Bố mẹ và em trai của Francis Goncalves đều đã qua đời trong bệnh viện. Sau khi mắc Covid-19. Dù bố mẹ anh đều đang gặp các bệnh nền, họ và em trai đều từ chối tiêm vaccine.
"Gia đình tôi bị cuốn vào rất nhiều thông tin phản đối tiêm chủng. Chúng nhắm vào những người sợ hãi và khiến họ mắc bẫy", Francis nói với Wales Online.
Francis, hiện sống ở Cardiff, xứ Wales, quyết định chia sẻ về bi kịch của gia đình để những người là nạn nhân của "thông tin sai lệch" nên cân nhắc lại việc tiêm vaccine phòng ngừa virus.
Em trai anh là Shaul, 40 tuổi, đã mời bố mẹ - ông Basil, 73 tuổi, và bà Charmagne, 65 tuổi - đến căn hộ của mình ở Bồ Đào Nha để ăn tối vào ngày 8/7. Không lâu sau đó, cả ba đều đổ bệnh. Shaul nói với Francis rằng anh thấy mệt và có cảm giác cơ thể "nặng trĩu". Cả ba cho kết quả dương tính với Covid-19 và cặp vợ chồng già nhập viện điều trị hôm 12/7.
Họ được cho là đã mắc virus khi ông Basil nằm trong bệnh viện điều trị sỏi thận hôm 6/7. Vốn có bệnh lý nền, ông Basil rơi vào tình trạng hôn mê trong khoa chăm sóc tích cực chỉ sau hai ngày.
Mặc dù Francis đã nói chuyện với cha mẹ qua tin nhắn một thời gian ngắn, do họ không mang theo bộ sạc điện thoại trong bệnh viện nên anh chỉ biết trông vào Shaul để cập nhật thông tin trong khi sắp xếp để bay sang Bồ Đào Nha.
Trong khi chờ kết quả làm xét nghiệm PCR - một thủ tục cần thiết để có thể bay từ Anh sang Bồ Đào Nha - Francis nhận được cuộc gọi từ bạn gái của em trai, nói rằng Shaul cũng đã phải nhập viện hôm 17/7. Bi kịch thay Shaul, "người sống lành mạnh nhất" mà Francis từng biết, lại qua đời lúc 1h sáng ngày hôm sau.
"Nếu em tôi không đi chạy hay đến phòng gym, nó sẽ đi bộ. Nó không uống giọt rượu nào trong 15 năm qua và có chế độ ăn uống lành mạnh, chủ yếu là thực vật", Francis nói, tin rằng nếu đã tiêm vaccine Shaul có thể không qua đời như thế.
Ba ngày sau khi mất em trai, Francis lại nhận được cuộc gọi báo tin bố anh cũng không qua khỏi. Francis đến Bồ Đào Nha vào ngày 21/7, và bác sĩ cho phép anh mặc đồ bảo hộ đầy đủ để vào gặp mẹ mình, người cũng đang hôn mê. Bà Charmagne, người bi bệnh tự miễn, qua đời vì Covid-19 hôm 24/7.
Francis đã phải chôn cất ba người ruột thịt của mình cạnh nhau trong một nghĩa trang ở Lisbon có tên là Sao Joao - nơi dành riêng cho các nạn nhân qua đời vì Covid-19.
"Những người làm việc ở đó nói rằng suốt thời gian Covid, họ chưa từng chứng kiến ba thi thể trong cùng một gia đình được đưa tới cùng lúc", Francis đau lòng nói.