Cuộc sống của lính Mỹ ở Đà Lạt thời chiến tranh Việt Nam qua ống kính của cựu binh Mỹ
Cựu binh Mỹ Tom Petersen đã cho chúng ta biết được về cuộc sống của lính Mỹ ở Đà Lạt thời chiến tranh Việt Nam. Đây là loạt ảnh tư liệu về cuộc sống ở Đà Lạt hồi 1969.
Cựu binh Mỹ Tom Petersen chụp ảnh lưu niệm tại thác Cam Ly ở Đà Lạt năm 1969, khoảng thời gian quân nhân này làm việc tại Trung tâm Truyền tin số 23 của quân đội Mỹ ở ngoại vi Đà Lạt thời chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Tom Petersen.
Ông Tom Petersen tươi cười bên chiếc xe khách đang bị mắc kẹt tại một đoạn đường ngập bùn trên đường từ Đà Lạt về căn cứ của mình 9 (quốc lộ 20). Ảnh: Tom Petersen.
Binh sĩ Mỹ "giải cứu" chiếc xe quân sự bị kẹt trong hố nước ở quốc lộ 20. Ảnh: Tom Petersen.
Toàn cảnh Trung tâm Truyền tin số 23 của Mỹ, nay thuộc địa phận xã Trạm Hành, TP Đà Lạt. Ảnh: Tom Petersen.
Khung cảnh thơ mộng đậm chất Đà Lạt quanh Trung tâm Truyền tin số 23. Ảnh: Tom Petersen.
Lính Mỹ đốt pháo hiệu gọi máy bay trực thăng bên ngoài căn cứ. Ảnh: Tom Petersen.
Khung cảnh nhìn từ Trung tâm Truyền tin số 23 của Mỹ ở Đà Lạt. Ảnh: Tom Petersen.
Toàn cảnh Trung tâm Truyền tin số 23 của Mỹ, nay thuộc địa phận xã Trạm Hành, TP Đà Lạt. Ảnh: Tom Petersen.
Xin nói rõ hơn, chỗ này là đài ICS PRL ở Cầu Đất đối diện Sở trà Cầu Đất.
Trạm Hành ở dưới nữa .
Tên gọi Prê Lin là do Mo Quân Đội Mỹ đặt khu này chứ không phải địa danh ở đây, gồm hai chữ Prime Line nối lại là Pr'line
The Following 4 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
aha, điệp viên cha12 ba, hơn 50 năm sau mới xuất đầu lộ diện...whistleblower made in VNCH, hihi ! Thanks bác ! Cảnh vật hùng vĩ quá, cheo leo trống trải quá ...tưởng là fải nằm trong rừng già...
The Following 3 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
chỗ này giờ tan nát rồi, tất cả tháo gỡ bán ve chai, cây thông không sống được với VC huống gì cái cột đèn
Quote:
Originally Posted by nangsom
Thật là tủi nhục cho một đất nước, danh dự con người cũng không còn.
Một chế độ rách nát, từ cán bộ cho tới xã hội.
hồi xưa ở ĐL thì tha hồ cua gái đà lạt .. em nào cũng có hai cái má đỏ đỏ coi rất dể thuơng .. lúc mới qua tui cũng có quen mấy em từ đà lạt qua .. nuớc da trắng trẻo coi em nào em nấy quá dể thuơng .. hahahah
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
hồi xưa ở ĐL thì tha hồ cua gái đà lạt .. em nào cũng có hai cái má đỏ đỏ coi rất dể thuơng .. lúc mới qua tui cũng có quen mấy em từ đà lạt qua .. nuớc da trắng trẻo coi em nào em nấy quá dể thuơng .. hahahah
Không biết bây giờ có dịp nào bác nhìn lại, xem coi còn dể thương không nữa đây?
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Nhìn cái này làm nhớ tới đài radar phú lâm quá Bác. Lâu quá rồi!
Phú Lâm, Tân Son Nhất, Vũng Tàu v.v... giống nhau, dân kêu là đài Radar thực sự nó nằm trong hệ thống Viễn thông Đông Nam Á lúc bấy giờ .
mỗi một nơi Quân đội Mỹ đặt 1 số để nhận biết,như ở đây là 24 (không phải 23, Phanrang 35 chẵng hạn)...Đại khái vậy.
