Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Leon Vũ đã livestream nói về cuộc sống của đàn chị Lynda Trang Đài lên sân khấu trình diễn sang chảnh, kiêu sa, Tây phương vậy thôi chứ ở ngoài lúc nào cũng tất tả, bôn ba, vì nữ ca sĩ Lynda Trang Đài được biết đến là một danh ca nổi tiếng tại hải ngoại trong thập niên 90.
Lynda Trang Đài được biết đến là một danh ca nổi tiếng tại hải ngoại trong thập niên 90, tiên phong cho lối trình diễn bốc lửa, sexy, đầu tư dàn dựng vũ đạo.
Nhưng ít ai biết được nhưng sự thật đằng sau những màn trình diễn bắt mắt của cô. Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Leon Vũ đã livestream nói về cuộc sống của đàn chị.
Qua đến hải ngoại, tôi mới biết Lynda Trang Đài là người phụ nữ rất siêng năng
Sáng nay, tôi và Leon Vũ sẽ đi ăn bánh mỳ tại cửa hàng của một ca sĩ vô cùng sexy, dễ thương. Đó là Lynda Trang Đài và chồng là ca sĩ Tommy Ngô.
Suốt một thời tôi điên đảo vì Lynda Trang Đài vì chị ấy mặc đồ cực kỳ sexy, nhảy quằn quại. Qua đến hải ngoại, tôi mới biết Lynda Trang Đài là người phụ nữ rất siêng năng.
Ngoài việc ăn mặc sexy lúc trình diễn ra, lúc nào chị ấy cũng bận rộn, tất bật, bôn ba buôn bán. Lần nào tôi gặp cũng thấy chị ấy có điện thoại gọi tới rồi chỉ đáp: "Lynda tới liền". Tôi không biết ở nhà chị ấy làm gì luôn.
Nhìn chị ấy lên sân khấu trình diễn sang chảnh, kiêu sa, Tây phương vậy thôi chứ ở ngoài lúc nào cũng tất tả, Việt Nam tính lắm, như một bà mẹ bỉm sữa 5 6 đứa con vậy. Nhưng thực ra chị ấy chỉ có một đứa, mà anh Tommy Ngô lại lo phần nhiều.
Nhiều khi chị ấy làm việc nhiều quá nên rối hết lên, ai ở gần cũng chóng hết mặt.
Tôi chỉ biết, chị Lynda Trang Đài làm bánh mỳ rất ngon, buôn bán rất đắt hàng, lại có món đồ uống cực kỳ nổi tiếng mà tôi mê mẩn.
Sáng sớm nay tôi có gọi điện bảo chị Lynda Trang Đài là qua quán chị ấy ăn bánh mỳ. Chị ấy bảo sẽ tới liền, nhưng không biết bao giờ mới tới.
Chị Lynda Trang Đài là chúa đi trễ, gặp tôi cũng là sư tổ của đi trễ thì không biết như thế nào. Nhưng nói chung, tôi vẫn đỡ hơn chị ấy một chút.
Lynda rất nhiệt tình với ca sĩ từ Việt Nam mới qua. Chị ấy không bao giờ phân biệt, ai cần là giúp hết
Chị Lynda không chỉ hát hay, buôn bán giỏi mà còn có tài ăn nói. Có lần chị ấy đi trễ máy bay. Máy bay nó đóng cửa rồi mà không biết chị ấy nói kiểu gì khiến phi công phải mở cửa ra cho chị ấy lên. Chị ấy nổi tiếng về vụ đó lắm. Ngoài vụ đó, chị ấy còn có nhiều giai thoại chấn động.
Hồi xưa chúng tôi đi diễn, bất cứ nghệ sĩ nào có vấn đề gì về vé hay trục trặc chuyến bay đều tìm đến chị Lynda vì chị ấy là số 1.
Chị Lynda có thể giải quyết hết mọi chuyện liên quan tới việc đi lại bằng máy bay. Tôi không hiểu nhân viên sân bay có biết Lynda là siêu sao không nhưng cứ thấy chị ấy là chúng nó nể rồi nghe theo.
Hồi đó chưa có chuyện lên mạng mua vé máy bay, muốn mua phải ra tận quầy, rồi không được bán thẳng, rất phức tạp. Các nghệ sĩ gặp trục trặc về vé hay chỗ ngồi, giờ bay cứ gọi Lynda là được hết.
Chị Lynda thậm chí còn không cần đến sân bay, từ xa điều khiển được hết, gọi một cuộc là xong.
Đặc biệt, Lynda rất nhiệt tình với ca sĩ từ Việt Nam mới qua. Chị ấy không bao giờ phân biệt, ai cần là giúp hết. Tính chị ấy rất Mỹ, hăng hái, năng nổ giúp đỡ mọi người, không nề hà điều gì.