Trung Quốc là nơi dịch virus COVID-19 xuất phát, lại càng gần trở về tình trạng bình thường, với các cửa hàng ở tâm dịch là thành phố Vũ Hán bắt đầu mở cửa, trong khi đó con số tử vong do virus COVID-19 gây ra ở Mỹ nay đã quá 3,500, cao hơn con số ‘chính thức’ ở Trung Quốc do chính quyền Bắc Kinh loan báo.
Bệnh viện dã chiến tại Jacob Javits Convention Center sẵn sàng đón nhận bệnh nhân. (Hình: Darren McGee/Office of Governor Andrew M. Cuomo via AP)
Thống Đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo hôm Thứ Ba, 31 Tháng Ba, nói rằng số người thiệt mạng tại New York tăng hơn 300 so với ngày hôm trước, lên tới khoảng 1,550 người, phần lớn là ở thành phố New York, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Con số mới này đã đưa Mỹ vượt hơn Trung Quốc về số tử vong do COVID-19, nếu căn cứ vào dữ kiện do chính quyền Bắc Kinh công bố là khoảng 3,300 người.
Cũng trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, Thống Đốc Cuomo tiết lộ rằng người em của ông, ký giả Chris Cuomo, làm việc cho hệ thống CNN, bị nhiễm COVID-19.
Thi thể một bệnh nhân chết vì COVID-19 được chở bằng xe tải tới nơi quàn riêng biệt. (Hình: AP Photo/John Minchillo)
Ông Cuomo nói em trai của mình sẽ bình phục, nhưng ‘mắng’ người em là đã để cho bà mẹ đến thăm ông ta thời gian ít tuần gần đây, tạo thêm nguy cơ lây nhiễm trong thời dịch bệnh.
Trong khi đó bệnh viện dã chiến trong trung tâm hội họp vĩ đại Javits Convention Center ở New York bắt đầu đón nhận bệnh nhân, giảm bớt áp lực đè nặng lên các bệnh viện trong thành phố. Trung tâm quần vợt của thành phố này, nơi vẫn thường tổ chức giải U.S. Open, hôm Thứ Ba cũng đang được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến.
Ở các nơi khác trên thế giới, chính phủ Ý loan báo rằng mức độ lây nhiễm ở quốc gia này đang có vẻ ổn định, và các trường hợp mới nhiễm bệnh có thể bắt đầu giảm. Ở Tây Ban Nha, hệ thống y tế đang vất vả đối phó với nguy cơ bị tràn ngập do dịch bệnh. Ở Nga, nhà chức trách kiểm soát gắt gao lệnh cách ly và trừng phạt những người vi phạm, cùng là những kẻ “loan tin thất thiệt” về dịch bệnh nơi này.
Trong khi đó, Trung Quốc, nơi dịch COVID-19 xuất phát, nay càng gần trở về tình trạng bình thường, với các cửa hàng ở tâm dịch là thành phố Vũ Hán bắt đầu mở cửa.
Trên toàn thế giới, hơn 800,000 người bị nhiễm bệnh và hơn 39,000 người thiệt mạng, theo các con số của Johns Hopkins University. Ý và Tây Ban Nha chiếm khoảng một nửa trong số các trường hợp tử vong, trong lúc ở Mỹ số người chết lên tới khoảng 3,500, tính đến trưa Thứ Ba.
Một tàu bệnh viện của Hải Quân Mỹ, có khoảng 1,000 giường bệnh, đã cập bến New York hôm Thứ Hai và bắt đầu đón nhận các bệnh nhân không bị lây nhiễm COVID-19 từ ngày Thứ Ba.
Thống Đốc Cuomo kêu gọi tình nguyện trợ giúp từ các nhân viên y tế và có khoảng 80,000 người là cựu y tá, bác sĩ cùng là các ngành y tế khác đã nói sẽ đến giúp. (V.Giang)