thường ngày cũng giúp tiêu hao năng lượng đáng kể. Những thay đổi đơn giản như đi bộ khi mua sắm, leo cầu thang thay vì đi thang máy hay đứng làm việc nhiều hơn có thể giúp đốt cháy thêm calo.

Các nghiên cứu cho thấy một người nặng khoảng 72kg nếu thay đổi giữa ngồi và đứng trong ngày có thể tiêu hao thêm khoảng 35 calo mỗi giờ. Tính trung bình, điều này tương đương khoảng 280 calo mỗi ngày, 1.400 calo mỗi tuần và khoảng 70.000 calo trong một năm.
0 Replies | 366 Views | Mar 05, 2026 - 2:01 PM - by therealrtz
"Cái giá của một dòng trạng thái": Elon Musk đối mặt với vận hạn pháp lý tỷ USD New Tab ↗
 
Tỷ phú công nghệ Elon Musk vừa có một khoảnh khắc thừa nhận hiếm hoi trước tòa khi cho rằng những phát ngôn trên mạng xã hội của mình trong thương vụ thâu tóm Twitter có thể là mồi lửa dẫn đến cuộc chiến pháp lý hiện tại. Đứng trước bồi thẩm đoàn tại San Francisco, ông chủ của mạng xã hội X đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc thao túng thị trường, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư.

Tâm điểm của phiên xét xử xoay quanh dòng trạng thái gây chấn động vào tháng 5/2022, khi Elon Musk tuyên bố thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD sẽ "tạm thời bị đình chỉ". Tại tòa, Musk thẳng thắn chia sẻ: "Tôi thừa nhận đó có thể không phải là dòng tweet khôn ngoan nhất của mình". Ông thậm chí còn tự trào rằng nếu những con chữ đó dẫn ông đến băng ghế bị cáo ngày hôm nay, thì chúng "gần như có thể gọi là cực kỳ ngu ngốc".

Vụ kiện tập thể này được khởi xướng bởi một nhóm cổ đông Twitter, những người cáo buộc vị tỷ phú đã cố tình sử dụng các phát biểu công khai để dìm giá cổ phiếu. Theo đơn kiện, dù Musk biết rõ mình bị ràng buộc pháp lý phải hoàn tất hợp đồng, ông vẫn liên tục tung ra các thông tin tiêu cực về vấn nạn tài khoản ảo (bot) nhằm tạo lợi thế trên bàn đàm phán và ép hội đồng quản trị Twitter phải giảm giá bán.

Ngược dòng thời gian về tháng 4/2022, sau khi ký thỏa thuận mua lại và từ bỏ quyền thẩm định chi tiết, Musk bất ngờ thay đổi thái độ. Những nghi vấn về tỷ lệ tài khoản spam đã trở thành "vũ khí" khiến giá cổ phiếu Twitter lao dốc không phanh, có thời điểm giảm tới 30% so với mức giá đề nghị ban đầu. Đáng chú ý, khi CEO Twitter lúc bấy giờ là Parag Agrawal cố gắng giải thích, Musk đã đáp trả bằng một biểu tượng cảm xúc thiếu khiêm tốn, làm bùng nổ những tranh cãi kịch liệt trên nền tảng.

Để củng cố lập luận, phía nguyên đơn đã đưa ra các bằng chứng là email từ ngân hàng Barclays. Các chuyên gia tài chính trong những email này nhận định rằng việc Musk xoáy sâu vào vấn đề bot là một chiến thuật rõ rệt để tái đàm phán mức giá. Thậm chí, giới đầu tư lúc đó đã hoang mang đến mức đánh giá khả năng thành công của thương vụ chỉ còn là 50/50.

Bào chữa cho hành động của mình, Elon Musk khẳng định những dòng tweet được đăng vào rạng sáng đó chỉ mang nghĩa đơn giản là "thông báo đến muộn", không phải ý định hủy bỏ thỏa thuận. Vị tỷ phú tỏ ra khá bức xúc trước các câu hỏi từ luật sư đối phương, cho rằng họ đang cố tình gán tội cho mình trong khi ông đang phải chịu áp lực công việc khủng khiếp lên tới 100 giờ mỗi tuần.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong hai tuần với sự góp mặt của nhiều nhân vật quyền lực trong ê-kíp của Musk. Nếu bồi thẩm đoàn xác định có hành vi thao túng, vị tỷ phú này có thể phải chi trả khoản bồi thường lên tới hàng tỷ USD. Song song với vụ kiện này, Musk hiện còn đang vướng vào một cuộc chiến pháp lý khác với OpenAI liên quan đến định hướng hoạt động của tổ chức này. Những rắc rối pháp lý liên tiếp một lần nữa cho thấy sự nghiệp kinh doanh của Elon Musk luôn đi kèm với những cơn địa chấn đầy tranh cãi trên thị trường tài chính toàn cầu.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 366 Views | Mar 06, 2026 - 4:20 AM - by pizza
Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tại tiệm vàng sau 16 giờ truy xét New Tab ↗
 
Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 2 đối tượng cướp giật vàng của người dân chỉ sau 16 giờ gây án.

Ngày 18/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng Lê Anh Huy (sinh năm 2008, trú thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập) và Trần Đỗ Thanh Phong (sinh năm 2008, trú thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra liên quan đến vụ cướp giật vàng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.


Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 2 đối tượng Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong. Ảnh: CA.
Trước đó, lúc 22 giờ 20 phút ngày 16/2, Công an xã Quảng Lập nhận được tin báo về vụ “Cướp giật tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Lượng (thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập).

Bà Huỳnh Thị Lan (sinh năm 1977, chủ tiệm vàng) trình báo bị 2 thanh niên đi xe máy Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ giật 1 sợi dây chuyền và 1 lắc đeo tay, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an xã Quảng Lập triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét 2 đối tượng cướp giật vàng.

Đến 15 giờ ngày 17/2 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng chức năng đã bắt giữ Huy và Phong sau 16 giờ truy xét. Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Huy và Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 365 Views | Feb 19, 2026 - 1:11 AM - by PinaColada
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:46.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.27116 seconds with 13 queries