Quote:
Dù đã có người ngỏ ý mua lại xe với giá cao nhưng anh nhất quyết không bán
|
Dân xứ vịt ngày nay nói láo là một thói quen, thâm nhập sâu vào bản chất con người.
Câu trúng con cá mắt lòi, trồng cây nở ra một cái hoa dại, cô gái chân dài cần tiền... thảy thảy chúng đều thòng theo một câu:
"Đã có người ngỏ ý mua lại với giá cao trăm triệu nhưng tôi thấy đồ này quý giá quá nên không bán!"
Đó là do chúng hy vọng ngay kế đó sẽ được... bán.
Sau đó dù có chờ xanh mặt chẳng ma nào mua thì cũng ráng chịu, nhưng nhào vô là phải nói láo đại một câu nâng giá trước cái đã.
Tên Bắc Ninh này vừa bấm bảng số xong hôm nay, thì cùng ngày hôm nay cũng đã có kẻ rình theo hắn đến tận cục giao thông để xin mua lại xe mới, và báo cũng đăng tin luôn cùng ngày. Chúng rình bám theo nhau để trả giá cao rất là vui.