Tổng thống Mỹ không được phép cho hủy bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến nhiệm kỳ tổng thống. Đó là quy định của luật lệ, trong khuôn khổ nhằm bảo vệ toàn bộ tài liệu lưu trữ quốc gia, gọi là Đạo Luật Hồ Sơ Tổng Thống (Presidential Records Act). Tuy nhiên, đối với ông Trump, trong nhiệm kỳ một lẫn nhiệm kỳ hiện tại, ông đã xé bỏ mọi thứ. Tất cả giấy tờ đều như giấy mớ lộn. Tổng Thống Donald Trump tại Phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc, tháng Tư 2026. (Ảnh minh họa: Getty Images) Trump đã hành xử như thế nào?
Trong cuốn sách "Confidence Man" được cho xuất bản vào năm 2022, tác giả Maggie Haberman có tường thuật, "Trong nhiệm kỳ đầu, Trump thỉnh thoảng ném đủ loại giấy má vào bồn cầu, khiến cho đường ống bị tắc nghẽn và phải nhờ người đến để giúp thông tắc; đôi khi nhân viên Tòa Bạch Ốc phát hiện những búi giấy vón cục, lưu chữ viết tay của ông. Sự việc tương tự cũng đã xảy ra trong các chuyến công du ở nước ngoài…"
Trump xé bỏ mọi thứ, từ bản tóm tắt được các phòng ban đệ trình, thư từ, lịch trình làm việc đến các bản ghi nhớ thuộc đủ mọi cấp độ…
The Washington Post có thuật lại: "Ông xé ra thành bốn mảnh chỉ với hai nhát dứt khoát", đôi khi ông xé ra thành từng mảnh li ti rồi vất bừa bãi trên bàn làm việc. Trên Air Force One, người ta cũng thấy mớ rác của Trump rải rác trên sàn máy bay. Hồi nhiệm kỳ một, chánh văn phòng và cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc từng nhắc Trump rằng điều đó là phạm luật. Tòa Bạch Ốc luôn có đống sổ tay hướng dẫn cụ thể về quy trình bảo quản hồ sơ có liên quan đến tổng thống".
Thế nhưng, ông Trump có tật thích thì cứ xé và nếu không thích thì vứt bỏ đi. Các vị phụ tá thuộc Văn Phòng Thư Ký (Office of the Staff Secretary) hoặc Nhóm Vận Hành Phòng Bầu Dục (Oval Office Operations Team) luônphải đi theo sau lưng Trump để nhặt lại từng mảnh giấy vụn rồi giao lại cho Văn Phòng Phụ trách Hồ Sơ Tòa Bạch Ốc (White House Office of Records Management). Tại đó, người ta tẩn mẩn cho chắp nối các mảnh giấy này lại và cho dán lại với băng keo trong.
Solomon Lartey và Reginald Young Jr, hai cựu chuyên viên phân tích hồ sơ cao cấp trong Tòa Bạch Ốc, có kể lại rằng, họ không bao giờ tưởng tượng về công việc quan trọng của họ, với mức lương hơn 65,000 USD/năm và với thâm niên hơn ba thập niên, bây giờ là chỉ ngồi để dán lại giấy vụn. Tình trạng bê bối này hoàn toàn tương phản cách thức phụ trách hồ sơ thời cựu Tồng thống Obama.
Lisa Brown, cựu thư ký văn phòng của ông Obama, có kể lại, "Tất cả giấy tờ được chuyển đến Obama đều được đặt trong tập hồ sơ có dán nhãn đầy đủ, ví dụ, một màu dành cho các bản ghi nhớ xin ý kiến quyết định, và một màu khác dành cho thư từ. Tài liệu được chuyển đến tay tổng thống, sau đó được gửi trả về Văn phòng Thư ký trong chính tập hồ sơ đó để được cho phân loại và giải quyết tiếp. Đó thực sự là một quy trình thật bài bản và có tổ chức"
"Đạo luật Hồ Sơ Tổng Thống" (Presidential Records Act – PRA) quy định Tòa Bạch Ốc phải cho lưu giữ lại mọi văn bản có liên quan chương trình làm việc chính thức của tổng thống, từ các bản ghi nhớ, thư từ, ghi chú, email, fax đến nhiều loại tài liệu khác, để sau này giao nộp lại cho Cơ Quan Lưu Trữ Quốc Gia (National Archives and Records Administration – NARA) khi nhiệm kỳ đã kết thúc. Được ban hành sau vụ án Watergate, PRA có nhấn mạnh, các hồ sơ chính thức của tổng thống là tài sản thuộc chính phủ. Nói cách khác, đó là tài sản của người dân Mỹ.
Những gì thuộc về Tòa Bạch Ốc nói chung không phải là sở hữu và thuộc quyền hạn của cá nhân tổng thống. Tuy nhiên, ông Trump từng đã nhiều lần nói, "Hồ sơ tổng thống là 'của tôi'".
Để "hiện thực hóa" khái niệm "của tôi" này, trong nhiệm kỳ hai, ông Trump tỏ ra quyết liệt mạnh hơn. Như tờ New Yorker ngày 14/5/26 có cho biết, cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc David Warrington đã yêu cầu Văn Phòng Cố Vấn Pháp Lý (Office of Legal Counsel – OLC) thuộc Bộ Tư Pháp xem xét tính hợp hiến của PRA. Trong thực tế, PRA thường gây ra khó chịu cho nhiều Nội các nhưng chưa từng có chính quyền nào lại đặt ra câu hỏi về tính hợp hiến của đạo luật này.
Điều đó có nghĩa, người chịu trách nhiệm pháp lý và cố vấn luật của Tòa Bạch Ốc đang muốn "bẻ luật", tức là tìm cách để vô hiệu hóa Đạo luật PRA này.
Hồi tháng Tư vừa qua, Văn phòng OLC có cho biết, "PRA là vi hiến", rằng "Quốc Hội không thể lưu giữ hồ sơ tổng thống chỉ vì lợi ích cho hậu thế". Hơn nữa, "PRA xâm phạm sự độc lập và tự chủ của nhánh Hành pháp mà Hiến Pháp quy định". Cuối cùng, OLC đưa ra kết luận cho rằng, "Tổng thống không cần phải tuân thủ các chỉ thị của đạo luật này".
Sự việc này đã dẫn đến hai đơn kiện tụng, một từ Hiệp Hội Lịch Sử Hoa Kỳ và American Oversight (một tổ chức minh bạch hóa chính phủ); và một hồ sơ kiện từ Quỹ Tự Do Báo Chí cùng với tổ chức Công Dân vì Trách Nhiệm và Đạo Đức (Citizens for Responsibility and Ethics). Ngày 13/5/26, một tòa án liên bang đã cho tổ chức phiên điều trần có liên quan đến sự kiện tụng này.
Các nguyên đơn cho rằng chính Tòa Bạch Ốc đang vi phạm luật và vi hiến và thậm chí đi ngược lại tiền lệ mà Tối Cao Pháp Viện từng nêu khi bác bỏ chủ trương giấu nhẹm hồ sơ thời cựu Tổng thống Richard Nixon. Vào thập niên 1970, Nixon từng chống lại việc giao nộp hồ sơ tổng thống, cho rằng điều đó vi phạm nguyên tắc phân chia quyền lực và xâm phạm đặc quyền của Hành pháp.
Năm 1977, với tỷ lệ 7-2, Tối Cao Pháp Viện đã khẳng định: "Chúng tôi tin rằng những lý lẽ về đặc quyền của tổng thống nhất thiết phải nhường chỗ cho các mục đích quan trọng của Quốc Hội là bảo tồn tài liệu và duy trì quyền tiếp cận cho các mục đích có liên quan đến việc tìm hiểu chính quyền cũng như cho nghiên cứu về lịch sử".
Nhóm nguyên đơn còn cho biết thêm, "Phải là một chính phủ 'không phải vì dân, do dân và của dân' khi chính phủ đó khăng khăng cho rằng, 'hồ sơ về các hoạt động chính thức của tổng thống và gần 1,000 nhân viên Tòa Bạch Ốc, được lấy từ tiền đóng thuế của người dân, trên tài sản của chính phủ, liên quan đến công việc chính thức của chính phủ, là thuộc về cá nhân tổng thống chứ không phải của người dân Mỹ'", như cách thức mà ban cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc đưa ra lập luận mới đây.
Cũng cần nhắc lại, khi rời Tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ một, Trump đã đem theo nhiều tài liệu về nhà riêng ở Florida. Sau đó, NARA đã đến tận Mar-a-Lago cùng với FBI để gom 15 thùng hồ sơ chứa hàng ngàn tài liệu, trong đó nhiều tài liệu được đánh dấu "tối mật". Lúc đó, ông Trump bị truy tố với hàng chục tội danh liên quan việc xử lý sai các tài liệu nhạy cảm. Vụ này đã bị khép lại sau khi Trump đắc cử nhiệm kỳ hai.
Nếu đem ném "lịch sử" vào bồn cầu…
Với người dân Mỹ bình thường, việc tổng thống có xé tài liệu hay thư từ nào đó hoặc vo viên ném vào bồn cầu có thể chẳng có liên quan gì đến họ và không có gì đáng để làm ra lớn chuyện. Tuy nhiên, như nhận định của bà Sarah Weicksel, giám đốc điều hành Hiệp Hội Lịch Sử Hoa Kỳ, với thể chế được thiết lập ra dựa trên nguyên tắc minh bạch thì những gì được viết trên giấy trắng mực đen luôn luôn quan trọng.
Theo bà Sarah Weicksel, hồ sơ tổng thống đóng vai trò thiết yếu trong quá trình chuyển giao quyền lực giữa các nhiệm kỳ, cũng như giúp giới lập pháp nắm hiểu ra bối cảnh mà những quyết định có liên quan đến vận mạng quốc gia trong quá khứ đã hình thành như thế nào. Gần như tất cả hồ sơ tổng thống đều là nguồn tư liệu quý giá, không thể thiếu đối với giới sử học. Năm năm, 10 hoặc thậm chí 100 năm sau, lịch sử vẫn luôn cần soi lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Bà còn nhấn mạnh, "Tòa Bạch Ốc không có quyền quyết định thứ gì cần được lưu giữ, thứ gì bị che giấu, hay thứ gì phải bị hủy bỏ. Bởi lẽ luật pháp quy định rất rõ ràng, những hồ sơ này hoàn toàn thuộc về người dân Mỹ, chứ không thuộc về bất cứ cá nhân tổng thống nào"
Nếu tiếp tục đem ném "lịch sử" vào bồn cầu, sẽ chẳng có ai biết ông Trump quyết định phát động cuộc chiến với Iran như thế nào, không có ai biết những gì ẩn khuất có liên quan việc sa thải hay bổ nhiệm nội các, chẳng ai biết lý do tại sao mà Trump cho ân xá người này mà không phải người kia, không có ai biết Trump "thư đi, tin lại" với Putin như thế nào…
Tòa Bạch Ốc của ông Trump đang tìm cách xoay sở làm dịu áp lực từ dư luận. Một mặt yêu cầu Văn Phòng Cố Vấn Pháp Lý (Office of Legal Counsel–OLC) thuộc Bộ Tư Pháp xem xét tính hợp hiến của Đạo luật PRA, cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc David Warrington cùng lúc cho ban hành ra văn bản hướng dẫn mới, chỉ đạo nhân viên rằng "ngay cả khi không chịu sự ràng buộc của luật pháp, họ vẫn nên lưu giữ bất cứ tài liệu nào liên quan việc thực thi nhiệm vụ". Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn chỉ nói là "nên lưu giữ hồ sơ chứ không bắt buộc phải cho thực hiện nghiêm chỉnh".
Từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, Trump đã khiến cho nhiều người Mỹ phải sửng sốt trước chiến dịch "xét lại" của ông, với bài bản thực hiện chẳng khác gì những vụ án "xét lại" ở các nước Cộng sản, từ việc "xét lại con người đến xét lại những giá trị của nền văn hóa Mỹ". Lịch sử và chứng cứ lịch sử là những thứ mà chính quyền Trump luôn muốn né tránh xa, hoặc muốn cho thay đổi bằng cách viết lại theo nhãn quan riêng của họ.
Sự thật của lịch sử trên giấy trắng mực đen, do vậy, càng phải cho hủy càng nhiều sẽ càng tốt. Vụ kiện có liên quan đến Đạo luật PRA đề cập ở trên có thể sẽ chẳng đi đến đâu, khi Bộ Tư Pháp đang nằm ở trong tay ông Trump. Tuy nhiên, ít nhất, sự việc này cũng là một cột mốc mà lịch sử sau này sẽ luôn được nhắc đến cho thế hệ mai sau.
Một cuộc thăm dò mới cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã sụt giảm mạnh trong nhóm cử tri da trắng không có bằng đại học; điều này báo hiệu những rạn nứt ngay trong bộ phận vốn được coi là trụ cột vững chắc nhất trong cơ sở cử tri của ông, vào thời điểm mà các cử tri đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Theo kết quả thăm dò của CBS News/YouGov, tỷ lệ ủng hộ ròng dành cho ông Trump trong nhóm cử tri này đã giảm từ mức +36 điểm vào tháng 2 năm 2025 xuống còn −8 điểm vào tháng 5 năm 2026, tương đương mức sụt giảm tổng cộng 44 điểm phần trăm.
Nhóm cử tri da trắng không có bằng đại học đóng vai trò then chốt trong thắng lợi bầu cử của ông Trump tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2024; do đó, bất kỳ sự sụt giảm kéo dài nào về mặt ủng hộ cũng có thể ảnh hưởng đến triển vọng của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến rất gần.
Đảng Cộng hòa hiện chỉ nắm giữ thế đa số mong manh tại cả hai viện của Quốc hội; việc để mất dù chỉ một vài ghế vào tay Đảng Dân chủ cũng có thể tạo điều kiện cho đảng này cản trở các chương trình nghị sự của ông Trump hoặc của Đảng Cộng hòa trong quãng thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Theo thông lệ, đảng không nắm giữ Nhà Trắng thường có kết quả tốt hơn trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ; thực tế là vào năm 2018, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, Đảng Cộng hòa đã để mất quyền kiểm soát Hạ viện.
Các số liệu thống kê cho thấy sự xói mòn dần dần về mức độ ủng hộ trong nhóm cử tri da trắng không có bằng đại học theo thời gian, với những đợt phục hồi ngắn ngủi vào cuối năm 2025, trước khi tiếp tục sụt giảm mạnh hơn vào đầu năm 2026.
Tỷ lệ ủng hộ ròng dành cho ông Trump đạt đỉnh vào thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông, khi ông đạt mức +36 điểm trong cuộc thăm dò của CBS News/YouGov thực hiện vào tháng 2.
Giai đoạn "trăng mật" đầy thuận lợi này nhanh chóng qua đi; đến tháng 4 năm 2025, tỷ lệ ủng hộ ròng của ông trong nhóm cử tri nói trên đã giảm xuống còn +14 điểm. Cuộc thăm dò này được thực hiện vào thời điểm ông Trump áp dụng các mức thuế quan đối với những đối tác thương mại, khiến nền kinh tế phải gánh chịu những tác động tiêu cực.
