ƯỚC NGUYỆN LY HÔN - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default ƯỚC NGUYỆN LY HÔN
Lan Anh!
- Lâu lắm rồi, anh và em không gặp lại. Em khoẻ không.
Cô không trả lời rồi lặng lẽ đi vào quán cà phê, nơi gã đang ngồi.
Gã sốt sắng hỏi tiếp:
- Ngày ra trường, em đã đi đâu. Em có biết anh nhớ em tới chừng nào không.
Vẫn là sự lặng im của cô dưới cặp mắt hau háu của gã, nhìn về phía cô.
Lan anh và gã yêu nhau từ ngày đang học cấp 3, cho tới khi hai đứa học xong cao đẳng kinh tế. Vì bản chất của gã, lãng mạn, lạnh lùng và luôn cứng nhắc. Cuộc tình của cô và gã tám năm dài, đã tan theo bọt nước.
Sau nhiều lần thăm hỏi, gã không thấy Lan Anh trả lời. Gã càng nhìn cô một cách say đắm. Tình cảm xa xưa tràn về, làm gã rạo rực trong người
Lan Anh vẫn thái độ và cử chỉ thùy mỵ nết na như ngày trước, đã khiến gã không kìm chế được cảm xúc đang ngày một dâng trào.
Gã đứng phắt dậy tuột khỏi chiếc ghế mây, làm nó đổ nghiêng về phía sau. Gã tiến lại gần rồi nắm tay cô. Cô vẫn im lặng. Gã tiếp tục lần sờ lên người cô, với cái tình cảm mơn chớn. Gã liền ôm chặt lấy cô, một cách đầy sinh lực.
Gã ôn tồn nói:
- Lan Anh! Anh nhớ em. Anh yêu em nhiều lắm. Em biết không.
Bỗng!
Bốp.......
Hắn tỉnh hẳn ngủ. Đương nhiên, giấc mơ đẹp của gã liền tan biến trong giây lát.
Vợ gã đang nằm bên cạnh, bị gã ôm sấn lấy rồi nói lời yêu thương mặn nồng.
Nhưng người trong giấc mộng ấy là Lan Anh, chứ không phải là mụ vợ sề của gã.
Gã phải đối mặt với sắc thái sắc lẹm, đầy căm giận của vợ. Gã đã được hưởng thụ cái tát như trời giáng, xuống khuôn mặt đang đỏ ửng của gã.
Vợ gã hằn giọng:
- Anh giải thích cho tôi thế là thế nào!
Từ trước tới nay, tôi luôn hết mình vun vén cho hạnh phúc gia đình. Tôi chăm lo cho cả gia đình. Anh lỡ lòng nào đối xử với tôi cay nghiệt như vậy.
Gã lấy lại bình tĩnh, lúng túng trả lời:
- Chuyện đã qua cả chục năm rồi, đây chỉ là giấc mơ thôi. Sao em vẫn cố chấp như vậy.
Vợ gã liền đứng phắt dậy, kéo hết cái chăn về phía mình. Nàng mặc cho gã trơ trụi chỉ với một cái quần sà lỏn, giữa màn đêm lạnh giá của mùa đông. Gã lủi thủi ôm cái gối, rồi túm cái áo khoác choàng lên người.
Gã trấn tĩnh nói với vợ:
- Anh xin lỗi em! Chuyện tình cảm đã đi vào quá khứ. Từ lâu tới nay, anh và cô ấy chưa một lần gặp lại. Em cũng thừa biết mà.
Vợ gã đau khổ vô cùng. Nàng liền moi móc tất cả mọi chuyện từ xa xưa, tới nay. Nàng trút hết lên đầu gã, một cách đầy căm phẫn:
- Tôi nói với anh này nhé. Không phải chỉ có lần này, anh mới gọi tên cô ta. Lần trước cái Hoa, cái Ngọc là những đứa nào. Chúng nó có phải là người tình kiếp trước, của anh không. Tôi chỉ nói vậy thôi, ngày mai chúng ta ly hôn.
Nói xong, nàng đùng đùng ôm gối kéo chăn, lao vào phòng của các con rồi ôm mặt khóc. Gã chết lặng , lơ đãng đơn côi trong tuyệt vọng.
