Từ hôm qua rộ lên hình ảnh đánh ghen bằng cách xát ớt vào phụ khoa của cô bồ. Nhìn thấy mà cũng vãi cả đái.
Đàn ông, khi đã có tình với cô gái khác tất chẳng còn là của riêng ta. Giữ làm đếch gì. Hãy hoan hỉ mà cho họ đến với nhau và nghĩ rằng đã có người giúp ta một việc. Nếu vì nghĩa vì nghì thì coi nhau như là bạn. Hết tình hết nghĩa thì thành người dưng. Đánh ghen ầm ĩ lên cũng có giữ được người đàn ông cho riêng mình đâu.
Đàn ông, khi đã có tình với người khác tất họ đã chán ta. Cứ nghĩ đến việc ăn một món ăn mà mình đã ngán đến tận cổ rồi thì chả có lúc ọe ra mà tìm đến món mới. Đàn ông đã chán vợ thì họ muốn ọe lắm. Vậy thì có cố gắng cũng chả đi đến đâu. Vậy nên hoan hỉ khi họ có tình mới rồi thì buông tay, rồi thì nghĩ rằng ta và họ chỉ là bèo nước cho nó nhẹ đũng quần.
Đàn bà ý mà. Nếu yêu được thì yêu và chỉ yêu thôi. Nghe chửa. Ghen tuông chỉ làm khổ chính mình. Đừng sân hận mà làm những việc rồ dại. Suy nghĩ cực đoan, căm hận rồi tất sẽ cay nghiệt. Rồi sẽ sinh ra những lời nói, những hành vi độc ác. Như vậy chỉ tổn hại chính bản thân mình, làm tàn tạ dung nhan của mình. Hãy nhớ: TƯỚNG TỰ TÂM SINH. Đàn bà chỉ cần nhân hậu là sẽ đẹp...
VietBF©sưu tập
|