Tỷ lệ này duy trì sự ổn định trong suốt mùa hè, tăng lên mức +16 điểm vào tháng 9, trước khi sụt giảm xuống còn +6 điểm vào tháng 11, trong bối cảnh chính phủ phải đóng cửa một phần.
Đến tháng 12, tỷ lệ này đã tăng nhẹ trở lại mức +10 điểm. Tuy nhiên, sau khi Hoa Kỳ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran, tỷ lệ ủng hộ đã chuyển sang mức âm vào tháng 4, đạt mức -4 điểm. Đến tháng 5 năm 2026, con số này tiếp tục sụt giảm sâu hơn, xuống mức -8 điểm. Cuộc thăm dò ý kiến mới nhất được thực hiện từ ngày 13 đến 15 tháng 5 năm 2026, với sự tham gia của 2.064 người trưởng thành tại Hoa Kỳ, và có biên độ sai số là ± 2,7 điểm. Các cuộc thăm dò trước đó của CBS News/YouGov cũng đã tiến hành những khảo sát tương tự.
Các cuộc thăm dò khác cho thấy ông Trump đang đánh mất sự ủng hộ trong nhiều nhóm cử tri khác nhau. Chẳng hạn, một cuộc thăm dò của NPR/PBS News/Marist tiết lộ rằng tỷ lệ ủng hộ ông trong nhóm người Mỹ da trắng theo đạo Tin Lành (Evangelical) đã sụt giảm 5 điểm trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4.
Xét trên phạm vi rộng hơn, một cuộc thăm dò của CNN công bố vào ngày 12 tháng 5 cho thấy tỷ lệ không tán thành đối với ông Trump đã chạm mức 66%—mức cao nhất từng ghi nhận trong suốt hai nhiệm kỳ không liên tiếp của ông tại Nhà Trắng.
Những thông tin từ các cuộc thăm dò này được đưa ra đúng vào thời điểm một báo cáo của Cục Thống kê Lao động (BLS) cho thấy lạm phát đã vọt lên mức cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông Trump.
Trong một quyết định bất ngờ, Tổng Thống Donald Trump đã chủ động rút lại vụ kiện 10 tỷ USD chống lại Sở Thuế Vụ (IRS) và Bộ Tài Chính về việc làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông. Đánh đổi lại, Bộ Tư Pháp (DOJ) sẽ thành lập ra một quỹ trị giá 1,8 tỷ USD nhằm bồi thường những người Maga ủng hộ ông Trump, cáo buộc họ đã bị chính quyền Đảng Dân Chủ đối xử bất công.
NBC News, The New York Times và những hãng truyền thông lớn khác đồng loạt trích dẫn tin từ các tài liệu nộp lên tòa án hôm thứ Hai, 18/5/2026, gọi thông báo của DOJ như là một phần của sự thỏa thuận dàn xếp với Tổng Thống Trump. Tổng Thống Donald Trump, cùng con trai Donald Trump Jr., trở về Tòa Bạch Ốc từ Florida vào ngày 3/5.(Ảnh:Getty Images) The Washington Post hôm tuần trước cho biết ông Trump đã đồng ý rút lại vụ kiện của gia đình ông, mặc dù không có chi tiết về bất cứ thỏa thuận giải quyết tiềm ẩn nào được tiết lộ ra trong tài liệu của tòa án.
Các tài liệu tòa án do nhóm luật sư của ông Trump gửi ra hôm thứ Hai, xảy ra ngay sau khi ABC News có đưa tin ra cho biết, ông Trump dự trù sẽ cho rút đơn kiện để đổi lấy việc thành lập một quỹ trị giá 1,7 tỹ USD, lấy ra từ tiền đóng thuế của người dân, nhằm để bồi thường cho các đồng minh của tổng thống, những người đã lập luận rằng họ đã bị các chính quyền tiền nhiệm nhắm mục tiêu đối xử một cách sai trái. Trong đó bao gồm cả những cá nhân bị truy tố có dính líu đến cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng, năm 2021.
DOJ vào sáng hôm thứ Hai tuyên bố đã cho thành lập một quỹ "bồi thường" trị giá đến 1,8 tỷ, nhiều hơn con số mà ông Trump đưa ra vào tuần trước là 1,7 tỷ USD.
Quyết định chủ động xin rút lại vụ kiện nói trên đã đánh dấu một cuộc đảo ngược ngoạn mục kể từ khi ông Trump và hai con trai lớn là Donald Trump Jr. và Eric Trump nộp đơn kiện vào tháng Giêng năm nay. Đơn kiện tố cáo Sở Thuế IRS đã "mắc sai lầm khi cho phép một nhân viên hành động vì lý do chính trị", làm rò rỉ thông tin thuế bí mật cho các hãng tin lớn, đồng thời yêu cầu bồi thường cho những tổn thất về danh tiếng và tài chính được cho là đã xảy ra đối với họ.
Khủng hoảng về Hiến Pháp
Trong một bản kiến nghị "amicus" (bản đệ trình của bên thứ ba) mới nộp vào hôm thứ Hai tại tòa án quận phía Nam Florida do MS NOW độc quyền thu thập được, các thành viên Đảng Dân Chủ đưa ra lập luận cho rằng "tổng thống đang tìm cách làm suy yếu Hiến Pháp thông qua vụ kiện mà ông đã khởi xướng từ nhiều tháng trước nhằm vào IRS, cũng như một thỏa thuận được cho là đang chờ phê duyệt". Bản kiến nghị này ghi nhân cho biết, "Sự thỏa thuận này chẳng khác nào là một 'quỹ đen' dành cho tổng thống và các đồng minh của ông thụ hưởng".
Theo MS Now, tổng cộng đã có 93 dân biểu Đảng Dân Chủ cùng ký tên vào bản kiến nghị này.
Dân biểu Joe Neguse (DC-Colorado), người đứng đầu Nhóm Công Tác Về Pháp Lý Của Phe Dân Chủ tại Hạ Viện, được thành lập vào năm ngoái nhằm phản kháng lại Tòa Bạch Ốc dưới thời ông Trump, có viết trong kiến nghị: "Vụ kiện thật vô lý trị giá đến 10 tỷ USD của Donald Trump nhằm vào IRS là một trong những ví dụ trơ trẽn nhất về nạn tham nhũng mà chúng ta từng chứng kiến từ chính quyền này"
Các thành viên Đảng Dân Chủ khẩn thiết đề nghị Chánh án Kathleen Williams bác bỏ vụ kiện của tổng thống và xem xét thật kỹ lưỡng bất cứ sự thỏa thuận tiềm năng nào.
"Chưa từng có tiền lệ nào trong lịch sử Hoa Kỳ về việc một tổng thống đương nhiệm lại tìm cách đạt được một thỏa thuận bồi thường tài chính từ chính nơi chính phủ do mình đứng đầu, huống hồ lại là việc đòi hỏi hàng tỷ USD từ nguồn tiền đóng thuế của người dân", theo nội dung trong bản kiến nghị có nêu ra.
Hồi tháng trước, Chánh án Williams đã đặt câu hỏi về nền tảng pháp lý của vụ kiện này, chỉ ra tình huống bất thường: một tổng thống đang đương nhiệm lại đi kiện một cơ quan trong ngành Hành pháp mà ông kiểm soát. Điều này tạo ra những gì mà các chuyên gia pháp lý gọi là các mối lo ngại đáng kể về "thẩm quyền vấn đề theo Điều III của Hiến Pháp Hoa Kỳ"
Mối lo ngại này đặc biệt thật là gay gắt, theo CNBC News cho biết. Bởi vì ông Trump là người giám sát cả đội ngũ pháp lý tư nhân của mình, những người đang đòi hỏi khoản thanh toán trị giá đến 10 tỷ, lẫn các luật sư thuộc DOJ, những người được trao quyền dàn xếp vụ kiện và phê duyệt bất cứ khoản chi trả nào dành cho chính ông Trump. Các chuyên gia về đạo đức nghề nghiệp đã cảnh cáo rằng sự sắp xếp này đang tạo ra "nguy cơ về vụ kiện 'có sự thông đồng trắng trợn nhất trong lịch sử'".
Mô hình kiện tụng 10 tỷ USD
Sự tranh cãi bắt nguồn từ các tin bị tiết lộ ra trái phép xảy ra giữa năm 2018 và 2020. Ông Charles Littlejohn, một nhân viên của IRS làm việc cho công ty quân sự Booz Allen Hamilton, đã lấy cắp và làm rò rỉ thông tin thuế từ hàng ngàn cá nhân giàu có, bao gồm cả ông Trump và các quản trị viên quỹ phòng ngừa cho tỷ phú.
Thông tin bị rò rỉ này đã dẫn đến những cơn bão về phúc trình. The New York Times có tiết lộ ra vào năm 2020 cho rằng, ông Trump đã không trả tiền thuế thu nhập liên bang trong nhiều năm trước thời điểm đó. Tờ ProPublica đã cho xuất bản một loạt bài điều tra làm nổi bật những điểm không nhất quán và mô hình trong hồ sơ thuế của ông Trump. Sau đó, Hạ Viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã cho công bố ra 6 năm hồ sơ về thuế của ông Trump.
Vụ kiện IRS không phải là hành động pháp lý duy nhất của Tổng Thống Trump kể từ khi ông quay lại chức vụ. Tổng thống đã nộp nhiều đơn kiện 10 tỷ chống lại các bị đơn khác nhau, bao gồm, The Wall Street Journal và chủ nhân là ông Rupert Murdoch.
Những báo cáo tài chính mới nhất từ Tổng thống Donald Trump đang gây xôn xao dư luận chính trị; giới phê bình thậm chí kêu gọi bãi nhiệm ông sau khi các hồ sơ này tiết lộ hàng trăm triệu đô la giá trị giao dịch cổ phiếu liên quan đến các công ty mà chính quyền của ông trực tiếp giám sát.
Các báo cáo này, được Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ công bố vào thứ Năm, bao quát giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2026. Chúng cho thấy chỉ riêng trong khoảng thời gian ba tháng đó, ông Trump đã thực hiện các giao dịch chứng khoán với tổng giá trị nằm trong khoảng từ 220 triệu đến 750 triệu đô la. Sự chênh lệch lớn trong khoảng giá trị này là do các quy định đạo đức liên bang chỉ yêu cầu các quan chức báo cáo giao dịch theo các khung giá trị rộng, chứ không đòi hỏi các con số chính xác tuyệt đối.
Quy mô của các hoạt động giao dịch này đã khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ. Trong số các công ty có liên quan, đáng chú ý là Microsoft, Meta, Apple, Nvidia, Amazon, Oracle, Broadcom, Bank of America và Goldman Sachs. Ông Trump cũng thực hiện giao dịch trái phiếu đô thị trong giai đoạn này. Các lệnh mua riêng lẻ đối với cổ phiếu Nvidia và Apple đều nằm trong khoảng từ 1 triệu đến 5 triệu đô la mỗi lệnh. Trong khi đó, các lệnh bán cổ phiếu Microsoft, Amazon và Meta đều đạt mức từ 5 triệu đến 25 triệu đô la mỗi lệnh.
Tuy nhiên, điều thu hút sự săm soi kỹ lưỡng nhất chính là các giao dịch liên quan đến những công ty truyền thông. Ông Trump đã mua chứng khoán của Netflix với tổng giá trị ít nhất 570.000 đô la, đồng thời bán ra lượng chứng khoán trị giá ít nhất 1,3 triệu đô la ngay trong cùng khoảng thời gian đó. Vào ngày 25 tháng 3, ông đã thực hiện các lệnh mua trị giá từ 15.001 đến 50.000 đô la đối với cổ phiếu của Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery, ngay trong cùng một ngày.
Most corrupt administration in the history of the US .
Netflix, Paramount và Warner Bros. hiện đang vướng vào một thương vụ sáp nhập vẫn đang chờ hoàn tất và hiện nằm dưới sự xem xét của Bộ Tư pháp—một quy trình mà ông Trump từng tuyên bố rằng ông có thể sẽ đích thân can thiệp. Ông cũng đã mua cổ phần tại Walt Disney và Comcast.
Sự chồng lấn giữa danh mục đầu tư của ông Trump và các quyết định chính sách của chính quyền do ông lãnh đạo chính là điều khiến giới phê bình cảm thấy đáng lo ngại nhất. Các công ty mà ông thực hiện giao dịch—từ các nhà thầu quốc phòng, những gã khổng lồ công nghệ cho đến các tập đoàn truyền thông—đều nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất bởi các quyết định của Nhà Trắng liên quan đến thuế quan, thực thi luật chống độc quyền và giám sát quy định.
Cộng đồng người dùng mạng xã hội đã phản ứng rất nhanh chóng và gay gắt ngay sau khi các báo cáo tài chính này được công bố. Một người dùng trên nền tảng X đã viết: "Chính ông ta mới là cái 'đầm lầy' đó". Một người dùng khác thì bình luận thêm: "Một kẻ lừa đảo thì mãi mãi là kẻ lừa đảo. Tôi vẫn nhớ rõ cô nàng KL ngớ ngẩn kia từng cố gắng bao biện rằng 'Donald béo' không hề trục lợi từ chức Tổng thống của mình. Nhưng thực tế là cả cái gia đình toàn những kẻ lừa đảo đó đều đang trục lợi cả". Một người dùng thứ ba viết: “Các người đã ‘tát cạn đầm lầy’ đấy, hỡi những người ủng hộ MAGA, nhưng lại lấp đầy nó bằng thứ cặn bã còn nhiều hơn cả trước kia! Đây chính là cái ‘quái vật đầm lầy’ của ‘Nhà nước ngầm’ (Deep State) mà các người từng kịch liệt đả kích; sự phẫn nộ của các người đâu cả rồi? Hồ sơ Epstein vẫn bị che giấu, chính phủ cồng kềnh vẫn lạm dụng tiền thuế của dân, và lại thêm một cuộc chiến tranh ở nước ngoài nữa. Sự phẫn nộ của các người đâu rồi, hỡi những người ủng hộ MAGA?!”
Cựu Thượng nghị sĩ bang Minnesota, bà Linda Higgins (thuộc Đảng Dân chủ), cũng đăng tải trên nền tảng X với nội dung: “Chính quyền tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hãy luận tội ngay!” Một người dùng phản hồi bài đăng của bà đã viết thêm: “Làm sao người Mỹ có thể vỗ ngực khoe với thế giới rằng họ là một siêu cường, khi họ thậm chí còn chẳng đủ bản lĩnh để bắt giữ DÙ CHỈ MỘT kẻ quái vật vì tội ác của hắn!!!!!!??? Vị thế ‘siêu cường’ KHÔNG chỉ đơn thuần nằm ở việc ai sở hữu nhiều đạn dược nhất. Ông Tập (Tập Cận Bình) vừa cho cả thế giới thấy ai mới là siêu cường THỰC SỰ.”