Gã gỡ cái ga giường trắng muốt, rồi quấn vào mình. Gã nằm suy nghĩ miên man........
........
Gã lấy vợ, khi hai người cùng làm việc trong một công ty. Công ty ấy, do bố vợ làm giám đốc. Với bản chất thật thà, năng động, đặc biệt gã rất hoạt ngôn trong giao tiếp ứng xử. Gã luôn được mọi người quý mến, và được lòng mến mộ từ phái yếu.
Từ ngày về sống chung, gã phải chịu cái khô cằn, bướng bỉnh của nàng. Gã bị gò bó từ công việc, tới chuyện sinh hoạt cá nhân. Gã cặm cụi làm việc như một con thiêu thân, và hưởng đồng phụ cấp dư thừa của vợ bố thí. Chẳng bao giờ gã có tiền dư dả trong túi, để tiếp đón bạn bè. Gã lấy làm hổ thẹn với chính bản thân mình.
Gã là người năng động, từ lời nói cử chỉ đến hành động hắn hơn vợ rất nhiều. Đôi lúc sự chênh lệch về nhận thức, cũng đủ làm cho gã đau đầu và tỏ ra bất cần.
Hai vợ chồng không bao giờ có tiếng nói chung, hễ gã nói là vợ lại gạt phắt đi. Gã chẳng biết vợ gã như thế nào nữa, đôi lúc gã cần sự cảm thông chia sẻ thì vợ gã lại dửng dưng ngoài cuộc.
Rồi gã nhớ về người yêu cũ, với những năm tháng mặn nồng. Gã lại ao ước sở hữu mối quan hệ, cũ kỹ đẹp không tỳ vết. Đôi khi pha chút lãng mạn, và thơ mộng ấy.
Gã bị đơn độc một mình, trong cuộc sống và sinh hoạt vợ chồng. Gã tìm đến Hoa, cô tiếp viên quán bia cỏ phố huyện. Gã lại tìm đến Ngọc, phó giám đốc công ty mỹ phẩm. Gã đã yêu mù quáng để xoá bớt nỗi nhớ nhung, cũng như nỗi cô đơn mà gã đang phải gánh chịu.
Gã đã bị chìm sâu vào những mối tình lẳng lơ, vụng trộm cho những ngày dài lê thê....
Gã không để ý, mỗi khi gã say rượu bia. Đêm về, là gã lại tuôn khỏi miệng những câu tình tứ, khiến vợ gã đau lòng..........Vợ gã đã biết từ lâu, nàng đã buông bỏ khi nghĩ về hai đứa con thơ dại.
.............!
Cả đêm gã không ngủ được, vì giấc mơ đêm qua. Gã đã lặng lẽ cho mấy bộ quần áo vào ba lô, dắt theo chiếc xe máy lao đi khi trời chưa sáng rõ.
Gã chạy xe lên thành phố, nơi ấy không một người thân.
........
Vợ gã đi ra phòng ngoài, nhìn lơ đãng chẳng thấy gã đâu. Nàng giật mình khi trên bàn làm việc, mấy dòng chữ nghiêng ngả để lại. Nàng biết, gã đã bỏ nhà ra đi. Nàng đi ra ngoài, nơi có chậu hoa nhài. Nàng ngắt một vài nhánh hoa, rồi tự tay bóp vụn nát.
Nàng thở dài ngao ngán.
Màn đêm buông xuống, cả gã và nàng đang cảm thấy đơn độc và buồn tẻ. Gã nằm trong phòng trọ, còn vương mùi ẩm mốc. Gã trằn trọc suốt thâu đêm.
Vợ gã thì nằm trên chiếc đệm trắng tinh, cũng không sao chợp mắt được.
Nàng nghĩ về chồng mình. Tuy gã có tính lăng nhăng, nhưng lại rất yêu quý vợ con và sống cũng có trách nhiệm. Tính của nàng luôn nóng nẩy, bộc trực, đôi lúc là do áp lực công việc. Nàng nằm dài suy nghĩ, về chặng đường và tình cảm của hai người. Nàng khóc nức nở, như một kẻ bị thần kinh.
