8/23/19
Một bữa tôi (Ông Quá) đang đứng chơi trước cửa nhà, bỗng có một chiếc xe hơi đậu xịch ngay bên đường, một phụ nữ người Việt Nam ngó ra hỏi: “Ở đây có nhà nào bán không ông?”
Bà giải thích: “Ngày nào tôi cũng đi lễ ở nhà thờ Thánh Linh, bắt các cháu đưa đón.” Rồi bà chỉ tay giới thiệu cô con gái ngồi ghế lái xe: “Tôi muốn mua một căn để đi bộ năm phút tới nhà thờ …”
“Thưa bà, thực ra căn nhà nào ở đây cũng có thể bán hết. Bà chỉ cần kêu chủ nhà ra, đề nghị trả họ một cái giá mà họ thấy nếu từ chối th́ cả đời sẽ tiếc!”
Vụ Tổng Thống Donald Trump đề nghị mua lănh thổ Greenland của Vương Quốc Đan Mạch có thể coi là đă theo chiến sách đó.
Tổng Thống Trump từng công nhận chính ông là một thiên tài, và một thiên tài quân b́nh! Vụ ông Trump ngỏ ư mua Greenland chứng tỏ ông nói đúng dù rất khiêm tốn.
Thứ nhất, ông Trump là một nhà địa ốc thiên tài và ông nh́n thấy ngay Greenland là một địa điểm tốt. Nếu được một tay thiên tài quân b́nh khai thác th́ nước đá và tuyết sẽ biến thành vàng! Greenland bị người Đan Mạch chiếm năm 1775 và gần 200 năm sau được biến thành một tỉnh nhưng vẫn nắm quyền tự trị.
Nếu đứng một ḿnh Greenland sẽ là quốc gia rộng hàng thứ 12 trên thế giới! Vậy mà năm 1979 chỉ có 56 ngàn người sống ở đó với mật độ trung b́nh mỗi người có 4 cây số vuông để sống, đứng hàng thứ 224 tức là hàng chót trên thế giới! Chính phủ ở Copenhagen phải trợ cấp một nửa ngân sách của Greenland, 4.5 tỷ đồng kroner mỗi năm, tương đương $670 triệu!
Tổng Thống Trump đă nêu ra lư do thua lỗ khiến Đan Mạch nên bán Greenland: Anh làm chủ một ngôi nhà, cho người ta ở. Anh không thu được đồng nào hết mà lại phải chi ra đều đều! Có ai dại như vậy không?
“Căn bản, đây là một vụ mua bán địa ốc lớn,” ông Trump nói bữa Chủ Nhật trước, “Có thể làm được rất nhiều thứ ở đó. Đan Mạch bị thiệt hại nặng nề, mỗi năm bị lỗ gần $700 triệu v́ làm chủ mảnh đất này.”
Cho một bọn người thuê đất Greenland để sống làm ǵ cho tốn kém? Năm nay dân số Greenland tăng lên 56,672 người! Bốn mươi năm mới đẻ được thêm 672 mạng (giả thiết không có di dân mới và không ai sang Mỹ làm di dân lậu) cho thấy đàn ông đàn bà xứ này không lao động tốt trong nhiệm vụ bảo tồn ṇi giống! Họ làm ǵ suốt ngày, suốt đêm? Không những họ cần được kích thích kinh tế mà c̣n phải kích thích sinh sản nữa!
Một nhà địa ốc thiên tài và quân b́nh sẽ thấy đây là một cơ hội bằng vàng! Chỉ cần đưa 11 triệu di dân đang sống bất hợp pháp trong nước Mỹ qua đó th́ dân số xứ này cũng tăng lên gần 200 lần (chính xác là 194 lần, cũng lớn đủ rồi).
Trong sáng kiến của chính khách thiên tài quân b́nh Donald Trump chỉ có một điều ông không tính đến, là chính phủ Đan Mạch không có ư định bán Greenland, mà theo Hiến Pháp, đây là một tỉnh tự trị, nếu muốn bán phải hỏi ư kiến dân bản địa. Bà Thủ Tướng Mette Frederiksen nói, “Greenland không phải thuộc về Đan Mạch, Greenland là của người Greenland! May quá, cái thời mà bạn có thể mua hay bán các quốc gia khác đă qua rồi!” Bà Frederiksen c̣n phê b́nh ư định mua Greenland là “phi lư.”
Hai chữ “phi lư” khiến thiên tài quân b́nh Donald Trump nổi giận. Ông bảo: Không bán th́ cứ nói “No!” Việc ǵ mà phải bảo người ta “phi lư!”
Ông Trump đă trả đũa ngay lập tức; ông không đến thăm Copenhagen, chuyến công du gặp Nữ Hoàng Margrethe II đă được trù tính trong mươi ngày nữa. Ngày hôm trước, bà Đại Sứ Mỹ Carla Sands mới “tuưt” rằng cả nước Đan Mạch đang hồ hởi chờ ông Trump! Bây giờ hơn hai triệu dân Đan Mạch bị thiên tài quân b́nh Trump trừng phạt!
Nhưng những người thất vọng nhất trong vụ này không phải là người Đan Mạch mà là dân Puerto Rico!
Năm ngoái, ông Trump đă từng nói ông có thể trao Puerto Rico thuộc Mỹ cho Đan Mạch để đổi lấy Greenland; để khỏi nhức đầu lo vụ cứu trợ băo lụt tốn tiền!
Nhiều người dân Puerto Rican rất mừng rỡ! Có người lên mạng khen rằng Đan Mạch là xứ có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới!
Một công dân mạng viết: “Tendremos representante en la Europa y posiblemente en el Mundial!” (Chúng ta sẽ có mặt trong Giải Europa và có thể cả Giải Bóng Tṛn Thế Giới!) Kèm theo là h́nh đội tuyển túc cầu Đan Mạch!
(Ông Quán)