Ca nhiễm bệnh thứ 34 là nữ doanh nhân kinh doanh vật liệu xây dựng, ở Bình Thuận. Bệnh nhân này đã lây cho rất nhiều người khi về nước. Dưới đây là hành trình của bệnh nhân thứ 34.
- Ngày 22-2, bệnh nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất sang New York (Mỹ), quá cảnh tại Incheon, Hàn Quốc.
- Ngày 25-2, bệnh nhân đến Washington (Mỹ).
- Ngày 29-2, người này bay từ Washington về Qatar và đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay Qatar Airways QR 708 vào sáng 2-3.
- Ngày 5-3 với triệu chứng ho, khạc đờm.
- Ngày 7-3, chị khai là bị sốt, rát họng và nhập viện.
Nhưng mạng xã hội phản ánh ngày 7/3 và 8/3 chị cùng Hội Nữ doanh nhân Bình Thuận và các thành viên có tổ chức các buổi sinh hoạt, liên hoan nhân ngày 8/3 trong 2 ngày.
Giờ chị lây cho con dâu, cho giúp việc, cho nhân viên. Cả tỉnh Bình Thuận giờ như đặt trong tình trạng báo động.
______
Lúc dịch nổ ra, giới Rich Kid, Doanh Nhân và bọn tây lông toàn xem những người lao động nghèo, những người thu nhập thấp là bọn bệnh dịch.
Giờ vỡ lẽ ra, bọn lao động thấp giờ gặp mấy anh chị hay đi du lịch, đi show thời trang toàn đứng cách xa 16 mét 50.