Cô bé lém lỉnh đã đưa chiếc ổ khóa cho chuyên gia kiểm định và thách ông mở khóa trong 10 giây. Liệu chuyên gia có thành công?
Với những đứa trẻ chung sống cùng gia đình có cả ông bà, chúng ắt hẳn sẽ ít nhất một lần được thấy những món đồ cũ độc đáo mà thế hệ trước mới sử dụng tới. Trong những trường hợp đặc biệt, món đồ cũ ấy thậm chí có thể mang giá trị khổng lồ.
Chương trình "Hoa Dự Chi Môn" của đài truyền hình tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mới đây đã đón chào một vị khách mời chỉ mới 8 tuổi đến kiểm định bảo vật. Cô bé 8 tuổi mang tới chiếc ổ khóa có hình dạng như một con khỉ với phần đầu khóa chạm khắc hình mặt khỉ và chìa khóa giống như chiếc đuôi.
Chiếc ổ khóa trong chương trình kiểm định bảo vật. Ảnh: Haokan
Phần đầu ổ khóa chạm khắc mặt khỉ. Ảnh: Haokan
Khi được hỏi về nguồn gốc món đồ, cô bé trả lời chiếc khóa này là do "cụ của cụ của cụ của bố cô bé" để lại cho gia đình. Câu trả lời hồn nhiên này đã khiến đội ngũ chuyên gia của chương trình không thể nhịn được cười.
Tiếp theo đó, cô bé còn đưa chiếc khóa cho chuyên gia giám định Cao Minh Lợi và thách ông mở khóa trong 10 giây. Sau 10 giây vật lộn, vị chuyên gia đã may mắn mở được chiếc ổ khóa và khiến cả trường quay vỡ òa thích thú.
Theo chuyên gia, đây là loại khóa đồng cỡ hình động vật được sản xuất đặc biệt cho giới quý tộc nhà Đường (618 - 907). Do kích cỡ rất nhỏ nên nó chỉ được dùng để khóa hòm tiền, hòm trang sức vàng bạc.
Thiết kế của ổ khóa rất tinh xảo, nhưng điều đáng chú ý là chìa khóa lại là đồ thay mới vào nên khi cắm khá rít. Song dù là mới nhưng chìa khóa này cũng có niên đại khoảng 100 năm rồi. Gia đình cô bé giữ được bảo vật suốt từng ấy năm quả thật rất đáng ngưỡng mộ!
"Theo cháu thì vật gia truyền nhà cháu có thể đáng giá bao nhiêu tiền?"
"Cháu không bán đâu!" - cô bé quyết đoán trả lời.
"Nói rất hay, vậy thì giá trị của chiếc khóa này sẽ là vô giá."
Sau cùng, chuyên gia đã quyết định không nói ra giá trị của chiếc ổ khóa để các thế hệ của gia đình này tiếp tục lưu truyền bảo vật đến mãi mãi về sau.
VietBF @ Sưu tầm