2/3
Thân nhân của những người da đen bị cảnh sát giết hại ở các thành phố trên khắp Hoa Kỳ đă đến dự đám tang của Tyre Nichols tại một nhà thờ ở Memphis vào thứ Tư (ngày 1 tháng 2) để an ủi gia đ́nh của nạn nhân, người đă bị cảnh sát đánh chết vào tháng trước. Theo Reuters, tại tang lễ, giới lănh đạo dân quyền và các thành viên gia đ́nh cũng kêu gọi chấm dứt nạn bạo hành cảnh sát đối với người Mỹ da đen. Họ phát biểu trước đám đông bao gồm những người thân của Breonna Taylor và George Floyd, hai người Mỹ gốc Phi Châu đă chết dưới tay cảnh sát vào năm 2020. Phó Tổng thống Kamala Harris đă bay đến Memphis và ôm mẹ của Nichols, bà RowVaughn Wells, trên băng ghế trước khi phát biểu. Nichols qua đời vào ngày 10 tháng 1 Giêng tại bệnh viện do những vết thương mà anh ấy phải chịu ba ngày trước đó khi bị cảnh sát Memphis đánh đập. Sở cảnh sát Memphis đă sa thải năm cảnh sát liên quan, tất cả đều là người da đen. Phía công tố viên đă buộc tội họ vào tuần trước với tội giết người cấp độ hai, tấn công, bắt cóc, và nhiều tội danh khác. Mục sư Al Sharpton, người thường phát biểu tại đám tang của các nạn nhân bị cảnh sát giết hại, đă chỉ trích năm cảnh sát là “côn đồ” và “phản bội phong trào dân quyền” khi ông đọc điếu văn cho Nichols tại thành phố nơi Mục sư Martin Luther King Jr. bị ám sát năm 1968. Hai cảnh sát khác có liên quan đến cái chết của Nichols đă bị đ́nh chỉ công tác và đang bị điều tra.
|