Tuy nhiên, Tổ chức Trump (Trump Organization) đã đưa ra phản bác mạnh mẽ ngay sau khi các thông tin này được công bố. Một người phát ngôn tuyên bố rằng các khoản đầu tư của ông Trump được quản lý hoàn toàn bởi các tổ chức tài chính độc lập, bên thứ ba, thông qua các tài khoản được ủy quyền toàn quyền quyết định. “Cả Tổng thống Trump, gia đình ông, lẫn Tổ chức Trump đều không đóng bất kỳ vai trò nào trong việc lựa chọn, chỉ đạo hay phê duyệt các khoản đầu tư cụ thể,” tuyên bố nêu rõ. “Họ cũng không nhận được bất kỳ thông báo trước nào về các hoạt động giao dịch.”
Quỹ tín thác nắm giữ tài sản của ông Trump hiện do các con ông kiểm soát, chứ không phải do chính Tổng thống trực tiếp quản lý. Đội ngũ của ông lập luận rằng cấu trúc này giúp ông tránh được mọi nguy cơ xung đột lợi ích. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa làm thỏa mãn giới phê bình. Họ cho rằng các quy định công bố thông tin hiện hành vẫn còn tồn tại quá nhiều kẽ hở. Các hồ sơ kê khai không xác nhận rõ liệu các chứng khoán được mua trực tiếp hay thông qua các quỹ đầu tư được quản lý. Giá cả chính xác, thời điểm giao dịch và lợi nhuận thu được vẫn chưa được công bố.
Một báo cáo tài chính thường niên chi tiết hơn—bao gồm cả thu nhập kinh doanh từ các khu nghỉ dưỡng sân golf và các dự án tiền mã hóa của ông Trump—dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay, và có thể sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh hơn về các lợi ích tài chính của Tổng thống.
Tổng thống Donald Trump cho rằng chính phủ liên bang đang chi tiêu quá nhiều cho chiến tranh, đến mức không còn đủ ngân sách cho các chương trình xã hội như chăm sóc trẻ em và y tế.
“Hoa Kỳ không thể lo liệu việc chăm sóc trẻ em. Trách nhiệm đó phải thuộc về các tiểu bang,” ông Trump phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng. “Chúng ta đang tham chiến. Chúng ta không thể lo liệu việc chăm sóc trẻ em được.”
Ông cũng áp dụng lập luận tương tự đối với các chương trình y tế trọng điểm.
“Medicaid, Medicare, và tất cả những chương trình riêng lẻ này... Chúng ta không thể kham nổi,” ông Trump nói trong bữa tiệc trưa Lễ Phục sinh tại Nhà Trắng. “Chúng ta chỉ cần lo liệu một việc duy nhất: bảo vệ quân sự — chúng ta phải bảo vệ đất nước.”
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang cân nhắc khả năng cắt giảm chi tiêu y tế ở cấp liên bang, trong khi Lầu Năm Góc được cho là đang tìm kiếm khoản ngân sách bổ sung trị giá 200 tỷ USD để tài trợ cho các cuộc xung đột.
**Sự đánh đổi giữa chi tiêu cho chiến tranh và các khoản chi thiết yếu**
Ông Trump định hình các chương trình như chăm sóc trẻ em và y tế là những trách nhiệm cần được chuyển giao khỏi chính phủ liên bang.
“Các tiểu bang phải tự lo liệu việc chăm sóc trẻ em, và họ cũng chính là những người phải chi trả cho việc đó,” ông nói, đồng thời gọi một số chương trình liên bang là những “trò lừa đảo nhỏ” lẽ ra phải được giải quyết ở cấp địa phương.
Các nhà phê bình, điển hình là bà Elizabeth Warren, đã phản bác lại cách nhìn nhận này.
“Hãy thử hình dung xem: thay vì đổ tiền vào những cuộc chiến tranh dai dẳng ở Trung Đông, Hoa Kỳ lại cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và y tế toàn dân cho mọi người dân Mỹ,” bà Warren viết trên nền tảng X.
Ở một diễn biến khác, nghị sĩ Brendan Boyle cảnh báo rằng những thay đổi về chi tiêu được đề xuất có thể khiến hàng triệu người Mỹ nữa rơi vào cảnh không có bảo hiểm y tế, nếu việc cắt giảm các chương trình như Medicaid được thực hiện.
“Giờ đây, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Washington lại muốn tước bỏ quyền được chăm sóc y tế của thêm nhiều người nữa, chỉ để lấy tiền tài trợ cho cuộc chiến liều lĩnh của ông Trump tại Trung Đông,” ông Boyle viết trên X.
“Thật đáng hổ thẹn,” ông nói thêm.
Những lo ngại này không phải là chuyện viển vông. Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, các đợt cắt giảm ngân sách sẽ khiến 11,8 triệu cá nhân mất quyền hưởng bảo hiểm y tế theo chương trình Medicaid, và thêm 3,1 triệu người khác mất quyền lợi Medicaid trong các gói bảo hiểm mua qua thị trường tự do.
Khi đã biết chắc rằng các gia đình Mỹ sẽ phải chịu áp lực nặng nề từ những đợt cắt giảm này, câu hỏi lớn hơn đặt ra là: các hộ gia đình sẽ xoay xở thế nào để gánh vác những khoản chi phí đó nếu sự hỗ trợ từ phía nhà nước bị thu hẹp?
Dù những thay đổi này có được thực thi hay không, thì có một thực tế đang ngày càng trở nên khó có thể phớt lờ: gánh nặng tài chính đang ngày càng bị đẩy nhiều hơn về phía người dân Mỹ. Khi các ưu tiên của chính phủ thay đổi, một số người sẽ phải tự mình gánh vác phần lớn các chi phí liên quan đến chăm sóc trẻ em, y tế và hưu trí.
Việc lập kế hoạch ngay từ bây giờ có thể tạo nên sự khác biệt to lớn trong việc ứng phó với những diễn biến sắp tới.
Giá xăng tại Mỹ đã tăng, tăng nữa, và cứ thế tăng mãi kể từ khi nước này ném bom Iran vào cuối tháng Hai. Hồi tháng Ba, tôi đã đưa tin rằng giá xăng trung bình trên toàn quốc đã vọt từ mức 2,89 USD/gallon lên 3,48 USD/gallon. Giờ đây, giá xăng trung bình tại Mỹ đã chạm mức 4,517 USD/gallon. Như vậy, giá xăng đã tăng tới 56% kể từ thời điểm Mỹ ném bom Iran!
Rõ ràng là điều này đang tạo thêm gánh nặng chi phí quá mức cho những hộ gia đình vốn đã eo hẹp về ngân sách.
Hầu như ngày nào cũng xuất hiện những bàn tán xôn xao về các giải pháp tiềm năng nhằm giải quyết cuộc chiến tại Iran cũng như tình trạng phong tỏa tại Eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ giải pháp thực sự nào giúp chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Trong một bài báo đăng cách đây vài ngày, tờ *New York Times* đã viết: “Hy vọng về một chấm dứt cho cuộc chiến tại Iran đã tan biến sau khi Tổng thống Trump thất bại trong việc đạt được cam kết từ phía Trung Quốc về việc hỗ trợ thuyết phục Iran mở cửa trở lại Eo biển Hormuz.” Tiêu đề của bài báo đó là: “Giá dầu leo thang do lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng trên diện rộng.” Quả đúng là như vậy.
Hai tháng trước, tôi đã viết một bài báo phân tích về đà tăng của giá xăng. Theo số liệu từ tổ chức USAA, giá xăng trung bình tại Hoa Kỳ đã tăng từ mức 2,89 USD/gallon—ngay trước khi Mỹ ném bom Iran—lên mức 3,48 USD/gallon. Giờ đây, giá xăng trung bình đã vọt lên tới 4,513 USD/gallon. Thật là một con số đáng kinh ngạc!
Tất cả chúng ta đều biết tình hình hiện tại là tồi tệ, nhưng xét trên phương diện lịch sử thì nó tồi tệ đến mức nào? Wikipedia viết: “Cuộc chiến Iran năm 2026—bao gồm cả việc đóng cửa Eo biển Hormuz—đã dẫn đến điều mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mô tả là ‘sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu’.”
Trong giai đoạn này, thế giới chủ yếu phải sử dụng đến các kho dự trữ dầu mỏ nhằm kìm hãm đà tăng của giá cả (xét trên phương diện tương đối); tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất hiện nay là các kho dự trữ này đang bắt đầu cạn kiệt dần. Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn được bao lâu nữa trước khi giá xăng bị đẩy lên những mức độ cực kỳ nghiêm trọng?
Trừ khi một giải pháp chính trị sớm được tìm ra, giá xăng sẽ chưa thể hạ nhiệt trong một sớm một chiều. Hãy cùng chờ xem sao.
Một nhà truyền giáo đã khiến nhiều người phải nhướng mày sau khi đưa ra nhận định rằng Chúa đã gửi Donald Trump đến để ban tặng cho nước Mỹ một phòng khiêu vũ nay được ước tính trên 1 tỷ USD tổn phí xây dượng.
Phát biểu tại một lễ hội cầu nguyện kéo dài chín giờ đồng hồ vào hôm qua, nhà truyền giáo Eric Metaxas cho rằng Đấng Toàn Năng đã "dựng nên" vị tổng thống này để thực hiện dự án nói trên.
Ông phát biểu: "Thật khó tin rằng phải mất tới hai thế kỷ để Chúa dựng nên một vĩ nhân, người cuối cùng đã đưa phòng khiêu vũ ấy đứng vững tại đúng vị trí mà nó cần phải hiện diện. Thật phi thường, chúng ta chỉ phải chờ đợi vỏn vẹn 200 năm."
Phòng khiêu vũ được nhắc đến này từng vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là về vấn đề chi phí xây dựng. Ông Trump cho biết khoản tiền 400 triệu đô la cần thiết để xây dựng công trình này sẽ được huy động từ các nhà tài trợ tư nhân.
Ông Metaxas đã tham dự sự kiện "Rededicate 250: Lễ kỷ niệm Quốc gia về Cầu nguyện, Tôn vinh và Tạ ơn" (National Jubilee of Prayer, Praise and Thanksgiving) được tổ chức tại khu vực National Mall, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ.
Ông Trump đã không có mặt tại sự kiện này—vốn được Nhà Trắng bảo trợ. Thay vào đó, ông đã đi chơi golf tại bang Virginia.
Tuy nhiên, ông vẫn kịp đăng tải một vài bài viết trên mạng xã hội Truth Social trong lúc các hoạt động lễ hội đang diễn ra.
Ông viết: "TÔI HY VỌNG MỌI NGƯỜI TẠI SỰ KIỆN REDEDICATE 250 ĐANG CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ. NẾU CÓ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TÔI CÓ THỂ LÀM ĐỂ GIÚP ĐỠ, HÃY NHỜ CÔ RACHAEL C.D.—NGƯỜI XINH ĐẸP CẢ VỀ NGOẠI HÌNH LẪN TÂM HỒN—GỌI ĐIỆN CHO TÔI NHÉ."
Trong bài đăng tiếp theo, ông Trump tuyên bố: "Đối với Iran, đồng hồ đang đếm ngược, và họ tốt hơn hết là nên hành động—HÀNH ĐỘNG NHANH LÊN—nếu không thì sẽ chẳng còn gì sót lại của họ nữa đâu. THỜI GIAN LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT! Tổng thống DJT."
Ông cũng gửi đến sự kiện một thông điệp qua video, trong đó ông đọc lại một đoạn trích từ Sách Sử ký thứ hai (2 Chronicles) thuộc Cựu Ước. Đoạn kinh thánh này kể về việc Chúa hiện ra trước mặt Vua Solomon sau khi nhà vua hoàn tất việc xây dựng Đền thờ Israel.
Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump cùng các đồng minh đã áp dụng một cách tiếp cận lãnh đạo mà họ gọi là mang đậm tính "Cơ Đốc giáo" hơn.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từ lâu đã chủ trương áp dụng phương pháp lãnh đạo theo hướng chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc giáo. Giống như cấp trên của mình, ông Hegseth đã không trực tiếp tham dự lễ hội, nhưng đã gửi lời phát biểu tới cử tọa thông qua một đoạn video.
"Chúng ta hãy cùng cầu nguyện như cách mà George Washington đã từng làm," ông Hegseth nói.
"Chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng." ‘Chúng ta hãy quỳ gối cầu nguyện cho quốc gia của mình.’
Mục sư Paula White-Cain, người hiện đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao về đức tin tại Nhà Trắng, đã phát biểu về sự kiện diễn ra vào cuối tuần này như sau: ‘Sự kiện này xoay quanh lịch sử và nền tảng của quốc gia chúng ta—một quốc gia được xây dựng dựa trên các giá trị Cơ Đốc giáo, dựa trên Kinh Thánh.
‘Đây thực sự là hành động tái dâng hiến đất nước cho Thiên Chúa.’
Theo như việc sinh con ở tuổi ngoài 60 nhanh chóng gây tranh cãi trên khắp Trung Quốc từ một người mẹ sinh đôi ở tuổi 60 tự nhận mình là "dũng cảm", hy vọng sống thọ đến 100 tuổi để được ở bên con, khiến có nhiều người đặt câu hỏi về khả năng tài chính cũng như tương lai của 2 đứa trẻ khi cha mẹ đã lớn tuổi.
Bà Sheng Hailin cùng 2 cô con gái sinh đôi. Ảnh: SCMP
Sheng Hailin (hiện 76 tuổi) đến từ tỉnh An Huy, từng được mệnh danh là người mẹ sinh đôi lớn tuổi nhất Trung Quốc khi sinh con ở tuổi 60.
Gần đây, một lần nữa, bà trở lại tâm điểm chú ý sau khi loạt ảnh ghi lại cuộc đời bà giành được một giải thưởng quốc tế.
Ở tuổi 76, bà Sheng là gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần 1 triệu người theo dõi.
Bi kịch mất con và áp lực sinh con ở tuổi 60
Năm 2009, con gái duy nhất của bà Sheng tên Tingting cùng người chồng mới cưới của cô qua đời do ngộ độc khí CO. Cú sốc quá lớn khiến bà Sheng rơi vào khủng hoảng tinh thần và cảm giác cô độc kéo dài.
Một năm sau, ở tuổi 60, bà quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với mong muốn có thêm cơ hội làm mẹ.
Tuy nhiên, thai kỳ của bà gặp vô vàn rủi ro. Bà bị phù nề nghiêm trọng, xuất huyết nặng và nhiều lần đối mặt nguy hiểm sức khỏe. May mắn, bà sinh được 2 bé gái là Zhizhi và Huihui vào năm 2010, theo SCMP.
Sự kiện này khiến bà trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất Trung Quốc sinh con vào thời điểm đó.
Việc sinh con ở tuổi ngoài 60 nhanh chóng gây tranh cãi trên khắp Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi về khả năng tài chính cũng như tương lai của 2 đứa trẻ khi cha mẹ đã lớn tuổi.