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
hồi xưa ở ĐL thì tha hồ cua gái đà lạt .. em nào cũng có hai cái má đỏ đỏ coi rất dể thuơng .. lúc mới qua tui cũng có quen mấy em từ đà lạt qua .. nuớc da trắng trẻo coi em nào em nấy quá dể thuơng .. hahahah
bạn nói dúng, đối diện chỗ này là xứ đạo Phát Chi, dưới nữa là Don Bosco..
Nữ sinh Phát chi đẹp mà khó lắm nhen.
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Khung cảnh thơ mộng đậm chất Đà Lạt quanh Trung tâm Truyền tin số 23. Ảnh: Tom Petersen.
chỗ này không phải ở Cầu Đất mà là Đài Tiếp Vận TT trên Đỉnh Langbian, nhìn xuống suối vàng. Nơi đây đã bị phá hũy cuối tháng 3/1975 khi Quân Đội VNCH rút về Saigon.
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
em Pleiku má đỏ môi hồng, còn phụ nữ Đà lạt thì sao hỉ...thôi thì Hai Lúa tui đành fải tặng bro nà, hoa hậu phu nhân thủa nào đó nghen ! Ôi đôi trai tài gái sắc...Còn Hai Lúa tui thì lúc đó đứng chụp hình chung với Tom Petersen, đứng sau lưng đồng nghiệp đó nha bro, thấy 0 dzị ? Còn tấm kia thì tui lúc đó đang ở trong dãy nhà dưới trụ gắn antenna đó..
Cha12 ba thì chắc dân Đà lạt thiệt hay sao đó nghen, rành còn hơn trinh sát LĐ 31 nữa á ! Khiếp thật ! Hay là bác ta có vệ tinh tư nhân hỉ ? Nhìn từ trên xuống thấy gõ gàng....
The Following User Says Thank You to thangtram For This Useful Post:
em Pleiku má đỏ môi hồng, còn phụ nữ Đà lạt thì sao hỉ...thôi thì Hai Lúa tui đành fải tặng bro nà, hoa hậu phu nhân thủa nào đó nghen ! Ôi đôi trai tài gái sắc...Còn Hai Lúa tui thì lúc đó đứng chụp hình chung với Tom Petersen, đứng sau lưng đồng nghiệp đó nha bro, thấy 0 dzị ? Còn tấm kia thì tui lúc đó đang ở trong dãy nhà dưới trụ gắn antenna đó..
Cha12 ba thì chắc dân Đà lạt thiệt hay sao đó nghen, rành còn hơn trinh sát LĐ 31 nữa á ! Khiếp thật ! Hay là bác ta có vệ tinh tư nhân hỉ ? Nhìn từ trên xuống thấy gõ gàng....
có thấy gì đâu?
tặng em nào thì tặng đừng có tặng em kim ngân cho tui là đuợc rồi .. tặng ẻm cho tui mắc công mấy con cá nhà tui nó bơi ngữa hết á .. hahaha
The Following User Says Thank You to tctd For This Useful Post:
em Pleiku má đỏ môi hồng, còn phụ nữ Đà lạt thì sao hỉ...thôi thì Hai Lúa tui đành fải tặng bro nà, hoa hậu phu nhân thủa nào đó nghen ! Ôi đôi trai tài gái sắc...Còn Hai Lúa tui thì lúc đó đứng chụp hình chung với Tom Petersen, đứng sau lưng đồng nghiệp đó nha bro, thấy 0 dzị ? Còn tấm kia thì tui lúc đó đang ở trong dãy nhà dưới trụ gắn antenna đó..
Cha12 ba thì chắc dân Đà lạt thiệt hay sao đó nghen, rành còn hơn trinh sát LĐ 31 nữa á ! Khiếp thật ! Hay là bác ta có vệ tinh tư nhân hỉ ? Nhìn từ trên xuống thấy gõ gàng....
Có gì lạ đâu bạn, Cầu Đất và Langbian cách nhau 35KM đường chim bay
Dưới chân Langbian là Suối Vàng nổi tiếng ở Dalat.
Langbian ngày nay nè.
Ngày trước chỗ này bên ngoài là hàng rào phòng thủ
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.