"Anh nghĩ em không chết đâu Phi Nhung à. Một người đẹp như em mà chết thì biết bao người sẽ chết theo mất" – Hoài Linh nói.
Vừa qua, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời sau hơn một tháng chữa Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau hơn 10 ngày nằm phòng lạnh, thi hài nữ ca sĩ đã được hỏa táng và đưa về Mỹ để thực hiện an táng theo nghi lễ đầy đủ.
Sự ra đi của Phi Nhung khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp tiếc thương và chưa thể nguôi ngoai. Chính vì vậy, cho đến giờ, các hình ảnh sinh thời của nữ ca sĩ vẫn được đăng tải lên mạng để công chúng tưởng nhớ.
Hình ảnh Phi Nhung cách đây hơn 20 năm
Mới đây, kênh Phi Nhung Music đã đăng tải một clip quay lại cuộc phỏng vấn Phi Nhung cách đây hơn 20 năm, khi cô mới nổi tiếng. Được biết, đoạn clip này đến giờ mới được công bố trên mạng xã hội.
Trong clip, Phi Nhung nhìn rất trẻ và thanh mảnh. Cô ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ và bện tóc hai bên, nhìn rất nhí nhảnh, mộc mạc.
Điều đặc biệt là người phỏng vấn Phi Nhung trong clip lại chính là danh hài Hoài Linh. Thời gian này, nam danh hài nhìn cũng khá trẻ trung, khiến khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú.
Toàn bộ cuộc phỏng vấn trong clip xoay quanh ca khúc Thị trấn sương mù, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn viết riêng cho Phi Nhung và được cô dựng thành MV quay tại Việt Nam (mới phát hành vào thời điểm bấy giờ). Phi Nhung nói với Hoài Linh:
"Nhạc phẩm Thị trấn sương mù là chú Thanh Sơn viết cho em vì chú biết em sinh ra tại Pleiku. Với lại, có một lần chú Thanh Sơn đi công tác Pleuku và để ý một cô gái nơi đó. Sẵn đó, chú mượn tiếng hát của em để nói lên nỗi nhớ cô gái đó.
Chú Thanh Sơn bảo thích con gái Pleiku lắm nên muốn nhờ em hát giùm ca khúc này. Em cũng rất hãnh diện khi được hát ca khúc của chú vì nó nói về quê hương em, nơi mẹ em đẻ em ra".
Hoài Linh nghe vậy liền khen Phi Nhung một cách đầy duyên dáng: "Anh thì từ trước tới giờ chưa lên Pleiku, nhưng khi lớn lên có nghe một nhạc phẩm về Pleiku có câu hát rất hay là "Em Pleiku má đỏ môi hồng".
Giờ nhìn em anh mới thấy lời bài hát đó đúng 100%, tức là em đẹp thật".
Tiếp đó, Hoài Linh hỏi thêm: "Khán giả xem xong MV Thị trấn sương mù đều bất ngờ khi thấy Phi Nhung cưỡi voi, đi trên đồi. Đó là những cảnh rất đẹp.
Chắc hẳn trong lúc quay sẽ có những kỷ niệm buồn vui nào đó. Em có thể kể cho quý vị khán giả nghe không?".
Phi Nhung e thẹn đáp: "Nếu kể ra thì dài lắm, nên em chỉ kể một chút xíu kỷ niệm khiến em nhớ nhất. Lúc em ngồi trên lưng voi, con voi bỗng nhiên đứng lên khiến em hết hồn.
Em không dám nhớ tới lúc đó. Em sợ lắm, còn bảo ekip là thôi em không quay nữa đâu. Em chỉ sợ con voi nó lấy vòi quăng lên một cái chắc em chết".
Hoài Linh nghe vậy mới thốt lên: "Anh nghĩ em không chết đâu Phi Nhung à. Một người đẹp như em mà chết thì biết bao người sẽ chết theo mất".
Cách đây hơn 20 năm, Hoài Linh: Anh nghĩ em không chết đâu Phi Nhung à - Ảnh 5.
Câu nói này của Hoài Linh dù đã cách đây 20 năm, nhưng vẫn khiến nhiều khán giả xót xa và rùng mình. Đa số mọi người đều tỏ lòng thương mến hai nghệ sĩ.
VietBF @ Sưu tầm