Covid19: người Việt Mỹ ăn sung mặc sướng, người Việt trong nước thất nghiệp chết đói tràn lan
Dịch covid bùng nổ nhưng vì sao người Việt Mỹ ăn sung mặc sướng, người Việt trong nước thất nghiệp đói bụng tràn lan?
Mặc dù dịch bệnh corona đang hoành hành dữ dội tại Mỹ nhưng được chính phủ hỗ trợ nhiều nên hầu như người Việt tại Mỹ có một cuộc sống sung túc.
Khác với người Việt ở Mỹ thì người Việt trong nước mang tiếng là ở trong vùng chống dịch tốt nhưng nạn thất nghiệp và đói ăn triền miên. Bà Phương Tú, một công dân Đà Nẵng cho biết chính phủ Hà Nội mặc dù ra gói hỗ trợ 2 tỷ USD nhưng thực sự chẳng có bất kỳ người dân nào nhận được bất kỳ một xu nào. Hè năm 2020 khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng thì người người chết đói, doanh nghiệp nhà nhà phá sản. Nhưng tính người Đà Nẵng quật cường cao nên chẳng ai than thở gì, chỉ trách số mình sinh nhầm thời.
Các đài báo thì im thin thít, theo chỉ thị của nhà nước các tin tức sự thực đều bị phòng tỏa. Công an rà soát và xử phạt tiền rất nặng nếu đăng tin về tình hình. Cũng bởi vậy mà người dân ai cũng sợ sệt, có dịch bùng phát cũng chẳng dám hé răng.
Ảnh Một làng xã ở Hải Dương bị phong toả
Ông Bùi Phát quê Hải Dương cho biết, thời đầu dịch Covid, người dân hưởng ứng mạnh mẽ, thông tin báo cho nhau về những trường hợp nghi nhiễm nên chống dịch rất tốt. Nhưng sau đó vì bị công an xử phạt hơn 10 triệu nếu đăng tin về covid19 nên giờ chẳng dám ai còn đưa tin nữa. Người người nhà nhà bị nhiễm bệnh cũng chẳng ai dám tiết lộ vì sợ công an bắt đi tù. Còn lãnh đạo thì giấu dịch do sợ bị kỷ luật, bị mất ghế. Thành ra dịch bệnh bùng nổ đã từ lâu, chỉ tới nay khi giấy không còn gói được lửa thì mọi người mới biết, nhưng đã quá muộn. Người đói quá nhiều, nhà nhà phá sản, có khóc cũng nào ai biết, ai thương, chỉ buồn vì sinh đúng nơi quê hương yêu thương nhưng nhầm thời.
Bà Hoa ngậm ngùi chia sẻ, giờ ở Hải Dương thì chỉ dám chia sẻ ngầm những hình ảnh người thân bên Mỹ sống trong bình an hạnh phúc. Được chính phủ trợ cấp, ăn sung mặc sướng mà thấy ghen tị quá. Còn Việt Nam thì chẳng có chuyện này. Vùng dịch thì bị kỳ thị, phong tỏa, kinh tế tê liệt, có đói cũng nào ai dám mở lời. Lưu manh trộm cướp hoành hành nhưng chẳng thấy bóng công an nào... chắc đi phòng dịch hết?
Theo thống kê của Hà Nội, dịch COVID-19 đẩy 1,3 triệu người vào tình trạng không có việc làm trong năm 2020, đa phần người mất việc trong độ tuổi lao động. Con số này có thể còn cao hơn nhiều nếu thông tin minh bạch.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 12-2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19. Con số này bao gồm người bị mất việc, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập.
Trong đó, 69,2% người bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ làm, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, và khoảng 14% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 71,6% lao động bị ảnh hưởng. Tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 64,7% lao động bị ảnh hưởng, tỉ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 26,4%.