Hồ sơ lý lịch cho thấy bà Sheng từng là giám đốc một bệnh viện, còn chồng bà là giáo sư đại học. Dù có nền tảng kinh tế ổn định, chi phí nuôi dạy 2 con nhỏ vẫn tạo áp lực nặng nề cho gia đình, từ tiền thuê bảo mẫu, sinh hoạt phí đến giáo dục.
Để đảm bảo tương lai cho các con, bà Sheng đã đi khắp nơi diễn thuyết về dinh dưỡng và sức khỏe nhằm kiếm thêm thu nhập. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, 2 bé gái được theo học trong môi trường giáo dục tốt, đồng thời được học thêm múa và piano.
Vợ chồng bà Sheng Hailin cùng các con. Ảnh: SCMP
Biến cố tiếp tục ập đến với gia đình bà Sheng vào năm 2016 khi chồng bà bị đột quỵ. Đến năm 2022, ông qua đời vì suy tim và suy phổi.
Sau năm đó, bà Sheng bị một người phụ nữ họ Chen lừa mất 2 triệu nhân dân tệ (7,7 tỷ đồng). Cô ta đã dụ dỗ bà tham gia vào các khoản đầu tư giả mạo.
Dù liên tiếp đối diện mất mát và khó khăn tài chính, bà vẫn không gục ngã.
Ở tuổi 73, bà bắt đầu livestream trên các nền tảng video ngắn để kiếm tiền cho tương lai của 2 con gái.
Bà chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, nấu ăn và bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng.
Hiện nay, bà được cộng đồng mạng trìu mến gọi là “Mẹ Sheng”.
Bà Sheng hạnh phúc bên 2 con. Ảnh: SCMP
Biểu tượng của sự kiên cường
Không chỉ thu hút bởi câu chuyện đặc biệt, bà Sheng còn trở thành nguồn động viên cho nhiều bậc cha mẹ từng mất con.
Bà thường chia sẻ về khoảng cách thế hệ với 2 con gái và cho biết luôn cố gắng giữ tinh thần trẻ trung, tìm hiểu sở thích của con cũng như cập nhật xu hướng mới để gần gũi các con hơn.
“Tôi sẽ luôn tự hào vì được làm mẹ”, bà chia sẻ.
Bà hy vọng có thể sống đến 100 tuổi để đồng hành cùng các con lâu nhất có thể.
Bà thừa nhận con đường mình đang đi rất khó sao chép, đòi hỏi kiến thức, sức khỏe tốt và khả năng kiếm tiền liên tục. Tuy nhiên, bà mong rằng những người phụ nữ trong mọi hoàn cảnh đều có đủ dũng khí để tiếp tục sống cho chính mình sau biến cố.
“Tôi từng mất con ở tuổi trung niên và đã suy sụp hoàn toàn. Nhưng sau khi đọc câu chuyện của bà Sheng, tôi tin rằng mình vẫn có thể bắt đầu lại cuộc đời", một người dùng mạng chia sẻ.
Theo như có một vụ tai nạn lặn biển đặc biệt nghiêm trọng mới đây vừa xảy ra tại Maldives, cướp đi sinh mạng của 5 công dân mang quốc tịch Ý khi thi thể đầu tiên được tìm thấy ở độ sâu 60m, tiết lộ rùng mình về hiện trường. Thảm kịch này tiếp tục kéo dài khi một thợ lặn thuộc lực lượng quân đội Maldives tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã tử vong sau đó do mắc bệnh giảm áp.
Cơ quan chức năng cho biết, hang động nơi nhóm thợ lặn tiến vào có cấu trúc địa chất hết sức phức tạp, bao gồm ba khoang lớn được kết nối với nhau bằng những lối đi hẹp ngầm dưới nước.
Một vụ tai nạn lặn biển đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Maldives, cướp đi sinh mạng của 5 công dân mang quốc tịch Ý khi những người này đang tiến hành khám phá một hang động nằm sâu khoảng 50 mét dưới mực nước biển.
Thảm kịch này tiếp tục kéo dài khi một thợ lặn thuộc lực lượng quân đội Maldives tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã tử vong sau đó do mắc bệnh giảm áp.
Tờ SaoStar dẫn thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Ý cho biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 thành viên thuộc nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học Genoa (University of Genoa). Trong đó, tổn thất lớn nhất là sự ra đi của bà Monica Montefalcone, một nhà sinh vật học biển kiêm giáo sư sinh thái học vô cùng nổi tiếng của nước Ý.
Đau lòng hơn, con gái của bà là cô Giorgia Sommacal cũng đã tử vong trong chuyến lặn định mệnh này. Hai nhà nghiên cứu khác cùng đi trong đoàn được xác định danh tính là Muriel Oddenino và Federico Gualtieri cũng không thể sống sót.
Nạn nhân cuối cùng trong nhóm người Ý là anh Gianluca Benedetti, người đồng hành với vai trò huấn luyện viên lặn.
Theo các nguồn tin từ truyền thông địa phương, nhóm thợ lặn này bắt đầu hành trình di chuyển xuống lòng biển vào sáng ngày 14/5. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi nhưng không thấy các thành viên nổi lên mặt nước, thủy thủ đoàn trên tàu đã lập tức phát thông báo mất tích và trình báo vụ việc với các cơ quan chức năng.
Mô tả từ phía Bộ Ngoại giao Ý cho thấy hang động nơi nhóm thợ lặn tiến vào có cấu trúc địa chất hết sức phức tạp, bao gồm ba khoang lớn được kết nối với nhau bằng những lối đi hẹp ngầm dưới nước. Đặc điểm địa hình hiểm trở này được nhận định là nguyên nhân chính gây ra khó khăn đặc biệt lớn cho công tác tìm kiếm cứu hộ, đồng thời làm hạn chế tối đa khả năng tự thoát hiểm của các nạn nhân.
Theo tờ Ngôi sao, đại diện Quân đội Maldives thông báo lực lượng cứu hộ bước đầu đã tìm thấy một thi thể bên trong hang động ở độ sâu khoảng 60 mét. Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng cả 4 nạn nhân còn lại cũng đang bị mắc kẹt trong cùng khu vực này.
Được biết, vị trí xảy ra tai nạn nằm cách thủ đô Malé khoảng 100 km về phía nam. Vào thời điểm vụ việc diễn ra, tình hình thời tiết tại Maldives đang có những diễn biến rất xấu, buộc chính quyền sở tại phải ban hành cảnh báo vàng đối với tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển.
Hiện tại, giới chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến thảm kịch.
5 du khách Italy thiệt mạng khi lặn biển khám phá hang ở Maldives hôm 15/5. Ảnh: Ngôi sao
Nỗi đau của vụ tai nạn càng bị nhân lên khi vào ngày 16/5, Quân đội Maldives xác nhận chiến sĩ thợ lặn cứu hộ Mohamed Mahudhee đã qua đời. Anh bị mắc bệnh giảm áp cấp tính trong quá trình nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới lòng biển sâu. Dù đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để tiến hành các biện pháp điều trị khẩn cấp, người lính cứu hộ này vẫn không thể qua khỏi.
Sau sự cố đau lòng của nhân viên cứu hộ, chiến dịch tìm kiếm hiện đã tạm thời bị đình chỉ trong bối cảnh các điều kiện môi trường dưới nước được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm cho tính mạng của lực lượng chức năng.
Theo như có các fan nam đã từng thường xuyên tặng quà và chuyển tiền cho nữ streamer này khiến có màn lộ mặt thật của "cô gái" xinh đẹp làm cho ai cũng sốc. Trong buổi trò chuyện trực tuyến với một người hâm mộ nam, cô liên tục gọi đối phương là “anh trai” bằng giọng điệu nũng nịu và khéo léo than thở chuyện “đang thiếu tiền”, như một cách gợi ý nhận donate.
Một nữ livestreamer tại Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi bộ lọc làm đẹp gặp trục trặc ngay trong lúc phát sóng trực tiếp. Sự cố khiến diện mạo thật của cô bị lộ, kéo theo phản ứng dữ dội từ nhiều người xem, đặc biệt là các fan nam từng thường xuyên tặng quà và chuyển tiền cho nữ streamer này.
Theo đoạn video lan truyền trên mạng, nữ streamer xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, làn da trắng mịn cùng phong cách nói chuyện ngọt ngào. Trong buổi trò chuyện trực tuyến với một người hâm mộ nam, cô liên tục gọi đối phương là “anh trai” bằng giọng điệu nũng nịu và khéo léo than thở chuyện “đang thiếu tiền”, như một cách gợi ý nhận donate.
Không lâu sau đó, người đàn ông đã chuyển cho nữ streamer khoản tiền 1.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa nhận tiền và gửi lời cảm ơn, bộ lọc làm đẹp bất ngờ biến mất. Hình ảnh trên sóng lập tức thay đổi hoàn toàn khiến nhiều người sửng sốt.
Gương mặt trẻ trung trước đó nhanh chóng lộ rõ các dấu hiệu tuổi tác như làn da xỉn màu, nếp nhăn sâu và đường nét khuôn mặt khác biệt đáng kể. Khoảnh khắc “vỡ filter” khiến nam khán giả đang trò chuyện cùng cô không giấu được sự kinh ngạc, liên tục thốt lên vì quá bất ngờ.
Nhận ra sự cố, nữ streamer vội vàng tìm cách chỉnh lại hiệu ứng làm đẹp. Chỉ ít giây sau, gương mặt quen thuộc với lớp filter hoàn hảo lại xuất hiện trên màn hình. Tuy nhiên, người đàn ông tỏ ra bức xúc vì cho rằng mình bị đánh lừa hình ảnh và lập tức yêu cầu nữ streamer hoàn trả số tiền vừa chuyển.
Đáp lại, cô gái có phần lúng túng và từ chối trả lại khoản donate, cho rằng tiền đã được gửi tự nguyện. Đoạn video kết thúc ngay sau màn tranh cãi ngắn nhưng đủ để tạo nên làn sóng bàn luận dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
Nhiều ý kiến chỉ trích việc lạm dụng bộ lọc làm đẹp trên livestream, cho rằng điều này đang tạo ra hình ảnh thiếu chân thực, thậm chí khiến người xem rơi vào cảm giác bị “lừa dối”. Một số cư dân mạng cho rằng các nền tảng phát sóng hiện nay đang quá phụ thuộc vào công nghệ chỉnh sửa gương mặt, khiến ranh giới giữa hình ảnh thật và ảo ngày càng mờ nhạt.
Trong khi đó, cũng có quan điểm bênh vực nữ streamer khi cho rằng filter chỉ là một phần của hoạt động giải trí trực tuyến, tương tự việc trang điểm hay sử dụng ánh sáng sân khấu để tăng tính thẩm mỹ trước công chúng.
Một số nguồn tin sau đó cho biết nữ streamer đã mất gần 140.000 người theo dõi chỉ trong vài giờ sau sự cố. Dù con số này chưa được xác nhận chính thức, vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý lớn và làm dấy lên tranh luận về “văn hóa filter” đang phổ biến trên mạng xã hội hiện nay.
Tôi còn nhớ, ngày chị tôi bỏ nhà theo người đàn ông chị yêu, ba mẹ tôi ch;ết lặng suốt mấy ngày dài. Không ai cản được cuộc chạy trốn mà chị gọi là vì tình đó. Người đàn ông chị bỏ trốn cùng vốn không có gì trong tay, lại không yêu thương chị thật lòng. Con đường chị chọn, ngay từ đầu không mấy sáng sủa. Sau mấy ngày trời, mẹ tôi chỉ nói, không ai bắt ai thay đổi được, huống hồ là cản đường một người đàn bà đang cuồng yêu…
Chúng tôi mất liên lạc với chị suốt mấy năm dài sau đó. Tình cờ có hôm người trong xóm từ miền Tây về lại kể, nghe đâu chị bị chồng đánh phải nhập viện. Ba tôi nghe vậy, giận không nói nên lời. Mẹ tôi lại mềm lòng, lén ba tôi, bắt tôi chở bà xuống tận nơi xem chị tôi thế nào. Đến nơi, chị tôi chỉ vừa ngoảnh khuôn mặt bầm tím ra nhìn tôi và mẹ được vài giây là lại trốn vào nhà không dám ra. Hai con chị lơ ngơ không nhận ra bà ngoại và cậu. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, lôi chị ra nói chuyện cho bằng được. Mẹ tôi bảo chị về đi, sống thế này có phải là sống đâu. Chị tôi không trả lời, nước mắt cứ rơi miết. Tôi chở mẹ về, thế nào cũng không thể lựa một lời nói được với chị. Chắc tôi còn giận chị ngày trước bỏ đi chẳng nói lời nào, mà đã đi rồi lại không thể hạnh phúc.
Vậy rồi cũng mấy năm trời tiếp đằng đẵng trôi qua, tôi vẫn chưa thấy chị trở về. Đến một hôm, tôi mới dắt xe ra đã thấy chị nắm tay hai đứa trẻ trước ngõ. Chị nhìn tôi, không nước mắt, không lem luốc, lại càng không muộn phiền như ngày đó. Chị xinh đẹp, rạng rỡ như lúc chị từng rời khỏi ngôi nhà của chúng tôi. Lúc ấy, lòng tôi ngổn ngang không ít câu hỏi, rốt cuộc đằng sau dáng hình thong thả này đã từng bị bão tố vùi lấp ra sao…
Ba tôi giận không thèm nhìn mặt chị.
Mẹ tôi lại chỉ ôm chị khóc, cứ nói mãi một câu, về được là tốt rồi.
Mấy ngày sau, chồng chị tìm đến tận nhà, khóc lóc van xin để gặp chị. Ba tôi có đuổi đánh thế nào anh ta cũng một mực quỳ trước nhà suốt cả ngày. Chị tôi không đoái hoài, vẫn son phấn xinh đẹp hết đi chợ rồi lại đi tìm mặt bằng mở quán buôn bán. Đến ngày thứ hai, có một người đàn bà lạ cũng lại đến tìm cho bằng được chị tôi. Cô ta bảo là vợ của sếp của chồng chị, lạ lùng là cô ta cũng lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi chỉ thấy chị tôi cười khẩy, một cái liếc nhìn cũng không.
Đến ngày thứ ba, chồng chị nằng nặc xông vào nhà tìm chị tôi. Anh ta vừa thấy chị tôi đã gục người quỳ xuống:
- Anh xin em, làm ơn đừng để đoạn clip đó phát tán vào ngày mai. Anh xin em, bao năm anh cố gắng vì chức trưởng phòng này, anh xin em…
Chị tôi lại cười, quay gót đi như không. Dáng vẻ chị khi ấy, tôi chưa từng quên, bất cần đến vô tình, ngỡ như chưa từng yêu, chưa từng bi lụy hay hy sinh.
