Ấn Độ phát hiện ra có 71 nạn nhân qua đời vì covid-19 đã trôi xuống hạ lưu sông Hằng từ bang láng giềng Uttar Pradesh. Khám nghiệm những người này cho hay họ đã mất được 4-5 ngày trước. Sai khi được vớt lên bờ, cả 71 người xấu số này đã được an táng và chôn cất theo quy tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Hình ảnh thi thể trôi dạt bên bờ sông Hằng gây chấn động.
Hiện tại chính quyền bang Bihar đã buộc phải giăng lưới ở khu vực ranh giưới với bang Uttar Pradesh để tránh việc những người qua đời vì dịch bệnh khác bị đưa xuống sông Hằng. Đồng thời cử người canh gác ngày đêm để ngăn chặn hành động mà họ cho là thiếu tôn trọng đã người đã khuất và Nữ thần sông Hằng này.
Hình ảnh những nạn nhân bị thả trôi sông Hằng khiến người dân Ấn Độ cũng như thế giới vô cùng xót xa. Trong khi đó, các quan chức của 2 bang Bihar và Uttar Pradesh vẫn đang đổ lỗi cho nhau về vụ việc 71 người bị thả trôi sông này:
Tại Ấn Độ, số người không qua khỏi vì đại dịch Covid-19 thì vẫn tăng mỗi ngày.
“Các thi thể được tìm thấy ở Buxar nên tất nhiên họ sẽ biết rõ hơn về nguồn gốc. Chúng tôi đang tuần tra thường xuyên và cũng sẽ điều tra”, lãnh đạo huyện Ghazipur nói.
Nhiều nhân chứng cho hay, con số người bị thả xuống sông không chỉ có 71 người mà có thể lên tới 100 người. Cơ quan chức năng Ấn Độ cũng bày tỏ lo ngại số người bị thả xuống sông sẽ tăng nhanh trong thời gian tới do tập tục nhét đá vào người đã khuất và thả xuống sông của đạo Hindu. Thêm vào đó là chi phí hỏa táng ngày càng cao, số người không qua khỏi vì đại dịch Covid-19 thì vẫn tăng mỗi ngày.