Ngày 27-3, đường phố ở TP HCM vắng bóng người chưa từng thấy. Vắng vẻ hơn cả nghỉ Tết nguyên đán. Hầu hết ai ra đường cũng bịt khẩu trang cẩn thận.
Nhà thờ Đức Bà TP HCM đã tạm ngưng tổ chức hành lễ, không đón nhận khách du lịch vào bên trong tham quan.
Chỉ còn vài giờ nữa, TP HCM bắt đầu thực hiện nghiêm theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa toàn bộ cơ sở dịch vụ, trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh.
Ngoài ra, từ 0 giờ ngày 28-3, bắt buộc phải mang khẩu trang khi ra đường và các quận- huyện sẽ cử cán bộ kiểm tra, xử phạt.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay đã rất nhiều người chấp hành nghiêm. Các chung cư cao tầng và các khu công cộng rất ít người tụ tập. Đường phố trở nên vắng vẻ và đa phần mọi người đều che kín khẩu trang.
Sau đây là những hình ảnh phóng viên báo Người Lao Động ghi nhận được:
Bưu điện TP HCM cũng vắng vẻ
Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1
Nhà thờ Hồi Giáo trên đường Nguyễn Du, quận 1, TP HCM đóng cửa và người theo đạo cầu nguyện tại nhà.
Một người dân bán vé số che kín khẩu trang để đi bán.
Siêu thị vắng khách, khách ddyêu cầu kiểm tra thân nhiệt và mang khẩu trang khi đi vào bên trong.