Hai hôm sau đó, chị cười vui vẻ kể tôi một câu chuyện. Hóa ra, chồng chị ngoại tình với vợ của vị giám đốc trong công ty. Anh ta nghĩ đây sẽ là người phụ nữ có thể giúp anh ta thăng quan tiến chức. Từ ngày biết chồng ngoại tình, chị bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, buôn bán trên mạng vài món nhỏ rồi từ từ cũng có lời lãi không ít. Chị xinh đẹp hơn, chị kiêu kỳ hơn. Chị phải đợi, đợi đến ngày anh ta được cân nhắc vị trí trưởng phòng. Trước hôm chị về vài ngày, chị để lại bản copy đoạn clip ái ân của chồng chị và bà vợ giám đốc kia rồi bình thản dắt con về nhà. Đến hôm nay, trước khi chị gửi đoạn clip kia đến công ty anh ta thì bà vợ kia đã thú tội với chồng, còn gán cho anh ta tội dụ dỗ vợ của cấp trên. Chồng chị tay trắng, nợ nần ngập đầu.
Chồng chị vốn không tin nổi người vợ cam chịu của mình có thể dám trả thù mình tàn nhẫn như thế. Và cũng không ai ngờ người đàn bà từng bỏ nhà theo chồng như chị lại có lúc phũ phàng đến cạn kiệt nghĩa tình. Vốn dĩ, không một ai ngờ nổi…
Tôi hay nói với mấy ông bạn rằng, đùa với ai thì đùa, đừng đùa với vợ. Các ông khi ấy nhiều người cười ha hả, nói một câu, đàn bà thì có gì mà sợ. Tôi lắc đầu, vốn dĩ luôn có nhiều ông chồng quá xem thường người đàn bà bên cạnh mình. Đàn bà đã yêu thì không ai cản nổi, dữ dội như sóng trào, bền bỉ như sỏi đá, nồng nàn như mùi cỏ hoa. Nhưng một khi đàn bà đã cạn tình rồi thì làm gì cũng dám làm, tàn nhẫn ra sao cũng chẳng ai ngờ hết. Như chị tôi, như bao người đàn bà sẵn sàng tuyệt tình nhẫn tâm đến cùng cực với người đàn ông của mình. Không phải vì đã quên mà tuyệt tình, mà vì quá đau mà cạn tình, quá mất mát mà nhất định phải trả thù. Đàn ông đùa với đàn bà càng hiền lành, thì sẽ có lúc phải trả cái giá càng không gánh vác nổi.
Chị còn nói với tôi, chị biết sẽ có ngày chị quay về với ba mẹ, nhưng phải về trong bộ dạng xinh đẹp và sống tốt nhất có thể. Chị ra đi vì tình, là vì chị chọn lựa, đau khổ sao cũng là vì chị chọn. Nhưng một khi chị về thì nhất định phải hạnh phúc nhất có thể, để đời không thể chê chị nổi, để ba mẹ vẫn yên lòng vì chị có thể tự lo cho mình.
Chị yêu sai nhưng chắc chắn không sống sai. Đàn bà như chị dám yêu, dám hận, dám buông bỏ, dám hạnh phúc.
Nguyễn Thị Quyên - bảo mẫu bạo hành khiến bé trai 14 tháng tuổi tử vong - đã phải lĩnh 20 năm tù.
Ngày 18/5, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Quyên (41 tuổi, trú phường Cẩm Thành) về tội Giết người.
Theo nội dung cáo trạng, sáng 16/7/2025, cháu L.A.K. (SN 2024) được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do bị cáo Quyên làm chủ và trực tiếp trông giữ.
Trong quá trình chăm sóc, do K. quấy khóc, Quyên đã nhiều lần có hành vi bạo lực, ném mạnh cháu xuống nệm, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Nguyễn Thị Quyên tại phiên tòa sơ thẩm.
Sau khi phát hiện cháu bé có biểu hiện tím tái, co giật, bị cáo cùng người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Đến ngày 5/8/2025, cháu bé tử vong.
Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân cháu K. tử vong là suy hô hấp, suy tuần hoàn do phù não. Cơ quan chuyên môn kết luận chấn thương hình thành do vùng đầu va đập với vật tày. Cơ quan điều tra cũng xác định cơ sở giữ trẻ này hoạt động không phép.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi có thể dẫn đến hậu quả chết người nhưng vẫn thực hiện, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác.
Tuy nhiên, trong trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Quyên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng.
Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyên 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 279 triệu đồng.
Hóa ra 15 triệu đồng mà anh đưa thêm mỗi tháng là số tiền trước đây anh dùng để nuôi bồ, nay anh đã cắt đứt với cô ta nên số tiền ấy mới trở về tay tôi.
Tôi 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng với mức thu nhập ổn định 16 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi hơn tôi 9 tuổi, làm kinh doanh tự do. Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào anh. Đều đặn mỗi tháng, anh đưa tôi 20 triệu đồng để lo chi phí sinh hoạt và tích lũy.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi suốt mấy năm qua trôi qua rất bình lặng. Giữa hai vợ chồng gần như không có mâu thuẫn lớn, chưa bao giờ cãi vã to tiếng. Tuy nhiên, bình yên đó thiếu đi ngọn lửa của sự nồng nhiệt.
Chúng tôi sống bên nhau cứ bằng phẳng, đều đều, đôi khi tạo cảm giác tẻ nhạt. Tôi từng nghĩ hôn nhân của ai rồi cũng sẽ trở nên nguội lạnh như vậy theo thời gian.
Rồi tôi tham gia các hội nhóm chia sẻ chuyện gia đình trên mạng xã hội. Hằng ngày đọc tâm sự của chị em về áp lực kinh tế, chồng vô tâm, ngoại tình hay gia đình lục đục, tôi giật mình nhìn lại, thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Chồng tôi chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm với gia đình và không để vợ con thiếu thốn.
Sự thức tỉnh đó khiến tôi thay đổi thái độ sống. Tôi bắt đầu chủ động hâm nóng tình cảm vợ chồng; học cách nói năng ngọt ngào hơn, quan tâm đến tâm tư của anh sau mỗi ngày làm việc. Tôi chú ý chăm sóc ngoại hình, thay đổi phong cách ăn mặc khi ở nhà. Trong chuyện chăn gối, tôi rũ bỏ sự thụ động trước đây, trở nên chủ động và chiều chuộng chồng nhiều hơn.
Sự thay đổi của tôi mang lại hiệu quả rõ rệt. Gia đình trở nên hạnh phúc, không khí ấm áp hơn hẳn. Chồng tôi bắt đầu ở nhà nhiều hơn trước. Dù công việc kinh doanh bận rộn, anh luôn cố gắng thu xếp để về ăn cơm tối cùng vợ con. Tôi cảm nhận được sự gắn kết mà từ lâu hai vợ chồng đã bỏ quên.
Chồng bỗng nhiên đưa nhiều tiền khiến tôi sinh nghi ngờ. (Ảnh: iStock)
Đến tháng 12/2025, trước Tết Nguyên đán, chồng bất ngờ tăng số tiền đưa cho tôi lên 35 triệu đồng mỗi tháng. Anh giải thích rằng công việc kinh doanh dạo này gặp thời, làm ăn ngày càng được lộc. Nhận thêm 15 triệu đồng mỗi tháng cùng sự quan tâm của chồng, tôi ngập tràn trong niềm vui và sự tự hào.
Sự thật chỉ tình cờ lộ diện trong một buổi tiệc liên hoan cuối năm. Chồng đưa tôi đi cùng để gặp gỡ các đối tác và bạn bè làm ăn chung. Ngồi ở bàn tiệc, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa những người đồng nghiệp của anh. Họ liên tục than vãn về tình hình thị trường khó khăn, công việc đình trệ, thu nhập giảm sút nghiêm trọng.
Lời than vãn của họ khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Trong bối cảnh chung ai cũng thua lỗ, tại sao công việc của chồng tôi lại có thể tăng trưởng mạnh mẽ đến vậy.
Trở về nhà, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện. Tôi nhận ra từ lúc đưa thêm tiền, anh lại rảnh rỗi hơn hẳn. Anh ở nhà thường xuyên, không còn những chuyến công tác đột xuất hay những đêm đi tiếp khách qua đêm như những năm trước.
Sự mâu thuẫn giữa thời gian và thu nhập thúc đẩy tôi âm thầm tìm hiểu. Kết quả điều tra khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra, suốt một thời gian dài trước đây, chồng tôi đã có nhân tình bên ngoài. Số tiền anh kiếm được thực chất rất nhiều, nhưng anh giữ lại một phần lớn để chu cấp cho người phụ nữ đó.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Sự ngọt ngào, quan tâm và những đổi mới trong đời sống vợ chồng của tôi đã kéo anh trở về. Anh quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng kia. Số tiền 15 triệu đồng tăng thêm mỗi tháng đưa cho tôi chính là khoản tiền trước đây anh dùng để nuôi bồ, chứ không phải do kinh doanh thuận lợi.
Hiện tại, tôi rơi vào trạng thái bế tắc và tổn thương sâu sắc. Cả tuần nay, tôi sống trong im lặng, không biết phải đối diện với chồng ra sao.
Tôi đối mặt với sự thật trớ trêu rằng cuộc hôn nhân hạnh phúc hiện tại lại được xây dựng từ sự phản bội trong quá khứ. Nhiều lúc, tôi ước giá như mình đừng quá nhạy cảm, giá như mình cứ mãi ngây thơ không tìm hiểu. Biết được sự thật giúp tôi sáng mắt ra, nhưng nỗi đau này quá lớn để có thể lập tức tha thứ.
Đang làm việc trong quán bida, cô gái trẻ bất ngờ bị nam thanh niên xông vào hành hung, đạp vào mặt.
Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã triệu tập P.M.Q. (22 tuổi, trú xã Diễn Châu) để làm rõ hành vi đánh người xảy ra tại một quán bida trên địa bàn.
Theo trình báo của chị N.T.P. (21 tuổi, trú xã Diễn Châu), khoảng 16h25 ngày 14/5, do mâu thuẫn tình cảm, Q. đã tìm đến quán bida nơi chị đang làm việc rồi hành hung chị.
Cơ quan công an triệu tập P.M.Q. lên làm việc. Ảnh: Công an cung cấp
Chị P. cho biết giữa hai người có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống như vợ chồng, chị nhiều lần bị Q. đánh đập.
Theo camera an ninh ghi lại, Q. đi vào quán bida, túm tóc rồi liên tiếp tát vào mặt chị P.. Dù có nhiều người xung quanh vào can ngăn nhưng người này vẫn tiếp tục lao vào đánh.
Khi nạn nhân ngã xuống sàn, Q. tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu và mặt khiến chị P. bị thương, bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể.
Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, Q. còn mang theo một con dao đến quán bida. Sau khi được sơ cứu, chị P. được chuyển tới bệnh viện tuyến tỉnh ở Nghệ An để điều trị.
Hiện vụ việc đang được Công an xã Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Từ hai thi thể bị vứt ven đường trong bao tải đến vụ bắt cóc bí ẩn mang biệt danh “Mashimaro”, cảnh sát Hàn Quốc mất gần 20 năm mới lần ra hung thủ thực sự.
Khoảng 9h sáng ngày 7/6/2005, một nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện hai bao tải bị buộc chặt bỏ cạnh đống rác trong con hẻm ở Sinjeong-dong, phía tây Seoul, Hàn Quốc. Ban đầu, người này tưởng bàn tay lộ ra ngoài là của ma nơ canh, nhưng khi nhấc thử mới hoảng hốt nhận ra bên trong là thi thể người.
Nạn nhân là nữ nhân viên văn phòng 26 tuổi. Theo điều tra, cô từng đến phòng khám vì cảm lạnh vào ngày hôm trước rồi mất tích trên đường trở về. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng bị trói bằng dây thừng, quấn trong hai bao tải đựng gạo màu vàng, đầu bị trùm túi nylon màu đen.
Thi thể đầu tiên được phát hiện trong tình trạng bị trói bằng dây thừng, quấn trong hai bao tải. Ảnh: Seoul Metropolitan Police
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị siết cổ. Trên cơ thể còn xuất hiện nhiều dấu vết bị tra tấn như vết cắn ở ngực, vết bầm ở cổ tay và tình trạng chảy máu ổ bụng. Nội y bị kéo xuống khiến cảnh sát nghi ngờ có hành vi tấn công tình dục, tuy nhiên xét nghiệm tinh dịch cho kết quả âm tính.
Khoảng 5 tháng sau, ngày 20/11/2005, một thi thể phụ nữ khác tiếp tục được phát hiện tại cùng khu phố, chỉ cách hiện trường đầu tiên khoảng 1,8 km.
Nạn nhân khoảng 40 tuổi, được camera ghi lại lần cuối tại ga Sinjeong vào hôm trước. Theo lời chồng, bà nói đi thăm bố mẹ nhưng không trở về nhà trong đêm. Thi thể được tìm thấy tại bãi đỗ xe ngoài trời của một khu chung cư, trong tình trạng bị quấn bằng chiếu dã ngoại và buộc chặt bằng dây gai.
Cảnh sát xác định người phụ nữ này cũng bị siết cổ đến chết và có dấu hiệu bị tấn công tình dục tương tự vụ đầu tiên.
Đáng chú ý, trên quần áo nạn nhân có dính loại nấm mốc thường phát triển trong môi trường công trình ngầm. Chi tiết này khiến điều tra viên nghi ngờ hung thủ đã đưa nạn nhân xuống tầng hầm hoặc kho chứa trước khi gây án.
Khi dư luận Hàn Quốc còn chưa hết hoang mang trước nghi vấn về một kẻ sát nhân hàng loạt, ngày 31/5/2006, một phụ nữ khác tiếp tục bị bắt cóc gần ga Sinjeong.
Nạn nhân kể rằng cô bị kéo xuống tầng hầm của một tòa nhà ở Sinjeong-dong. Khi kẻ bắt cóc vào nhà vệ sinh, cô chui qua khe cửa hé mở rồi trốn trên tầng nhiều giờ trước khi tìm cơ hội bỏ chạy.
Người phụ nữ nhớ trong tầng hầm có dây thừng, một chiếc cưa và đặc biệt là hình dán nhân vật thỏ Mashimaro trên tủ giày cũ. Từ chi tiết này, truyền thông Hàn Quốc đặt tên cho chuỗi vụ việc là “vụ án Mashimaro”.
Nạn nhân mô tả kẻ tấn công khoảng ngoài 30 tuổi, cao gần 1,75 m, thân hình gầy nhưng cơ bắp, lông mày đậm như xăm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực truy tìm nghi phạm đều thất bại và cuộc điều tra dần rơi vào bế tắc.
Công nghệ ADN hé lộ hung thủ sau gần 20 năm
Năm 2013, cảnh sát Hàn Quốc chính thức dừng điều tra vụ án vì không tìm được thêm manh mối. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ ADN sau đó đã mở ra bước ngoặt mới.
Năm 2016 và 2020, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia tái giám định các vật chứng còn lưu giữ. Kết quả cho thấy ADN trên nội y của hai nạn nhân và dây thừng dùng để buộc thi thể đều thuộc về cùng một người đàn ông.
Từ đây, cảnh sát lập danh sách khoảng 230.000 nghi phạm tiềm năng, bao gồm người có tiền án, công nhân xây dựng am hiểu cách thắt nút dây và những người từng sinh sống trong khu vực vào thời điểm xảy ra án mạng.
