Những ai theo dõi tin tức chống dịch ở Việt Nam và ở Nhật cũng nhận thấy là có sự khác nhau lắm.
Ở Việt Nam ngay từ khi dịch chưa bùng phát mới lẻ tẻ vài tỉnh thì ngay lập tức chính phủ cho học sinh nghỉ học. Chổ nào có dịch lập tức khoanh vùng, những trường hợp tiếp xúc gần tiếp xúc xa cũng bị khoanh vùng cách ly ngay lập tức. Cách làm của chính phủ Việt Nam có thể mang lại cho chúng ta cảm giác là chỉ cần em corona ngóc đầu dậy chổ nào là lập tức bị đập cho chết cứng ngay tại đó.
Nhưng ở Nhật thì khác, đọc tin mỏi mắt không thấy bất kỳ một thông tin nào nói rõ bệnh nhân bị nhiễm dịch sống ở chổ nào, ở phố nào chính quyền chỉ thông báo kiểu có một người đàn ông hoặc người đàn bà, độ tuổi, sống ở thành phố nào đó. Chỉ có vậy, mọi thông tin rất chung chung không cụ thể, khiến chúng ta dù có đã tiếp xúc gần trực tiếp với người bị nhiễm virus corona cũng không thể biết được. Chỉ khi phát bệnh mới được mang đi điều trị, còn nếu mới chỉ có dấu hiệu thậm chí là có ra kết quả dương tính thì khẩu hiệu của Nhật là " cố gắng tự cách li tại nhà". Bởi vậy mới "đẻ" ra cái ông 50 tuổi bị dương tính mà vẫn về nhà và tranh thủ đi lây bệnh. Vậy là người nhiễm vẫn cứ nhiễm, người tiếp xúc gần người bị nhiễm vẫn không biết và kết quả là một chuỗi lây ngầm trong xã hội được hình thành. Không hề có sự khoanh vùng hay phân loại đối tượng nhiễm hoặc nguy cơ nhiễm. Trong thực tế nhiều người bị nghi nhiễm corona nhưng tất cả vẫn tuân theo câu" cách li tại nhà" và "tư vấn từ xa". Mà cái trò tự cách li chắc chắn không ổn vì họ sẽ đi ra ngoài và đi mua sắm..... và nếu họ bị nhiễm thật thì chắc chắn có kha khá người bị nhiễm theo.
Phải chăng do Chính phủ Nhật tôn trọng quyền cá nhân của người dân nên họ làm vậy? Cái này giống các nước phương tây, họ tôn trọng quyền riêng tư con người nên khá dè dặt khi tiến hành ban luật cấm. Cách làm của Nhật cũng giống họ. Cứ cho là vậy đi nhưng trong trường hợp đối phó với loại virus này thì có lẽ cách của Việt Nam vẫn ổn nhất.
Ở Nhật cho học sinh nghỉ học khá muộn, thậm chí khi chính phủ ra quyết định cho học sinh nghỉ học Thị trưởng nhiều thành phố còn tỏ thái độ tức giận. Kết quả thì bây giờ dịch lan toàn quốc không kiểm soát được, người bị nhiễm chưa được phát hiện và người khoẻ mạnh vẫn còn có thể ngồi ăn chung quán, chơi gần một nơi....
Mới đây nhất trong tháng 3, chính phủ Nhật sẽ đưa ra một luật mới về "hạn chế quyền tự do cá nhân" nhằm chống lại sự lây nhiễm dịch đang bùng phát. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây một thực tế là dịch bệnh đã lan toàn nước Nhật, số lượng người nhiễm ngày một tăng. Có phải việc ra luật mới hơi muộn quá chăng?
Thêm một thực tế nữa là virus gây dịch lần này kiểu như có chủ ý muốn sàng lọc dân số già, tỷ lệ tử vọng khá cao ở những người cao tuổi và mắc bệnh nặng. Những người trẻ và khoẻ mạnh thì tỷ lệ khỏi và xuất viện nhiều hơn. Chưa có nghiên cứu khoa học nào nói rõ về điều đó nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra chúng ta cảm giác đang có một cuộc sàng lọc, người trẻ khoẻ mạnh dường như sẽ chống lại được bệnh dịch.
Nói tóm lại, chúng ta dù sống ở đâu dưới chế độ nào, bản thân chúng ta không tự quyết định được nhưng cái chúng ta có thể làm là tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân mình. Bởi ai trong số chúng ta cũng có thể dính bệnh, hay cách nói dễ hiểu hơn là "chạy đâu cho hết nắng", vậy nên cách tốt nhất hãy tự phòng tránh bệnh, tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình và người thân trước, để dù bệnh có đến chúng ta vẫn bình tĩnh đón và chiến thắng được nó.
Chúc tất cả mọi người vững tâm, bình an vượt qua trận dịch này