Ảnh trên là một hòn đảo trong cụm đảo Kim Môn của Đài loan, mấy toà nhà cao to kia là phần đất liền Trung quốc.
Nhìn rất ngứa zái.
Hai hòn đảo được đánh dấu vuông hình dưới là cụm đảo Kim Môn và Mã Tổ thuộc Đài Loan chỉ cách đất liền Trung Quốc vài km.
Đây được coi là 2 đảo tiền tiêu quan trọng nhất của Đài Loan.
Vài người thắc mắc là tại sao 2 đảo kia gần Trung Quốc thế mà họ vẫn chưa thu hồi nhỉ?
Ồ họ từng muốn thu hồi cách đây 63 năm rồi đấy, nổi bật nhất là việc Trung Quốc nã rất nhiều đạn pháo vào đảo Kim Môn gây ra thiệt hại nặng về người và của.
Nhưng Đài Loan với sự giúp đỡ về khí tài của Mỹ, cũng bắn trả lại, lực lượng hải quân được hộ tống bởi hạm đội 7. Chiến tranh pháo kích diễn ra trên đảo Kim Môn suốt 21 năm và Trung Quốc tuyên bố dừng lại vào năm 1984, tham vọng thu hồi đảo Kim Môn thất bại.
Trong tương lai nếu có 1 sự kiện như thế thứ hai thì có vẻ Trung Quốc sẽ phải cân nhắc cực nhiều vấn đề, vì Mỹ và đồng minh vẫn còn sự hiện diện ở đây và họ coi Đài Loan là đảo chiến lược bậc nhất Tây Thái Bình Dương.
Hàng năm Đài Loan chi rất nhiều tiền để sắm sửa trang thiết bị quân sự thì cuộc đổ bộ vào đảo nhỏ như Kim Môn hay Mã Tổ thực sự là không đáng với Trung Quốc!?
Mục tiêu tối thượng luôn là đảo Đài Loan nhưng, với tấm gương là 2 đảo nhỏ kia thì mọi thứ còn xa vời lắm , nói gì là đảo lớn.