Sau nhiều năm rà soát không có kết quả, các điều tra viên bắt đầu nghĩ tới khả năng hung thủ đã chết.
Trong danh sách 56 người tử vong được đưa vào diện xem xét, Jang, một lao công ngoài 60 tuổi từng làm việc tại Sinjeong-dong, nhanh chóng trở thành nghi phạm đáng chú ý nhất. Theo hồ sơ, người này từng bị kết án hiếp dâm và gây thương tích vào tháng 2/2006, chỉ vài tháng sau hai vụ giết người.
Nhiều bạn tù khai với cảnh sát rằng Jang rất giỏi thắt nút dây và từng thú nhận hành vi giết người. Khi khám xét tầng hầm nơi Jang từng gây án trong vụ cưỡng hiếp năm 2006, điều tra viên phát hiện cùng loại dây thừng và nấm mốc giống trên thi thể các nạn nhân.
Khó khăn lớn nhất lúc này là Jang đã chết vì ung thư vào năm 2015 và thi thể đã được hỏa táng. Tuy nhiên, sau khi rà soát hồ sơ tại khoảng 40 cơ sở y tế, cảnh sát phát hiện một bệnh viện vẫn lưu giữ mẫu sinh học của người này.
Kết quả xét nghiệm cuối cùng xác nhận ADN của Jang trùng khớp với ADN thu được trên nội y của các nạn nhân.
Cảnh sát kết luận Jang đã bắt cóc các phụ nữ tới tòa nhà nơi hắn làm việc, đưa xuống phòng kho dưới tầng hầm để cưỡng hiếp, siết cổ rồi phi tang xác bằng dây thừng, bao tải và tấm nhựa gần khu vực gây án.
Điều bất ngờ là vụ bắt cóc “Mashimaro” năm 2006, vốn được cho là cùng hung thủ gây ra, thực tế lại không liên quan đến chuỗi giết người này. Thời điểm vụ bắt cóc xảy ra, Jang đang ở trong tù. Đến nay, hung thủ của vụ bắt cóc vẫn chưa được tìm thấy.
Ngày 21/11/2025, trưởng nhóm điều tra Shin Jae-moon gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân sau gần 20 năm chờ đợi sự thật.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra những vụ án chưa được giải quyết với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm truy tìm hung thủ ngay cả khi họ đã chết”, ông nói.
Có những điều chỉ đến khi đi gần nửa đời người, con người mới hiểu.
Hiểu rằng thời gian không nhiều như mình tưởng.
Hiểu rằng có những thứ từng theo đuổi suốt tuổi trẻ, đến một ngày nhìn lại lại thấy nhẹ như một cánh lá khô.
Và hiểu rằng, cuộc đời thật sự đôi khi chỉ bắt đầu rất muộn.
Chiều hôm ấy, ông Phúc ngồi một mình ở công viên ven sông.
Ông năm mươi hai tuổi.
Mái tóc đã bạc quá nửa.
Chiếc áo sơ mi xanh nhạt hơi nhăn ở tay áo.
Mắt nhìn dòng người qua lại nhưng dường như không nhìn điều gì cả.
Trên ghế đá cạnh ông là túi bánh mì chưa ăn.
Điện thoại hiện cuộc gọi nhỡ của con gái.
Ba cuộc.
Ông nhìn rồi lại tắt màn hình.
Một cơn gió đi qua.
Mặt sông cuối chiều phản chiếu màu nắng mật ong đang nghiêng dần về phía chân trời. Những đám mây lững lờ trôi như thể thời gian cũng đang chậm lại. Xa xa vài cánh chim bay ngang, nhỏ bé giữa nền trời rộng đến nao lòng.
Đẹp.
Đẹp theo kiểu khiến lòng người đang mỏi tự nhiên thấy buồn.
Ông Phúc khẽ thở dài.
Bảy tháng trước, ông nghỉ việc.
Hai mươi lăm năm làm quản lý.
Hai mươi lăm năm đi sớm về khuya.
Hai mươi lăm năm sống với suy nghĩ:
“Cố thêm chút nữa.”
“Cố kiếm thêm chút nữa.”
“Cố gắng hơn chút nữa.”
Ngày trẻ ông từng nói với vợ:
“Ráng vài năm thôi.”
“Anh làm cho gia đình mình tốt hơn.”
Vài năm rồi thành mười năm.
Mười năm rồi thành hai mươi năm.
Đến lúc ngoảnh lại, con gái đã học đại học.
Mẹ già yếu.
Vợ tóc đã có sợi bạc.
Còn ông, ngồi giữa chiều muộn và không biết mình đã sống vì điều gì.
Ông nhớ buổi tối trước ngày nghỉ việc.
Con gái tên Mai ngồi ăn cơm.
Mai hỏi:
“Ba có nhớ lần cuối cả nhà đi chơi là khi nào không?”
Ông cười:
“Ba bận quá.”
Mai nhìn cha:
“Con hỏi thật.”
Ông ngẩn người.
Không nhớ.
Thật sự không nhớ.
Tối đó vợ ông, bà Hòa, chỉ nói rất khẽ:
“Ông sống với công việc lâu quá rồi.”
“Nhiều lúc tôi thấy ông ở trong nhà mà giống như khách.”
Câu nói ấy theo ông nhiều ngày.
Rồi theo cả vào giấc ngủ.
Chiều nay ông gặp cụ Tư ở công viên.
Cụ ngoài bảy mươi.
Ngày nào cũng ra ngồi ngắm sông.
Cụ ngồi xuống cạnh ông:
“Trông mặt buồn vậy?”
Ông cười gượng:
“Chắc già rồi.”
Cụ Tư cười:
“Không phải già.”
“Là lạc.”
Ông nhìn cụ.
Cụ chậm rãi nói:
“Hồi bằng tuổi ông, tôi cũng từng nghĩ kiếm tiền xong mới sống.”
“Xong việc rồi mới nghỉ.”
“Có thời gian rồi mới thương người thân.”
Cụ nhìn mặt sông.
Nắng lúc ấy đã đỏ hơn.
“Nhưng đời không chờ mình đâu.”
Ông Phúc im lặng.
Một lát sau cụ hỏi:
“Ông sống cuộc đời của ông hay cuộc đời người khác mong ông sống?”
Ông giật mình.
Câu hỏi ấy như hòn đá rơi xuống mặt nước.
Không lớn.
Nhưng rất sâu.
Ông nhớ những năm tháng tuổi trẻ.
Học ngành mình không thích vì cha muốn.
Làm công việc mình không yêu vì người khác bảo ổn định.
Sống theo tiêu chuẩn của người khác.
Cố thành công để được công nhận.
Cố mạnh mẽ để được khen.
Cố sống đúng.
Nhưng chưa từng hỏi:
Mình có đang sống thật không?
Mặt trời xuống thấp hơn.
Những tia nắng cuối cùng phủ lên dòng sông một lớp ánh sáng vàng óng như rót mật.
Một đôi vợ chồng già nắm tay nhau đi ngang.
Bước rất chậm.
Rất chậm.
Nhưng bình yên.
Ông Phúc nhìn rất lâu.
Không hiểu sao sống mũi cay cay.
Điện thoại lại rung.
Là Mai.
Lần này ông nghe.
Đầu dây bên kia:
“Ba.”
“Dạ.”
“Ba đang làm gì?”
Ông im vài giây.
Rồi cười:
“Ba đang tập sống lại.”
Mai cười:
“Ba về ăn cơm nhé.”
“Má nấu món cá kho.”
Rất lâu rồi ông không nghe một lời mời cơm mà lòng thấy ấm đến vậy.
Trên đường về, ông đi thật chậm.
Đèn đường vừa sáng.
Gió đầu tối mang theo mùi hoa sữa thoảng qua.
Thành phố vẫn đông.
Người vẫn vội.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông không thấy mình cần chạy nữa.
Ông hiểu ra một điều:
Con người có hai cuộc đời.
Cuộc đời thứ nhất là sống để được nhìn thấy.
Cuộc đời thứ hai là sống để thật sự được sống.
Và cuộc đời thứ hai bắt đầu từ khoảnh khắc ta nhận ra thời gian của mình là hữu hạn.
Bạn thân mến,
Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy thử dừng lại vài phút và tự hỏi:
Mình đang sống cuộc đời của mình, hay đang cố hoàn thành kỳ vọng của người khác?
Nếu hôm nay biết thời gian không còn quá dài, điều gì sẽ thay đổi?
Nếu thấy câu chuyện có ý nghĩa, nhờ bạn thả tim, bình luận, chia sẻ và tag một người thân vào phần bình luận.
Hãy ghé Facebook Tu Le – Người viết giữa hai miền và nhấn THEO DÕI để không bỏ lỡ những bài viết mới.
Nếu hữu duyên muốn đọc sâu hơn về hành trình chữa lành, thức tỉnh và tìm lại chính mình giữa những năm tháng nhiều giông bão, bộ sách “Giữa Bão Giông Ta Tìm Thấy Chính Mình” và “Trưởng Thành Sau Giông Bão” mong được đồng hành cùng bạn.
Biết đâu giữa những ngày quá vội, một cuốn sách lại giúp ai đó dừng lại vài phút… rồi thay đổi cách sống cho nhiều năm sau.
Bố đi nhậu về khuya, con trai nhắn "Nếu mẹ khóa cửa, bố gõ nhẹ con mở cho!" khiến dân tình cười bò "Quá hiểu chuyện!"
Trẻ nhỏ đôi khi không biết nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng thể diễn đạt tình cảm theo cách người lớn vẫn làm. Nhưng chính sự hồn nhiên, quan sát tinh tế và những hành động rất nhỏ của các con lại khiến bố mẹ xúc động hơn bất cứ điều gì.
Đặc biệt với những ông bố thường xuyên chơi cùng con, gần gũi và dành thời gian cho con mỗi ngày, tình cảm ấy càng được bọn trẻ ghi nhớ theo một cách rất riêng. Chỉ một mẩu giấy viết nguệch ngoạc, vài câu dặn dò ngây ngô cũng đủ cho thấy trong lòng con, bố là người quan trọng đến nhường nào.
Mới đây, từ tài khoản mạng xã hội của một mẹ Việt có tên Cao Hòa, cô chia sẻ mẩu giấy nhắn là một bức thư tay viết vội của cậu con trai gửi cho bố của bé.
Trong thư, cậu bé không chỉ hiểu chuyện mà còn vô cùng tình cảm, quan tâm tới bố khi bố đi uống rượu về khuya. Nhóc tỳ cẩn thận nhắc bố đi đánh răng rồi lên tầng để ngủ vì mẹ và bé đều đã đi ngủ rồi.
Không chỉ thế, ai nấy đều ấn tượng với câu văn cậu bé nhắn bố rằng nếu không vào được phòng vì mẹ đã khóa cửa thì chỉ cần gõ nhẹ là bé sẽ biết và ra mở cửa cho bố vào.
Nguyên văn đoạn thư như sau:
“Bố ơi! Con Đô đây!
Tối bố đi uống rượu về thì bố đánh răng xong lên tầng 3 ngủ nhé. Con với anh Ken và mẹ ngủ rồi. Mà mẹ khóa cửa phòng rồi, bố lên gõ nhẹ nhẹ con mở cho nhé!
Con sẽ giả vờ ngủ rồi chờ bố
Ký tên: Con Đô đẹp trai”.
Bức thư viết vội mà bé Đô gửi tới bố. Ảnh Cao Hòa
Mẩu giấy nhắn được người mẹ nhặt được và chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Điều khiến dân mạng thích thú không chỉ nằm ở nét chữ non nớt hay cách hành văn đáng yêu của cậu bé, mà còn ở sự quan tâm rất tinh tế dành cho bố.
Từ chuyện nhắc bố đánh răng cho tới việc âm thầm “tiếp tay” mở cửa nếu bố bị mẹ khóa cửa phòng, tất cả đều cho thấy cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng đã biết để ý từng thói quen, từng tình huống trong gia đình.
Người mẹ cũng hài hước bày tỏ sự “ghen tỵ” vì cậu con trai thiên vị và quý bố hơn cả mẹ:
“Sáng ngủ dậy nhặt được tờ giấy này dưới cầu thang.
Còn gõ nhẹ nhẹ con mở cửa cho, con giả vờ ngủ thôi nữa cơ.
Bố đi uống thì bênh bố ghê. Mẹ đi uống quên không mang chìa khóa thì bấm chuông cũng không xuống mở cửa cho mẹ. Chắc tui là dì ghẻ hay gì á.”
Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người dành lời khen ngợi cho sự đáng yêu và tình cảm của em bé này. Không ít bà mẹ cũng chia sẻ những tình huống tương tự khi các con vô tình trở thành “đồng minh” thân thiết của bố trong nhà:
- “Đẻ được cậu con trai mát lòng mát dạ quá, đáng đồng tiền bát gạo luôn.”
- “Viết cho bố đáng yêu quá.”
- “Con cái thế này thì lại làm hư bố rồi.”
- “Không được rồi. Con cưng của mẹ lại làm gián điệp thế này à.”
- “Chồng tôi mấy lần đi chơi 11-12h khuya mới về. Khóa cửa không cho vào nhà vậy mà con gái mới đầu còn bảo cho chừa đi, xong quay ra bảo thôi mẹ tha cho ba đi rồi nó đòi mở cửa cho hoài.”
Nhiều người vẫn nghĩ trẻ con còn nhỏ nên vô tư, chẳng để ý gì đến cảm xúc hay những chuyện diễn ra trong gia đình. Thế nhưng thực tế, các con quan sát rất kỹ. Chúng biết ai là người thường chơi cùng mình, ai hay ôm mình ngủ, ai đi làm về muộn nhưng vẫn tranh thủ hỏi con hôm nay ở lớp thế nào.
Và bằng cách rất ngây thơ, bọn trẻ sẽ đáp lại tình yêu ấy bằng sự bênh vực, quan tâm và che chở theo cách riêng của mình.
Một đứa trẻ sẵn sàng “giả vờ ngủ” chỉ để chờ bố về rồi mở cửa, nghe qua tưởng buồn cười nhưng lại là chi tiết khiến nhiều người lớn thấy ấm lòng. Bởi điều đó cho thấy trong tâm trí con, bố không chỉ là người lớn trong nhà mà còn là người bạn thân thiết, người mà con muốn âm thầm quan tâm và bảo vệ.
Có lẽ với cha mẹ, hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao. Chỉ một mẩu giấy nhỏ viết bằng nét chữ còn nguệch ngoạc, vài câu dặn dò rất trẻ con cũng đủ khiến người lớn mỉm cười cả ngày.
Và rồi nhiều năm sau nhìn lại, chính những khoảnh khắc giản dị như thế mới là điều khiến người ta nhớ mãi về tuổi thơ của con, về những ngày gia đình còn đầy ắp tiếng cười và sự yêu thương vụng về nhưng chân thành đến vô điều kiện.
Không đi đại tiện suốt 4 tháng nhưng vẫn chủ quan, người đàn ông 40 tuổi chỉ nhập viện khi bụng phình to bất thường. Kết quả khiến nhiều người rùng mình.
