HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bất lực nhìn vợ… chờ chết
Old 12-04-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
“Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, nhưng với gia đình anh Nguyễn Công Định, xóm 2, thôn Thanh Nga (Hoằng Trinh, Hoằng Hóa) thì khác, ba đời nay, gia đình anh thuộc diện nghèo khó. Vợ bị tim bẩm sinh đang nằm chờ chết nếu không được cứu chữa kịp thời.

Sau khi nghe trình bày của một người hàng xóm về hoàn cảnh gia đình đôi vợ chồng trẻ, với hi vọng mong manh muốn giành lại sự sống cho người vợ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, tôi không ngần ngại tìm về xóm 2, thôn Thanh Nga, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa để tìm hiểu cụ thể sự tình. Lần theo con đường bê tông ngoằn ngoèo chạy giữa thôn, một người dân đi đường chỉ tay vào căn nhà hai gian lợp biaroximang, là ngôi nhà mà đôi vợ chồng trẻ nghèo khó đang sinh sống.



Đôi vợ chồng trẻ khốn cùng...

Nghe tiếng đẩy cửa, một người thanh niên bước ra, anh là Nguyễn Công Định (sinh năm 1983), đang tuổi thanh niên nhưng trông anh già đi so với cái tuổi của mình.

Sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, anh Định về quê, năm 2006, anh lập gia đình với chị Trần Thị Bình (sinh năm 1986). Hai vợ chồng trẻ tay trắng ra ở riêng bởi gia đình hai bên đều thuộc diện nghèo khó không giúp được gì cho anh chị.

Bao nhiêu tháng ngày chịu khó lao động, rồi anh chị cũng xây cất được hai gian nhà. Những tưởng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn, nhất là khi anh chị sinh được đứa con đầu lòng là cháu Nguyễn Trần Tuấn Anh (sinh năm 2007). Rồi ánh mắt anh chùng xuống khi nhắc đến người vợ trẻ tội nghiệp của mình đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

“Bản thân làm chồng biết vợ bị bệnh mà tôi không cách nào kiếm ra tiền để đưa vợ đi viện, gia đình nội ngoại đều nghèo cả không ai giúp được gì. Vợ tôi mà mệnh hệ gì thì bố con tôi biết làm sao đây”, anh Định như cố giấu những giọt nước mắt chực rơi trên khuôn mặt sạm đen của mình.


Với tờ giấy hẹn phẫu thuật trong tay nhưng đành bất lực.

Đang trò chuyện cùng anh Định, từ phía sau tấm ri đô ngăn cách giữa nhà, người phụ nữ trẻ thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt đầy mệt mỏi bước ra, chị Bình nhẹ nhàng đưa tay kéo chiếc ghế xuống bên cạnh chồng.

Thời gian qua, chị thường xuyên đau ốm, đi viện khám thì được biết chị bị giản tâm thất trái bẩm sinh và phải thay van động mạch chủ. Nhưng khi nghe đến số tiền chi phí cho ca phẫu thuật là 60 triệu đồng mà anh chị choáng váng cả người.

“Từ nhỏ đến giờ không mấy khi đi viện nên cũng không biết mình có bệnh tình gì, ai ngờ bây giờ bệnh tật nó lại đến nông nỗi này. Tôi có mệnh hệ gì thì chỉ thương anh ấy và con còn quá nhỏ thôi”, chị Bình rơm rớm nước mắt.

Đã vậy, bản thân anh Định lại bị trật hai đốt sống lưng và một đốt sống cổ nên không còn khả năng lao động những việc nặng. Cuộc sống gia đình vợ chồng trẻ chỉ biết trông chờ tất cả vào hai sào ruộng, ngoài ra không còn một nguồn thu nhập nào khác. Căn bệnh anh Định theo tư vấn của bác sỹ phải nằm lại bệnh viện để điều trị nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vợ mang bệnh, con thơ nên anh đành chấp nhận về nhà điều trị.



Người vợ trẻ đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Cầm trên tay tờ giấy hẹn phẫu thuật cho vợ trên tay, nhưng không biết xoay xở đâu ra một số tiền lớn như vậy mà anh Định chỉ còn biết nhìn vợ trong nỗi đau đớn với thân phận người chồng.

Nói về hoàn cảnh gia đình anh Định, ông Lê Chí Biền, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trinh cho biết: “Gia đình anh Định hoàn toàn làm nông nghiệp không có ngành nghề phụ nào khác, đời ông cha đã nghèo, nay đời con cũng chẳng khá gì hơn, gia cảnh quá khó khăn. Chị Bình lại bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình không đủ khả năng chữa trị cho cháu. Bản thân anh Định rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên bà con lối xóm ai cũng quý. Mặc dù gia đình hoàn cảnh như vậy nhưng anh Định còn rất nhiệt tình tham gia công tác xã hội, anh đang làm thôn đội trưởng. Thời gian qua bà con và chính quyền cũng có kêu gọi cưu mang nhưng cũng không ăn thua”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Công Định: Xóm 2, thôn Thanh Nga, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

ĐT:01692920824 (em Thái Thị Lê) hoặc 01692689742 (em Thái Thị Lạc)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com .vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Duy Tuyên
Theo DânTrí
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	12_21b72.JPG
Views:	12
Size:	14.2 KB
ID:	339482  
 
User Tag List


“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:12.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10597 seconds with 13 queries