Mấy ngày sau, gã cũng xin được việc làm. Nhưng nỗi cô đơn vẫn ám ảnh gã nhiều đêm. Gã đã nhớ tới nàng và hai đứa con nhỏ. Tuy vậy, lòng tự ái của gã vẫn còn cao ngùn ngụt. Gã kéo cái chăn mỏng tang, trùm kín đầu rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Nước mắt của một lãng tử, bắt đầu rơi lã chã rớt xuống gối. Chàng cảm thấy tủi thân........
Mọi người trong công ty và gia đình, bắt đầu nghi ngờ về sự vắng mặt của gã. Nghi ngờ về thái độ làm việc vô hồn của nàng. Nàng giấu giếm tất cả mọi chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng.
Nàng vẫn chờ.... vẫn đợi sự ân hận, và hối cải của gã. Nhưng nàng đâu ngờ, gương mặt của nàng đang trở lên hốc hác xanh xao. Nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, vì cả tháng nay nàng bận mải ngập cả đầu óc.
Nàng đã cảm thấy mệt mỏi. Nhưng không biết giờ này gã ở phương trời nào.
Nàng thất vọng, nhìn hai con mà lệ cứ tuôn rơi. Nàng bắt đầu ân hận .......
Nửa năm trôi đi một cách ê trề, trĩu nặng trên cuộc sống và tình cảm khô khốc của gã và nàng. Họ vẫn giữ cái tôi, đầy ích kỷ và nhỏ nhen. Nên ngày đoàn tụ trở lên mong manh, hơn lúc nào hết. Chỉ còn lại phía sau, sự ngơ ngác bơ vơ của những đứa con tội nghiệp. Họ không mảy may trách móc bản thân mình, chỉ trút giận và đổ lỗi cho nhau.
Gã đã làm quen với một hai cô gái chốn thị thành. Ban ngày gã đi làm, tối về gã lại sánh bước bên những nàng thục nữ yểu điêụ thướt tha.
Những lời tán tỉnh, nói dối, lừa lọc, gã đã trút hết ra. Gã đã sở hữu được, những gì gã muốn. Tiền làm ra, chỉ đủ để gã tiêu xài.
Tháng sau, bồ của gã báo tin. Mụ đã có chửa với gã, mụ đòi gã đưa cho tới cả chục triệu nếu muốn phá cái thai ấy đi. Gã sợ chứ... gã sợ đến run người, biết đâu sự việc trở lên trầm trọng hơn. Gã tìm cách chạy trốn, thay số điện thoại và thay luôn cả nhà trọ mà gã và mụ đã nhiều lần ân ái.
Nhưng lạ thay, mụ ta đã tìm tới công ty của gã. Mụ ngồi chỗm chệ trên chiếc sô pha ở phòng bảo vệ. Đôi mắt dõi theo từng tốp người qua lại.
Gã bị gọi đột xuất, khi chưa thoát khỏi cửa lách.
Mụ bước ra, giọng nói ân cần nhẹ nhàng:
- Anh yêu! Bốp!
Một cái tát đanh thép giáng thẳng vào mặt gã. Mụ ta chua chát:
- Tôi không ngờ, cái loại đàn ông như anh trơ trẽn tới mức quá tồi tệ. Anh định chối bỏ tất cả hả, anh có thách tôi không........
Gã vội vàng kéo mụ ta vào phòng, gã xin lỗi rối rít và ra sức biện minh với đủ loại lý do. Gã xin tạm ứng lương, ngậm ngùi đưa cho mụ. Mụ ta tươi cười vui vẻ và bước lên chiếc xe sh của một lãng tử khác. Hắn đang đứng đợi mụ ở ngoài.
Gã cay sống mũi, cay như sát ớt vào cơ thể. Gã cúi đầu, rảo bước vào nhà máy
Cả tháng, gã không có tiền tiêu. Gã mua chịu mấy gói mỳ tôm, mấy hộp thịt về hoà lẫn với nhau xụp xịt cho qua ngày.
Gã lại nhớ về vợ. Vợ gã vẫn đỏng đảnh, vẻ không cần. Nàng nói với gã:
- Tôi bây giờ chỉ có hai đứa con thôi. Với anh, để thêm thời gian nữa. Mặc dù các con rất mong có bố, và cần bàn tay yêu thương của bố. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ làm được. Anh yên tâm công tác nhé.
- Em! Em cho anh.....
Rụp. Tút tút........thuê bao hiện không liên lạc được.......