Một trường hợp y khoa hiếm gặp tại Nam Kinh, Trung Quốc đang gây chú ý trên mạng xã hội sau khi được chia sẻ trở lại. Dù sự việc không mới, nhiều người vẫn bày tỏ kinh ngạc trước diễn biến nghiêm trọng của căn bệnh cũng như tình trạng sức khỏe của bệnh nhân khi nhập viện.
Bệnh nhân họ Phương, 40 tuổi, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bụng căng cứng, phình to bất thường như phụ nữ mang thai ở những tháng cuối. Trước đó, người đàn ông này gần như không thể ăn uống bình thường suốt nhiều tháng. Ông chỉ có thể duy trì bằng nước và súp loãng do tình trạng đầy bụng, khó chịu kéo dài.
Bệnh nhân họ Phương, 40 tuổi, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bụng căng cứng, phình to bất thường như phụ nữ mang thai ở những tháng cuối. Ảnh: Ziniu
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc bệnh Hirschsprung ở người lớn, một rối loạn bẩm sinh hiếm gặp khiến một đoạn ruột không có tế bào thần kinh điều khiển nhu động ruột. Chính điều này khiến chất thải không thể được đẩy ra ngoài mà tích tụ dần theo thời gian. Tình trạng kéo dài nhiều tháng đã làm đại tràng giãn nở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn hoàn toàn đường tiêu hóa.
Các bác sĩ cho biết khi nhập viện, bệnh nhân suy kiệt rõ rệt, cân nặng chỉ còn hơn 60kg.
Ngay sau đó, ê-kíp điều trị quyết định tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Trong ca mổ kéo dài nhiều giờ, bác sĩ phát hiện phần ruột già của bệnh nhân giãn to bất thường, dài khoảng 2 đến 3 mét, đường kính gần bằng bắp đùi người trưởng thành và nặng hơn 20kg.
Một bác sĩ tham gia ca mổ cho biết khối ruột lớn tới mức mỗi lần đưa ra khỏi ổ bụng phải cần hai người cùng nâng. Hình ảnh phần ruột bệnh lý sau phẫu thuật khiến nhiều người rùng mình vì có kích thước giống một con trăn khổng lồ.
Sau ca mổ, tình trạng sức khỏe của ông Phương dần ổn định. Bệnh nhân cho biết cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều tháng sống trong đau đớn và khó chịu kéo dài.
Theo các bác sĩ, bệnh Hirschsprung thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh, còn ở người lớn là trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Do triệu chứng khá giống các rối loạn tiêu hóa thông thường nên bệnh dễ bị bỏ sót trong thời gian dài. Đại diện bệnh viện cảnh báo nếu không điều trị kịp thời, đoạn ruột tổn thương có thể mất hoàn toàn chức năng và người bệnh chỉ còn cách phẫu thuật để giữ tính mạng.
Các chuyên gia cũng cho rằng trường hợp của ông Phương là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với các dấu hiệu như táo bón kéo dài, chướng bụng hoặc rối loạn tiêu hóa dai dẳng. Việc thăm khám sớm có thể giúp tránh những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng.
Một người giàu thuê màn hình lớn chiếu phim ở sân vườn mình, nhưng cố tình quay màn hình ra phía xóm trọ ngh:è:o để mọi người cùng được xem miễn phí. Hạnh phúc chỉ thực sự trọn vẹn khi nó được sẻ chia. Việc "vô tình" để cả xóm trọ cùng xem phim là cách người giàu tặng quà mà không cần lời nhắn, biến một góc vườn riêng tư thành khán phòng chung ấm áp, nơi những tiếng cười và sự trầm trồ cùng vang lên dưới ánh trăng. Bằng một cú xoay màn hình, người chủ nhà đã xóa nhòa khoảng cách giàu ngh:èo, tặng cho những người lao động một buổi tối rực rỡ sắc màu và âm thanh, giúp họ quên đi những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh.
Trong cái thành phố chật chội này, nơi những tòa nhà cao tầng bọc kính cứ thi nhau mọc lên như nấm sau mưa, có những ranh giới vô hình nhưng s:ắc lẹm. Một bên là khu biệt thự nhà vườn tĩnh lặng, cây cối xanh rì, tỏa ra mùi hương của sự quyền quý; bên kia là dãy xóm trọ ngh:è:o nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ, nơi những mái tôn cũ kỹ thường xuyên rên rỉ dưới cái nắng gay gắt. Ngăn cách hai thế giới ấy chỉ là một bức tường gạch cũ và một khoảng sân vườn rộng mênh mông của ông Hòa.
Ông Hòa là một người đàn ông ngoài sáu mươi, gương mặt hiền từ nhưng trầm mặc. Sau nhiều năm bôn ba thương trường, ông chọn cách sống tách biệt trong căn biệt thự xanh mướt của mình. Người trong xóm trọ thường nhìn sang vườn nhà ông với sự ngưỡng mộ pha chút e dè. Họ là những người công nhân làm ca đêm, những chị lao công quét r:ác, hay những cô cậu sinh viên ngh:èo lên thành phố tìm con chữ. Với họ, cuộc sống là một vòng lặp của cơm áo gạo tiền, chẳng mấy khi có chỗ cho những thú vui xa xỉ.
Một buổi chiều cuối tuần, khi cái nắng hanh vàng của mùa thu đổ xuống, ông Hòa gọi mấy người thợ đến sân sau. Họ hì hục lắp đặt một hệ thống khung sắt lớn, rồi một màn hình LED khổng lồ hiện ra, uy nghi giữa vườn hoa hồng. Cả xóm trọ xôn xao. Đám trẻ con trong xóm đứng bám vào khe hở của bức tường gạch, mắt tròn xoe nhìn cái “ti vi khổng lồ” ấy.
“Chắc ông ấy mua về để xem đá bóng hay xem phim một mình cho sướng đây,” anh Nam, một thợ điện sống ở phòng đầu dãy, vừa lau mồ hôi vừa nói với giọng có chút chạnh lòng.
Nhưng điều lạ lùng là, thay vì đặt màn hình hướng về phía ban công sang trọng của biệt thự, ông Hòa lại yêu cầu thợ quay ngược hẳn ra phía ngoài. Màn hình lớn được đặt sát bờ tường, đối diện trực tiếp với khoảng sân chung nhỏ xíu và lụp xụp của dãy xóm trọ. Không chỉ vậy, ông còn yêu cầu lắp đặt hệ thống loa hướng ra phía đó, âm thanh vừa đủ nghe nhưng vô cùng sống động.
Tối hôm đó, khi ánh hoàng hôn vừa tắt, màn hình bừng sáng. Không phải là những trận cầu nảy lửa, cũng không phải những bộ phim hành động ồn ào. Trên màn hình là bộ phim "Cánh đồng hoang" – một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Những hình ảnh đen trắng chân thực hiện lên, âm nhạc du dương vang vọng vào từng căn phòng trọ nhỏ hẹp.
Ban đầu, người dân xóm trọ chỉ dám lén lút nhìn qua cửa sổ. Nhưng rồi, thấy ông Hòa chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế mây ở góc vườn, tay cầm tách trà, không hề có ý khó chịu, họ bắt đầu mạnh dạn hơn. Đám trẻ con là những đứa đầu tiên kéo ghế nhựa ra sân chung. Tiếp đến là các bác lớn tuổi, rồi cả những thanh niên vừa đi làm về còn chưa kịp thay bộ quần áo bảo hộ lấm lem.
Đêm đó, cả xóm trọ ngh:è:o như có hội. Họ ngồi cạnh nhau, mắt chăm chú dõi theo từng thước phim. Những người già bồi hồi nhớ về một thời đạn bom, những người trẻ lặng đi trước những hy sinh của cha ông. Lần đầu tiên sau nhiều năm chung sống, cái sân trọ chật hẹp vốn thường chỉ vang lên tiếng cãi vã vì tiền điện nước hay tiếng thở dài mệt mỏi, nay lại yên bình đến lạ.
Kể từ đêm đó, "rạp chiếu phim vườn nhà" của ông Hòa trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của xóm ngh:è:o. Cứ tối cuối tuần, màn hình lại sáng lên. Khi thì là phim về đề tài gia đình, khi thì là những bộ phim tài liệu về danh lam thắng cảnh Việt Nam, có khi lại là những vở chèo, cải lương mà các cụ già trong xóm hằng ao ước được xem trực tiếp.
Ông Hòa chưa bao giờ bước sang xóm trọ để mời mọc, cũng chưa bao giờ lên tiếng khoe khoang về lòng tốt của mình. Ông cứ lặng lẽ như thế, đứng sau bức tường, tặng cho họ những "món ăn tinh thần" mà họ vốn dĩ không có điều kiện để chạm tới. Ông biết rằng, với những người lao động nghèo, lòng tự trọng của họ rất cao. Nếu ông mang quà sang tặng, có lẽ họ sẽ nhận với sự mặc cảm. Nhưng một bộ phim, một không gian văn hóa chung, lại là thứ kết nối mọi người một cách tự nhiên và bình đẳng nhất.
Một đêm nọ, trời bỗng đổ mưa rào.
Khi không còn đi lại nhanh nhẹn nữa, bạn sẽ nhận ra rằng đứa con từng được mình nâng niu nhất, rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của nó.
Trong mắt nó, con cái của nó mới là ưu tiên lớn nhất.
Còn cha mẹ, đôi khi lại dần trở thành trách nhiệm.
Đến lúc nằm trên giường bệnh, bạn mới hiểu:
Những người mình từng thương bằng cả cuộc đời, có khi bưng cho mình ly nước cũng bắt đầu thấy mệt.
Lúc đó mới thấm rằng, nửa sau cuộc đời, thứ hơn thua không còn là tiền bạc nữa.
Mà là còn tự ăn được hay không.
Còn tự đi được hay không.
Còn đủ sức chăm sóc chính mình hay không.
Vậy nên đừng đặt hết hy vọng cuộc đời vào lương tâm của con cái.
Khi chân còn đi được, hãy sống để trở thành chỗ dựa của chính mình.
Giữ sức khỏe.
Giữ tiền phòng thân.
Giữ cho mình một tinh thần vui vẻ và tự do.
Bởi cuối cùng, con người rồi cũng chỉ trở về với một nắm đất nhỏ.
Thứ duy nhất thật sự mang theo được không phải nhà cửa hay tiền bạc, mà là những khoảnh khắc bạn từng sống vui vì chính mình.....
Chúc bạn luôn vui khỏe bình an!
Ở một con phố cong cong nọ, một ngõ ngoằn nghèo nho nhỏ nọ, một ngôi nhà rêu phong, lở loét 4 tầng gầy nhom nhom nọ, có một gia đình “Tứ đại đồng đường” sinh sống, mỗi thế hệ ở một tầng, già thấp trẻ cao. Được tiếng là “Tứ đại đồng đường” nhưng chỉ gồm toàn nữ: cụ bà 90 tuổi, con gái cụ bà 70 tuổi, cháu ngoại cụ bà 50 tuổi và chắt ngoại cụ bà 30 tuổi. Đó là: cụ Công, bà Dung, cô Ngôn và chị Hạnh. Ngoài việc ngẫu nhiên 4 thế hệ cách nhau chẵn 20 năm, còn một sự ngẫu nhiên kỳ lạ nữa là cả 4 người cùng có chung một ngày sinh nhật 29 tháng 2. Và, cứ mỗi 4 năm, 4 phụ nữ cùng tổ chức ăn mừng birthday một lần ở tầng tum.
Sinh nhật năm nay rất đặc biệt: vừa birthday vừa mừng thọ. Dưới bầu trời lổn nhổn sao đêm, có: 4 người 90+70+50+30=240 tuổi, một bó hoa Cúc Họa Mi trắng 240 bông, một bánh ga-tô 240 gờ-ram, một chai vang Bordeau 4 năm, 4 cây nến size 4L và 4 xúc xích size XL. Cụ bà Công gầy nhom chít một chiếc khăn đỏ, mặc áo dài thụng đỏ; bà Dung béo mặc váy xòe hoa đỏ rực rỡ cổ rộng, đeo chuỗi dây chuyền ngọc trai đen mắc kẹt giữa “khe núi đôi”; cô Ngôn vận một quần sóc trắng với chiếc áo thun cổ lọ đen bán kính ngót một gang tay với mái tóc vàng hoe cắt ngắn; còn chị Hạnh mặc chiếc quần bò ống rộng rách te túa từ mông xuống mắt cá chân để lấp ló 2 mảng mông trắng nõn, chiếc áo ngắn đen cũn cỡn hở nách, hở vai xăm con bướm đen to xoãi cánh và show cái rốn có gắn một cái khuyên bạc, các bím tóc xanh đỏ tím vàng thả thõng từ đỉnh đầu xuống đôi vai trần.
Bà Dung cầm ly rượu vang đứng dậy, lên tiếng:
- Dạ, hôm nay ngày đại thọ của mẹ, con kính chúc mẹ “Vạn thọ vô cương”.
- Hả, chị tặng tôi nhẫn kim cương à? Okay, hay quá! – Cụ Công nhe đôi lợi đỏ không răng cười, chìa bàn tay phải với 5 ngón tay gầy guộc về phía con gái.
- Dạ không, con chúc mẹ sống lâu trăm tuổi! – Bà Dung hét to.
- Sao, có trăm tuổi thôi à? Tôi hôm nay mới 90, chị mong tôi chết sớm để làm gì? – Cụ Công rút bàn tay lại, trừng mắt nhìn bà Dung. Cô Ngôn, cháu gái vội đứng lên, nói vào tai trái cụ:
- Bà ngoại ơi, mẹ con muốn chúc bà “Bách niên giai lão” thôi mà.
- Hả? Giai lão chồng bà bỏ tao đi cách đây 70 năm khi tao mới sinh con “hĩm” này, - cụ trỏ tay vào Bà Dung, - lấy đâu mà “Bách niên giai lão”.
- Sao cụ ông “chầu giời” sớm thế hả cụ? – Chị Hạnh, chắt gái tò mò ghé mồm vào tai phải cụ Công hỏi.
- Cũng chả sớm, ngày ấy cụ chắt đây đã 20 tuổi, gái già quá lứa nên bị gả làm lẽ cho cụ ông mày lúc ấy đã ngoại ngũ tuần rồi. May mà đẻ ra được mụn con gái là bà ngoại chắt đây. Đẻ thai ngược, bị băng huyết tao tưởng sẽ chết, ai ngờ cụ ông chúng mày thấy lại con gái, chán đời, lăn ra chết thay. – Cụ Công kể.
- 20 tuổi mà không trai trẻ nào yêu cụ, để đến nỗi cụ suýt ế ạ? – Chắt Hạnh vẫn chưa hết tò mò.
- Cũng có một trai tơ trẻ, lực điền 6 múi mê cụ như điếu đổ, nhưng khốn khổ trai ấy nghèo đến không có tấc đất cắm dùi, ăn không có, tiền đâu mà cưới vợ, chưa kể thầy u cụ cấm cửa. – Cụ Công bùi ngùi, xót xa.
