Cô giáo Samson dạy môn khoa học lớp 6. Giờ học, cô hỏi cả lớp: “Em nào có thể nói cho cô biết, bộ phận nào của cơ thể khi bị kích thích sẽ nở to gấp 10 lần kích thước lúc b́nh thường?”
Không có em nào giơ tay cả, nên cô gọi em đầu tiên lọt vào mắt: “Nào, Mary, em có thể nói cho cô biết bộ phận nào khi bị kích thích th́ nở to gấp 10 lần kích thước lúc b́nh thường không nhỉ”
Cô bé Mary đứng dậy, mặt đỏ như gấc, kêu lên: “Sao cô dám hỏi câu như thế ạ?. Em sẽ về méc bố mẹ em và họ sẽ báo cho thày hiệu trưởng và thày í sẽ sa thải cô cho mà coi!”
Cô Samson thấy choáng váng trước phản ứng của bé Mary, nhưng rồi cô cũng trấn tĩnh lại và lại hỏi cả lớp câu hỏi đó; lần này cậu bé Sam giơ tay.
“Được rồi, nói đi, Sam?” cô Samson động viên.
“Thưa cô, câu trả lời đúng là con ngươi mắt ạ”
“Rất tốt, Sam, cô cảm ơn em”, rồi cô quay lại phía cô bé Mary: “Mary, cô nói với em 3 điều thế này: thứ nhất, rơ là em đă không chịu làm bài tập về nhà; thứ hai, em có ư nghĩ không lành mạnh; và thứ ba, cô sợ rằng rồi có một ngày em sẽ phải THẤT VỌNG tràn trề đấy”.
VietBF@sưu tập
|