Nhà có hai anh em trai, cha mẹ chết sớm. Anh Hai đang học phải bỏ về làm ruộng nuôi chú Ba ăn học thành tài .
Chú Ba mới ra trường đại học đòi lấy vợ, anh Hai cũng phải lo liệu cưới hỏi.
Thời gian trôi nhanh, chú Ba giờ đây là một cán bộ trưởng phòng Sở.
Hôm nay chú Ba tổ chức sinh nhật con ở nhà hàng lớn với nhiều khách quý. Cả nhà sửa soạn để đi đón khách. Anh Hai mặc bộ đồ tươm tất định ra phụ chú Ba một tay. Tuy nhiên do làm lụng vất vả nên nhìn hơi khắc khổ nên chú Ba nói :" Anh Hai già rồi ra chi chỗ đông người nhức đầu lắm. Anh Hai ở nhà cho khỏe ".
Anh Hai thay đồ, vác cuốc ra đồng, trời nắng như đổ lửa, mồ hôi tuôn chảy trên môi. Ngày xưa vị mồ hôi có vị ngọt của sự hy sinh đầy tình nghĩa, sao hôm nay anh Hai chợt thấy đắng chát ở bờ môi ...
*VietBF@sưu tập