- Sao cứ phải cắm dùi vào đất hả bà? Cắm vào cái khác không được à? – Cô Ngôn, cháu gái ghé vào tai trái, hỏi “kháy” cụ.
- Cha bố cô! – Cụ Công vừa nói vừa ấn ngón trỏ vào trán cô Ngôn. - Có mẹ cô để dùi “cắm bừa” nên chửa hoang sinh ra cô. May mà thời bao cấp cộng sản họ tha cho, chứ phải thời phong kiến của bà đây, chửa hoang họ cạo trọc đầu, bôi vôi, thả sông.
- Bà ngoại cháu tự do yêu đương, không phạm pháp nên được tha thứ, nhưng vẫn bị xã hội dè bửu, khinh rẻ, làm cho khốn khổ, khốn nạn. Còn như mẹ con đây, - Chị Hạnh quay sang cô Ngôn, - cũng “single mom” (mẹ đơn thân) sinh sau một thế hệ lại được tôn vinh mới sướng chứ. – Nói rồi, Hạnh dang 2 tay ôm lấy bụng mẹ Ngôn đung đưa, với vẻ mặt ngưỡng mộ.
- Thế sao mày không bắt chước mẹ làm “xin măm” đi? 30 tuổi rồi mà cứ “tưng tửng” dai như “Mè xửng”, – cô Ngôn nhăn mặt. – bớt sống thử đi! Chốt hẳn với một đứa rồi đẻ một baby nối dõi “Tông đường” cho nhà này.
- Ôi dào, các cụ quê quá, thời này cần gì phải lấy chồng mới có baby, cần thì ai-vi-ef (IVF -thụ tinh ống nghiệm) hay làm một quả sinh sản vô tính, khoét một tế bào gốc đâu đấy trên người, rồi cấy ghép trong ống nghiệm, có mà cả đống baby. – Chị Hạnh vênh mặt, dõng dạc. – Mà con nói nhá: con đây chán sống thử rồi, con định lấy một thằng chồng robot hình người, cho nó hầu mình từ A đến Z.
- Sao! Cả Z nó cũng làm được à? – Bà Dung tròn mắt.
- Sao không được bà ngoại, mình cài chương trình “FAST LOVE” vào nó, sức chịu được bao nhiêu phút thì cài đặt bấy nhiêu, muốn cả vài giờ đồng hồ cũng được. – Chị Hạnh chép miệng, - Thế hệ các cụ đúng là khổ!
– Mà thôi nào, - Bà Dung ngắt lời, đứng dậy, nâng ly, dõng dạc - con xin chúc mẹ “Thọ tỷ Nam Sơn”, happy birthday con gái, cháu gái!
- Ái chà! – Cụ Công trừng mắt, - Chị chúc đểu tôi “thọ tỷ năm hơn” cơ đấy! Mà kể cũng đúng, tỷ năm bằng tuổi quả đất, trong đó tôi góp một nắm đất nhỏ.
- Bà ơi, không phải “Thọ tỷ năm hơn” mà mẹ cháu chúc “Thọ tỷ Nam Sơn” nghĩa là chúc bà thọ ngang với núi Nam Sơn ở bên Tàu ấy. – Cô Ngôn vội phân bua cho mẹ. – Mà thôi, cháu xin chúc bà, con xin chúc mẹ, mẹ xin chúc con vạn sự tốt lành. Chúc chúng ta mãi là “Người tình không cưới!”.
Người cười không tính!
Trời vừa tối, ông chồng nọ liền gọi điện về nhà báo với bà vợ rằng hôm nay phải đi cùng sếp để tiếp đối tác. Bà vợ nghe xong vui vẻ dặn ông chồng về sớm.
Đúng 1 giờ sáng, ông chồng mới trở về nhà. Bà vợ ra mở cửa, nhìn ông chồng rồi hỏi:
– Siêu nhân của em, sao anh về muộn thế?
Ông chồng liền đáp:
– Sếp chưa về thì sao anh dám về chứ!
Bà vợ lại hỏi:
– Thế siêu nhân của em đi theo sếp làm gì nào?
Ông chồng nói:
– 18 giờ cùng sếp và đối tác dùng cơm, 20 giờ đi hát tăng hai.
– Thế siêu nhân của em hát xong rồi có đi đâu không?
– Không! À mà có, 23 giờ đi uống bia với sếp, ăn mấy quả trứng vịt lộn.
Bà vợ hỏi xong thì im lặng nhìn ông chồng, không nói gì. Bỗng nhiên ông chồng thấy thắc mắc nên hỏi:
– Mà tại sao hôm nay em lại gọi anh là siêu nhân? Mọi hôm em toàn gọi anh là “cún ơi, cún à” cơ mà?
Bà vợ cau có đáp:
– Thì chỉ có siêu nhân mới mặc quần sịp ra ngoài quần dài thôi!
Sau 19/5, có 3 con giáp thu hút tài lộc, giàu có vô biên.
Tuổi Thìn: Vận may bùng nổ, tài lộc thăng hoa
Sau ngày 19/5 là thời gian may mắn của người tuổi Thìn khi họ làm gì cũng thắng lớn. Tử vi nói, tuổi Thìn bước vào giai đoạn nhiều khởi sắc cả về công việc lẫn tài chính, vận trình hanh thông tột đỉnh. Những khó khăn trước đó dần được tháo gỡ, bế tắc được mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên tin tưởng, nhận trọng trách lớn, lương thưởng tăng cao vù vù.
Với người kinh doanh buôn bán, đây là thời điểm tài lộc tăng nhanh, việc làm ăn thuận lợi hơn hẳn. Nhờ có quý nhân hỗ trợ, họ làm gì cũng hanh thông, chất lượng cuộc sống tăng cao vù vù khiến ai nấy đều hờn ghen đỏ mắt.
Tuổi Dậu: Công danh đi lên, tiền bạc đầy tay
Tuổi Dậu là một trong những con giáp có vận trình sáng rõ sau ngày 19/5 khi họ đụng đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Công việc tiến triển thuận lợi giúp thu nhập cải thiện đáng kể, tiền vào như nước lũ. Những kế hoạch còn dang dở trước đó cũng bắt đầu có kết quả tích cực, cải thiện rõ rệt nguồn tiền của họ.
Không chỉ tài chính khởi sắc rực rỡ trong giai đoạn này, tuổi Dậu còn gặp nhiều cơ hội tốt trong các mối quan hệ làm ăn, những mối quan hệ xã hội được mở rộng, họ kết giao được với những người có tâm có tài. Đây là thời điểm con giáp này dễ tạo được bước ngoặt lớn, từng bước tiến gần hơn tới cuộc sống giàu sang.
Tuổi Hợi: May mắn liên tiếp, tài vận hanh thông
Sau ngày 19/5 chính là giai đoạn bùng nổ vận may của Hợi khi họ làm gì cũng thắng lớn, vận trình càng đi càng sáng. Tử vi nói, tuổi Hợi được cát tinh soi chiếu nên làm gì cũng thuận lợi hơn thường ngày. Người làm công ăn lương dễ nhận tin vui về tăng lương, tăng thưởng, củng cố vị thế của mình. Trong khi đó, người kinh doanh có lộc buôn bán, tiền bạc đổ về liên tục, danh tiếng ngày càng được củng cố.
Đặc biệt trong giai đoạn này, tuổi Hợi còn có quý nhân giúp sức nên nhiều việc tưởng khó lại bất ngờ suôn sẻ. Nếu biết tận dụng thời cơ, con giáp này hoàn toàn có thể bứt phá mạnh mẽ về tài chính trong thời gian ngắn.
Uống xen kẽ nước lọc trong quá trình thưởng thức cà phê là một trong những mẹo hiệu quả để hạn chế tình trạng răng ố vàng, xỉn màu.
Cà phê giúp tỉnh táo và thư giãn nhưng cũng có thể khiến răng xỉn màu nếu sử dụng không đúng cách. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn vẫn có thể thưởng thức cà phê mà hạn chế nguy cơ răng ố vàng.
Uống xen kẽ nước lọc để hạn chế bám màu trên răng
Một trong những cách đơn giản nhất là uống thêm nước lọc trong hoặc sau khi uống cà phê. Nước giúp làm loãng các hợp chất tạo màu và rút ngắn thời gian chúng tiếp xúc với bề mặt răng.
Thói quen này đặc biệt hữu ích với những người thường nhâm nhi cà phê trong thời gian dài. Ngoài ra, nước còn giúp cân bằng môi trường trong khoang miệng và hỗ trợ bảo vệ men răng trước tác động của axit.
Kết hợp sữa tươi để giảm tác động của sắc tố cà phê
Thêm sữa tươi vào cà phê không chỉ giúp hương vị dễ uống hơn mà còn có thể giảm nguy cơ răng bị xỉn màu. Protein trong sữa có khả năng liên kết với các chất tạo màu trong cà phê, từ đó hạn chế việc chúng bám lên men răng.
Bên cạnh đó, sữa cũng bổ sung một lượng khoáng chất có lợi cho răng. Tuy nhiên, nên ưu tiên sữa tươi thay vì kem béo hoặc sản phẩm chứa nhiều đường.
Cà phê giúp tỉnh táo và thư giãn nhưng cũng có thể khiến răng xỉn màu nếu sử dụng không đúng cách.
Dùng ống hút khi uống cà phê lạnh
Với các loại cà phê lạnh như cà phê đá hoặc cold brew, sử dụng ống hút có thể giúp giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cà phê và răng.
Khi uống bằng ống hút, đồ uống đi nhanh hơn vào khoang miệng thay vì tiếp xúc nhiều với bề mặt răng, từ đó hạn chế nguy cơ bám màu. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt hơn, bạn nên tránh ngậm cà phê quá lâu trong miệng.
Nhai kẹo cao su không đường sau khi uống
Sau khi uống cà phê, nhai kẹo cao su không đường có thể hỗ trợ làm sạch khoang miệng một cách tự nhiên. Việc nhai giúp kích thích tiết nước bọt, hỗ trợ loại bỏ cặn cà phê còn sót lại và cân bằng môi trường trong miệng.
Một số loại kẹo cao su chứa xylitol còn giúp hạn chế vi khuẩn có hại, góp phần bảo vệ răng miệng hiệu quả hơn.
Không đánh răng ngay sau khi uống cà phê
Nhiều người nghĩ rằng đánh răng ngay sau khi uống cà phê sẽ giúp làm sạch răng nhanh hơn, nhưng điều này có thể gây hại cho men răng. Axit trong cà phê có thể khiến men răng tạm thời yếu hơn, vì vậy việc chải răng ngay lúc này dễ làm mòn bề mặt răng.
Thay vào đó, bạn nên súc miệng bằng nước lọc và chờ khoảng 30-60 phút trước khi đánh răng để bảo vệ men răng tốt hơn.
Duy trì thói quen lành mạnh suốt hàng chục năm giúp cụ bà tại Mỹ sống thọ, minh mẫn, khỏe mạnh ở tuổi 108.
Cụ bà Susan Young Browne sinh năm 1918 tại Houston, bang Delaware, Mỹ. Tuổi thơ của cụ gắn liền với việc phụ giúp trang trại gia đình.
Hồi đó, gia đình không có nước máy, không có điện, mỗi trận mưa bão lại khiến ngôi nhà dột nát. Tuy nhiên, bằng nghị lực kiên cường, cụ đã vượt qua nghịch cảnh để theo học tại Trường Cao đẳng Delaware dành cho sinh viên da màu (hiện là Đại học Tiểu bang Delaware).
Sau khi tốt nghiệp, cụ dành 30 năm cuộc đời để làm giáo viên tiểu học trên khắp tiểu bang. Tuần trước, cụ Susan bước sang tuổi 108. Bữa tiệc sinh nhật của cụ có sự góp mặt của hơn 130 khách mời, bao gồm con, cháu, chắt và đặc biệt là Thống đốc đương nhiệm của bang Delaware.
Cụ bà Susan thọ 108 tuổi nhờ duy trì những thói quen lành mạnh.
Cụ Susan đang tận hưởng những năm tháng xế chiều trọn vẹn nhất. Ở tuổi 108, cụ vẫn tương đối khỏe mạnh, đầu óc hoàn toàn minh mẫn và có thể tự đi lại bình thường.
Thực tế, cụ vẫn tự lái ô tô và bằng lái của cụ đã được gia hạn đến năm 2033. Cụ thậm chí còn có chỗ đậu xe dành riêng cho mình tại khu dưỡng lão.
Cụ Susan cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Trung tâm Hỗ trợ và Chăm sóc Người cao tuổi tại thành phố và gắn bó với nơi này từ năm 1973. Đây là tổ chức chuyên cung cấp các hoạt động cộng đồng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
Với những người bạn già tại đây, cụ nổi tiếng với món bánh bông lan làm từ nước giải khát 7UP và khiếu hài hước tự trào vô cùng duyên dáng.
Sống hơn một thế kỷ, cụ Susan chứng kiến vô vàn thăng trầm và thay đổi của xã hội Mỹ. Ngày nay, cụ được xem như một "ngôi sao" ở địa phương, thường xuyên nhận được câu hỏi về bí quyết sống thọ.
Khi được hỏi về cách sống thọ, cụ trả lời đơn giản rằng thường xuyên vận động. Mỗi sáng thức dậy, cụ đều duy trì thói quen tập thể dục và kéo giãn cơ thể trong 20 phút. Thói quen đã được lặp đi lặp lại suốt 20 năm qua.
Ngoài ra, cụ còn tham gia lớp thể dục nhóm dành cho người cao tuổi đều đặn 3 ngày một tuần. Đây không phải là những bài tập cường độ cao nhưng đủ để giúp tăng nhịp tim và giữ cho cơ thể luôn linh hoạt.
Cụ Susan cũng giữ cho mình một lịch trình bận rộn bằng cách tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu bạn bè và quây quần bên con cháu.
Khi tìm hiểu câu chuyện của nhiều cụ già bách niên khác, các nhà nghiên cứu thấy những điểm chung rất thú vị. Mỗi người đều có lý giải riêng cho sự trường thọ của mình, nhưng chưa từng có ai nói rằng bí quyết là hãy hút thuốc, tăng cân hay chọn một lối sống thụ động.
Họ cũng khuyên bạn trẻ nên xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và tránh tranh cãi vì những chuyện vặt vãnh. Bí quyết thường được thấy nhất là dành thời gian để tập thể dục. Không cần phải tập quá sức, hầu hết các cụ đều chọn những hoạt động có cường độ vừa phải.
Cụ John Henderson, 104 tuổi, sinh sống tại Mỹ từng đúc kết: "Chìa khóa là sống điều độ. Tôi không bao giờ làm gì quá mức. Tôi ăn ngon, ngủ ngon, không uống rượu quá đà, không ăn quá no và tập thể dục đều đặn.
Theo một cuộc khảo sát của hãng United Healthcare đối với 100 cụ già trên 100 tuổi, các lý do hàng đầu được đưa ra cho cuộc sống trường thọ bao gồm: Duy trì thái độ tích cực (25%); Ăn uống lành mạnh (23%); Tập thể dục đều đặn và giữ cho bản thân bận rộn (20%).
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.