Giữa lùm xùm từ thiện của các nghệ sĩ, Phương Thanh nói câu đầy tự hào - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Entertainment News | Tin Tức Giải Trí > Music News|Tin Ca Nhạc


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Giữa lùm xùm từ thiện của các nghệ sĩ, Phương Thanh nói câu đầy tự hào
Phương Thanh: nói "Dù tôi không hát nữa cũng được cái tiếng đi đến cuối đời". Phương Thanh chia sẻ "Với lại tôi là ca sĩ, lên sân khấu cũng làm màu một chút cho khán giả ấn tượng".

Vừa qua, chương trình Ngày xưa chill phết đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Phương Thanh. Mở đầu chương trình, Phương Thanh tỏ ra khá bận rộn vì vừa đi từ thiện về. Cô nói:

"Tôi không được khỏe lắm vì mấy hôm nay ngày nào cũng đi từ sáng đến tối, vừa mới thay kịp cái áo, còn chưa dán lông mi luôn".

Tiếp đó, Phương Thanh tiết lộ về lí do khi hát hay kéo mic ra xa: "Mỗi khi hát, tôi thường lấy hơi bụng nhiều, nếu để mic gần, âm thanh đập mạnh vào mic sẽ tạo ra tiếng cục cục, người nghe cảm thấy khó chịu. Nếu hát nhỏ lại thì chính tôi cảm thấy khó chịu.


Vì thế nên tôi phải kéo mic ra xa tận rốn để hát cho đã hơn. Với lại tôi là ca sĩ, lên sân khấu cũng làm màu một chút cho khán giả ấn tượng.

Nhiều người cũng nói nhìn tôi lúc hát cứ quằn quại, đau khổ. Khi tôi hát, mọi nội tâm trong lòng cứ cuồn cuộn lên, nhẹ nhàng nhưng đau lắm, nên tôi cứ phiêu, hình thức không còn quan trọng. Tôi chỉ biết hát cho mình và cuốn mọi người theo cảm xúc của mình".

Phương Thanh cũng tâm sự về sự nghiệp của mình với khán giả: "Ngày xưa, bố tôi là văn công quân đội nên rất thích cho tôi đi hát. Bố tôi hát rất hay, ước mơ của bố mẹ là cho tôi đi hát. Tuy nhiên, bố tôi mất sớm, mình mẹ tôi gồng gánh nuôi gia đình nên không đủ điều kiện cho tôi đi học.

Tuy nhiên, mẹ vẫn cố gắng cho tôi tham gia các cuộc thi nhưng toàn rớt. Vì rớt nhiều quá nên ban chủ nhiệm CLB Ca sĩ trẻ thương quá mới nhận tôi vào. Tôi cứ thế đi hát khắp nơi, ở các phường xã.

Đầu tiên, tôi hoạt động trong nhóm Tam ca Sao Đêm, đánh môi bạc, mắt đen, tóc muối tiêu, nhìn rất ghê. Nhờ phong cách đó mà khán giả nhớ đến tôi, cứ thấy tôi trên tivi là gọi tên. Tôi gào thét nhiều quá nên giọng mở ra, hát cũng dễ dàng hơn.


Bài hit lớn đầu tiên của tôi là Giã từ dĩ vãng, phát lên khắp cả nước. Nó là nhạc phim nên ngày đó cứ đến giờ vàng là được phát lên, nhưng không ai biết người hát là ai.

Bài này ban đầu được giao cho một ca sĩ khác nhưng anh đạo diễn bảo cần một giọng hát đời hơn, khổ hơn cho hợp với nhân vật chính trong phim, vươn lên như một cây xương rồng.

Từ nhạc sĩ nọ giới thiệu tôi cho nhạc sĩ kia rồi tôi được mời đến thu âm thử. Tôi vừa thu xong là họ đồng ý luôn. Nó giống như cái duyên, rằng tôi phải là người hát bài này.

Tôi hát bài này rất cảm xúc vì số phận, gia đình tôi rất giống với nhân vật chính trong phim. Bài nào về tình yêu thì hát chung được chứ bài về số phận là phải có sự tương đồng, tương hợp thì mới tạo nên cột mốc, dấu ấn lớn như vậy.

Đây là bài hát để đời của tôi, mang tính cộng đồng, được sự đồng cảm từ nhiều số phận đời này qua đời khác. Bởi vậy nên nó sẽ sống mãi qua nhiều thế hệ. Mỗi lần hát ca khúc này tôi lại khóc và chắc sẽ còn phải khóc vì nó rất nhiều.


Sau Giã từ dĩ vãng thì Một thời đã xa và Trống vắng kéo tôi vút nhanh như lao lên tàu hỏa. Bài Trống vắng là bài tôi cướp được. Ban đầu anh Đức Trí sáng tác nó cho chú Khắc Triệu, không hiểu sao lại lọt vào tay tôi.

Việc có kho bài hit như vậy rất quý giá, dù tôi không hát nữa cũng được cái tiếng đi đến cuối đời".

VietBF@ sưu tập

PinaColada
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 10-18-2021
Reputation: 35341


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 101,115
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	561.jpg
Views:	0
Size:	161.7 KB
ID:	1897438   Click image for larger version

Name:	562.jpg
Views:	0
Size:	22.5 KB
ID:	1897439   Click image for larger version

Name:	563.jpg
Views:	0
Size:	52.0 KB
ID:	1897440   Click image for larger version

Name:	564.jpg
Views:	0
Size:	144.3 KB
ID:	1897441  

PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,205 Times in 6,383 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 16 Post(s)
Rep Power: 113 PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7
PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 14:49.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06671 seconds with 12 queries