Từ ngày 30/8, Đại học Liberty, bang Virginia, phải cách ly tạm thời toàn bộ khuôn viên trường trong hai tuần, sau khi có hơn 100 ca Covid-19.
Các lớp học sẽ chuyển sang trực tuyến và dừng mọi hoạt động tụ họp trong nhà. Trường sẽ khuyến khích sinh viên đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và tổ chức tiêm vaccine nhưng các biện pháp đó không bắt buộc.
"Chúng tôi đang thực hiện những hành động cần thiết để giảm gánh nặng lên lực lượng y tế, nguồn lực bệnh viện địa phương và giữ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của đại dịch và mong muốn hành động nhanh để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho trường", Keith Anderson, Giám đốc điều hành Trung tâm Y tế Sinh viên và Những sáng kiến về sức khỏe, cho hay.
Trường có khoảng 15.000 sinh viên và 5.000 cán bộ nhân viên. Trước đó, 159 người trong trường bị phát hiện mắc Covid-19, trong đó 124 sinh viên. 500 sinh viên và các nhân viên đã được hướng dẫn cách ly.
Số lượng ca Covid-19 tăng mạnh từ tuần trước khi sinh viên bắt đầu trở lại trường học. Con số này vượt cả số ca mắc cao nhất vào tháng 9 năm ngoái khi ít nhất 141 người trong trường có kết quả xét nghiệm dương tính và gần 1.200 trường hợp phải cách ly.
Đại học Liberty bắt đầu mở cửa trở lại vào tuần này, tuy nhiên nhà trường không yêu cầu sinh viên tiêm vaccine, dỡ bỏ các hạn chế về tập trung đông người cũng như những yêu cầu về giãn cách và đeo khẩu trang.
Trước các động thái trên, sinh viên Kendall Covington và Nathan Grimes đánh giá "đã quá muộn". "Tôi rất buồn. Tất nhiên tôi mừng vì trường đã có các bước để bảo vệ phúc lợi cho sinh viên, nhưng thực tình đây là một biện pháp mang tính hài hước", Covington nói.
"Nếu chúng ta thực hiện một số bước đơn giản, vấn đề đã có thể tránh được. Mọi người ở đây vì muốn được trải nghiệm môi trường học trực tiếp thực sự và khi bạn bị lấy mất, cảm giác giống như đang lãng phí tiền bạc", Grimes nhận xét.
|