Gã ngồi thất thần, miệng đắng ngắt.....
Gã trở về phòng trọ, trong men say. Gã chệnh choạng nhấc từng bước nặng nhọc. Gã khụy xuống lối đi vào khu nhà trọ. Có một cô gái chiều nay mới đến, cô đã dìu gã vào phòng mình. Cô hoà cho gã một cốc nước chanh leo, gã sực một mạch gần hết.
Lát sau gã tỉnh rượu, gã lơ mơ xin phép trở về phòng. Cô nhận chìa khoá từ tay gã, lò dò sang mở cửa và bật điện sáng choang.
Cô dìu gã về phòng, gã tỉnh hẳn rượu. Gã đã nhìn thấy một phần cơ thể nõn là của cô. Nó chỉ lộ ra một tý hõm sâu, trên bầu ngực căng tròn. Gã giả vờ, lim dim đôi mắt. Gã kêu:
- Anh đói quá!
Gã lại nhắm mắt lại, miệng phì phò, nhưng thi thoảng lại hé hé nhìn trộm cơ thể của cô. Cô đang nấu cho gã gói mỳ tôm không có phụ gia
Gã ăn một cách ngon lành. Gã vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm vào cô. Đến nỗi tô canh đã hết từ lâu. Chỉ còn nghe thấy tiếng húp không khí của gã mà thôi.
Gã cảm ơn cô, rồi định kéo cô vào lòng. Lúc này, công nhân xóm trọ đang í ới trở về, làm cho gã đành nuốt nước bọt xuông.
Mấy ngày sau, gã mon men tiếp cận làm quen. Nhưng cô đã chối bỏ tất cả, những gì gã đã ngỏ lời ong bướm. Gã lại thất vọng và nhục nhã.
Hai năm trôi qua, gã chắt chiu mua cho mình một chiếc ablet. Thi thoảng có gửi về cho con được một vài triệu. Còn lại bên gã là chiếc thùng phi rỗng toác. Gã thật sự ăn năn, hối hận. Gã muốn trở về nhà .
.......
Con trai của nàng đã học lớp hai, nó trở lên khó dạy bảo. Nhiều lúc nàng suy sụp và bất lực, mặc cho nó tắc tung tắc quái. Học lực luôn đứng cuối cùng của lớp, làm nàng không dám đến trường gặp cô chủ nhiệm.
Nàng đã quá mệt mỏi. Nàng vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc con cái. Phải lo công việc lớn nhỏ của hai bên nội ngoai. Làm cho trí nhớ của nàng, ngày càng hao mòn....
Lúc này nàng rất cần có gã bên cạnh, nàng liền lấy điện thoại ra để gọi cho gã. Nhưng điện thoại đã bị hết pin từ lúc nào không hay.
Bỗng chuông ở ngoài cổng vang lên. Con trai nàng chạy ra, nó reo lớn:
- Bố đã về, mẹ ơi bố đã trở về.
Gã lù lù xách theo chiếc vali, bước nhanh vào trong nhà. Vợ gã ngạc nhiên, người gã đã trở lên đen sạm.
Gã tiến tới thành khẩn:
- Anh đã sai, anh có lỗi với mẹ con em. Anh xin lỗi nhé!
Vợ gã gật đầu, bối rối đi về phòng riêng. Gã đưa quà, bánh kẹo cho con, rồi bước đi theo vợ.
Cửa phòng đã khép lại, mọi mâu thuẫn vợ chồng chắc sẽ được hàn gắn trong nay mai..... Ước nguyện chia tay, nay chỉ còn là dĩ vãng. Vì ngoài phòng khách, hai đứa con đang vui đùa. Chúng đang có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Ngày mai, chúng không còn lạc lõng giữa dòng đời nữa.

VietBF@sưu tập

goodidea
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 09-25-2021
Reputation: 5405


Profile:
Join Date: Mar 2020
Posts: 38,896
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	21.jpg
Views:	0
Size:	53.7 KB
ID:	1878041  
goodidea_is_offline
Thanks: 65
Thanked 2,375 Times in 1,991 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10 Post(s)
Rep Power: 43 goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5goodidea Reputation Uy Tín Level 5
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 10:01.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10791 seconds with 13 queries