4/5
Một người đàn ông bị bắt vì phá hoại cửa hàng tiện lợi ở North Carolina và dùng lời lẽ kỳ thị đối với người châu Á
Chủ một cửa hàng cho biết vào tuần trước, một người đàn ông đã cầm một cây sắt loại lớn phá hoại một cửa hàng tiện lợi ở Charlotte, North Carolina, trong khi liên tục buông những lời lẽ kỳ thị người châu Á. Đoạn video từ camera giám sát cửa hàng ghi lại một người đàn ông dùng thanh sắt đập vào cửa kính tủ lạnh của cửa hàng. Một số khách hàng đã chạy trốn khỏi cửa hàng khi sự việc xảy ra.
Cửa hàng có tên là Plaza Sundries thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng người Nam Hàn, nằm ở khu vực trung tâm gần khu vực tàu điện ngầm của thành phố North Carolina. Theo nhiều báo cáo, cảnh sát Charlotte-Mecklenburg xác nhận rằng Xavier Rashee Woody-Silas, 24 tuổi, đã bị bắt vì liên quan đến vụ tấn công.
Theo hồ sơ trực tuyến, Woody-Silas bị buộc tội gây rối trật tự, gây thiệt hại cho tài sản cá nhân, chống đối và cướp có vũ khí nguy hiểm, cùng với các tội danh khác. Một chiến dịch GoFundMe đã huy động được hơn 36,000 Mỹ kim cho cửa hàng.
Cô Lee Sung cho biết đại dịch coronavirus đã thúc đẩy hành động kỳ thị chủng tộc. Cô Lee Sung cho biết gia đình chồng cô luôn bị cướp, tấn công bằng lời nói cũng như thể xác hằng ngày và mọi chuyện tồi tệ hơn khi đại dịch xảy ra.
Một nghiên cứu gần đây từ Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa Kỳ thị và Cực đoan của Đại học California State University cho thấy tội phạm kỳ thị nhằm vào người gốc Á tại 16 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ đã tăng gần 150% vào năm 2020.